Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự mùa thi



hoanghonkiniem_3000
09-04-2006, 02:50 AM
thời gian ơi sao trôi đi nhanh quá
mới hôm nào nay đã hết mười hai
vài ngày trước sắc xuân tươi trên lá
mà giờ đây tiếng ve bỗng kêu hoài

hè đang đến hoa bằng lăng chợt tím
áo học trò xanh sắc biếc hàng me
còn đâu phút ăn que kem ngọt lịm
một chiếc ô mà mấy đứa cùng che

cánh hoa phượng đang nhanh nhanh hé nụ
lá bàng kia thay thế những chồi non
năm tháng bên nhau biết khi nào cho đủ
nhưng thấy mình cũng đã lớn nhiều hơn

rồi mai đây phải xa thầy xa bạn
xa mái trường -xa bóng mát hàng cây
kỉ niệm đẹp chỉ còn trong dĩ vãng
đã đến thật gần giây phút chia tay

ve ve ơi- đừng kêu da diết nữa
nắng hè ơi -đừng oi ả sân trường
phượng vĩ ơi- đừng kết hoa đỏ lửa
bạn bè ơi- hãy giữ những yêu thương

có nhiều người bao đêm dài thao thức
khóc một mình bên trang giấy vô tư
lòng bồi hồi nhớ bạn thân ngày trước
nước mắt rơi- dòng nước mắt tạ từ

ta bước đi trong những ngày tháng sáu
gặp chút buồn trong mắt bạn học sinh
nhưng bạn ơi hãy vững tin và phấn đấu
để những ngày học nơi đây còn mãi trong tim mình