PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những vần thơ héo úa cần được đối đáp



ong_chu_hao_hoa
09-04-2006, 06:42 AM
Tại sao thu nỡ làm tan vỡ
Xé nát tim yêu của kẻ khờ
Để đời trôi dạt theo thu cuốn
Vô tình dẫm nát trái tim ngơ

phonglantim
09-04-2006, 07:53 AM
Tại ai ....thu mãi hững hờ
Tại ai ...lá mãi bơ vơ cuối trời
Vì ai ...lệ mãi cứ rơi
Trách ai ..chẳng nói một lời đã đi

ong_chu_hao_hoa
09-04-2006, 08:06 AM
Tại ai ....thu mãi hững hờ
Tại ai ...lá mãi bơ vơ cuối trời
Vì ai ...lệ mãi cứ rơi
Trách ai ..chẳng nói một lời đã đi
hôm nay 07:42 AM
Tại vì gió cuốn mây trôi mãi
Để lá vàng bay con đường úa
Tràn đầy lệ xót vương mắt ai
Để cho lá úa bay đi hoài

phonglantim
09-04-2006, 08:11 AM
Ừ thì chẳng trách lá vàng
Ừ thì như thế ....chẳng màng làm chi
Ừ ...thì người đã quay đi
Lệ vương khoé mắt ....chia li tiễn chàng

ong_chu_hao_hoa
09-04-2006, 11:28 PM
Ừ thi...em đến làm gì
Làm cho lá khóc chia ly đôi đường
Mùa thu ướt áo phơi sương
Làm ai thao thức vấn vương mối tình

Phong Linh
10-04-2006, 01:45 AM
Đọc thơ ...ta bỗng giật mình
Khóc thu hay khóc...duyên tình đa đoan
Mải mê khúc nhạc tình vàng
Tỉnh ra thì đã dở dang mất rồi...
Bông cúc vẫn mãi tinh khôi
Ôi loài hoa trắng cuộc đời mùa thu
Nhờ ai họa tiếp vần thơ
Lòng đà mỏi mệt ơ thờ bước qua...

ong_chu_hao_hoa
10-04-2006, 01:59 AM
Đọc thơ ...ta bỗng giật mình
Ta khóc,Thu khóc đâu khác gì
Đều là đau xót cảnh thu sang
Làm cho lá phải chia xa cành
Cho tình đôi lứa phải biệt ly

Làm cho người cũng mãi ơ thờ
Cho hoa phải khóc ở trong mơ
Giữa đêm thu mờ sắc tàm phai
Buồn tủi đau thương kiếp phận mình

ong_chu_hao_hoa
10-04-2006, 07:31 AM
Sao mà các bạn yếu sức thế.Hãy tiếp tục với những vần thơ héo úa của mình ra đi

Buzz
10-04-2006, 07:41 AM
Vần thơ ấy quá xót xa
Chứ đầy tâm sự....hay là nỗi đau
Tại sao ta mãi âu sầu?
Tại sao ta giấu nỗi đau một mình?
Khóc thu hay khóc duyên tình
Mưa rơi hay nước mắt mình tuôn rơi

cogaibuongbinh87
11-04-2006, 01:52 AM
Đọc thơ ...ta bỗng giật mình
Ta khóc,Thu khóc đâu khác gì
Đều là đau xót cảnh thu sang
Làm cho lá phải chia xa cành
Cho tình đôi lứa phải biệt

mùa thu hoa lá đã buồn
người đi kẻ ở cho thu càng buồn thêm
và rồi từ đó đêm đêm
để lòng ai đó nỗi buồn riêng ta

kst.ts
27-04-2006, 08:08 AM
Đọc thơ ...ta bỗng giật mình
Ta khóc,Thu khóc đâu khác gì
Đều là đau xót cảnh thu sang
Làm cho lá phải chia xa cành
Cho tình đôi lứa phải biệt

mùa thu hoa lá đã buồn
người đi kẻ ở cho thu càng buồn thêm
và rồi từ đó đêm đêm
để lòng ai đó nỗi buồn riêng ta
thu qua rồi cây cối lại tươi sắc
người di rối ta biết phải làm sao ?
tình ly biệt có ai dâu muốn vậy
chuyện qua rồi hối tiếc dể làm chi

ong_chu_hao_hoa
11-05-2006, 08:25 AM
Các bạn ơi!Nay mình phải ôn thi nên ko có thời gian online để làm thơ!Nếu bạn nào yêu thích mùa thu làm thơ thì hãy tiếp tục các bạn nhé!Ok!

Thienmy
11-05-2006, 07:38 PM
Thu tới thu qua đã mấy lần
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn nhớ thương
Lặng lẽ ngồi đây tô hoài niệm
Thì thôi xin hẹn tới thu sau!

contimthonthuc
11-05-2006, 07:57 PM
Mấy mùa thu rồi em ở đâu?
Ở trong mộ lạnh chắc em sầu
Thu ơi đánh thức hồn ma giậy
Để ta vào thăm nấm mộ sâu.

Thienmy
11-05-2006, 09:24 PM
Cửa mộ lạnh sâu em vẫn chờ
Chân anh bước tới ngỡ như mơ
Trái tim anh nhớ là duyên phận
Nếu không quay lại chẳng mong chờ

ong_chu_hao_hoa
04-10-2006, 08:37 AM
Cửa mộ lạnh sâu em vẫn chờ
Chân anh bước tới ngỡ như mơ
Trái tim anh nhớ là duyên phận
Nếu không quay lại chẳng mong chờ

Anh có ngờ đâu,ngỡ giấc mơ
Gặp em trong cảnh '' Cửa mộ sâu''
Tim ai phút chốc phải bơ phờ
....................

Xương Rồng Sa Mạc
04-10-2006, 08:07 PM
Đã ra đi chẳng một lần quay lại
Để đêm ngày khắc khoải - phải anh chăng?
Đến thăm nhau vào một buổi trăng rằm
Bao nuối tiếc dâng đầy trong khóe mắt

:..hoahonggai..:
06-10-2006, 04:21 AM
Nưối tiếc ấy dâng đầy vào nơi ấy
Ai biết dc lòng này vẫn nhớ thương
có vầng thơ trao trọn một tấm lòng
Để bồi hồi chỉ một nỗi nhớ ai.

S!lver [halo]
06-10-2006, 08:07 PM
Nhớ ai ,ai nhớ , ai mong chờ
Chỉ khổ thân ta , mãi bơ vơ
Thôi đừng lưu luyến ,1 giấc mơ
Tìm tình yêu mới , đẹp thêm đời !!

satnhanvu
06-10-2006, 11:14 PM
Xa em trong cảnh đọa đầy
Tình em phai dấu bỏ lại mình anh
Cô đơn với cánh chim trời
Nhìn lên mây trắng khóc mãi tình ta

:..hoahonggai..:
07-10-2006, 01:36 AM
Xa em trong cảnh đoạ đầy
góp vầng thi ấy tài này ở đây
Nơi ấy có chút hương phai
Thương anh nơi ấy thương hoài anh ơi !!!!!!!!!

cogaibuongbinh87
17-10-2006, 01:36 AM
xa anh xa cách ở đây
vạn trùng nối nhớ biết làm sao đây
tình kia đâu có tròn đầy
để ta sống mãi tháng ngày bên nhau

kỳ quân*zen
24-04-2010, 06:27 AM
thu đi cũng đã bao mùa
tại sao ta vẫn đứng chờ mưa
lá vàng buồn trên cây khẽ rụng
thu lại về nhưng ta chẳng nhận r

bài thơ đầu sao mà buồn thế làm cho người khác làm cũng buồn theo nè đddungs là thơ héo úa mà (^_ ! )

Levanquy20
25-04-2010, 05:59 AM
Hồn ai mang nặng nổi buồn
sau nở vô tình vội trách THU
thu là lãng tử đa tình tự muôn kiếp
lá khờ nên gánh lấy tương tư
tình thu trang trải khắp phương trời
làm sao biết lá mộng tình thu.....

kỳ quân*zen
25-04-2010, 08:53 PM
thu là lãng tữ giang hồ không dừng bước
đã đi quá chẳng quay lại một lần
tại sao ta đứng tần ngần
trong mưa làn tóc cứ bâng khâng

hết rồi chảng có cảm xúc làm tiếp nữa