PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con gái Hải Dương



Bao Nhung
09-04-2006, 01:56 AM
Đây là một trong những bài thơ mình thích nhất, viết vè con gái Hải Dương quê mình, do một cô giáo dạy văn ở trường mình hồi cấp III viết ... Các bạn thưởng thức nha!


Con gái Hải Dương

_ Lam Điền _


Nắng Sài Gòn rực rỡ phải không anh
Nên con gái Sài Gòn thắm tươi nồng nhiệt lắm
Trời Hà Nội vào thu càng sâu thẳm
Cho những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn...

Em chỉ là một cô gái Hải Dương
Chẳng rực rỡ như màu hoa phượng đỏ
Chẳng tình tứ như lời người quan họ
Chẳng dịu dàng trầm mặc nét cố đô.

Hải Dương mùa thu xanh mặt nước hồ
Chiều quán gió nghiêng một vành nón trắng
Hải Dương mùa xuân xanh nõn bàng trong nắng
Và chút xôn xao đường phố lúc tan tầm...

Em chẳng dám so mình với óng ả tơ tằm
Của con gái Hà Đông tài hoa dệt lụa
Cũng chẳng dám nói cười cùng Quảng Bình nắng gió
Bởi thiếu cái mặn mà, mạnh mẽ của biển khơi...

Em chỉ là một cô gái Hải Dương thôi
Mộc mạc lắm màu bánh gai bánh đậu
Vải Thanh Hà cái vỏ ngoài chẳng xấu
Cũng xù xì ram ráp giữ lòng tay...

Chút ngọt ngào trong buổi trưa nay
Chẳng dám mong dịu tiết trời tháng sáu
Cũng chẳng dám để lòng người đau đáu
Với phương trời thầm lặng của xứ Đông...

Anh có về thăm lại Hải Dương không
Khi chỉ có những màu cây sắc cỏ
Khi tất cả những gì mà em có
Chẳng đủ níu chân người vừa mới đi qua...

nhánh cỏ hoang
12-03-2009, 12:21 AM
hải dương quê chốn xa mù
em đi lòng nhớ thầy u ở nhà
quê ta mới thật là xa
thương sao cho hết quê nhà mến yêu

Lão già
29-09-2009, 09:01 AM
Quên, trước khi ngủ, lão già muốn tặng các cô nương Hải Dương mấy câu thơ
Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa
Như ngày xưa anh đã từng chờ đợi
Đôi vai ướt đầm, mái đầu tóc rối
Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường
Kỷ niệm xa rồi còn lại nhớ thương
Anh ra đi đêm mưa thành cổ tích
Em ở lại chơ vơ hờn trách
Lá bàng ơi giờ bay mãi tận đâu

Hai chúng mình ...thôi vĩnh viển xa nhau
Ai biết được, Ai là người có lổi
khoảng cách chia tay nhạt nhoà mưa xối
khoảng không gian nhuộn đỏ là bàng rơi
Em bây giờ như hạt mưa lang thanh
thèm bay tới 1 vòm trời xa cũ
giá em được rơi về quá khứ
có còn anh..ướt lạnh đứng chờ em

kakaaaaaaaaaaaaa!!!! Chúc ngủ ngon!!!!!!!

Lão già
29-09-2009, 09:12 AM
Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa
Như ngày xưa anh đã từng chờ đợi
Đôi vai ướt đầm, mái đầu tóc rối
Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường
Kỷ niệm xa rồi còn lại nhớ thương
Anh ra đi đêm mưa thành cổ tích
Em ở lại chơ vơ hờn trách
Lá bàng ơi giờ bay mãi tận đâu

Hai chúng mình ...thôi vĩnh viển xa nhau
Ai biết được, Ai là người có lổi
khoảng cách chia tay nhạt nhoà mưa xối
khoảng không gian nhuộn đỏ là bàng rơi
Em bây giờ như hạt mưa lang thanh
thèm bay tới 1 vòm trời xa cũ
giá em được rơi về quá khứ
có còn anh..ướt lạnh đứng chờ em

hương phù sa
06-10-2009, 01:11 PM
Em chỉ là một cô gái Hải Dương thôi
Mộc mạc lắm màu bánh gai bánh đậu
Vải Thanh Hà cái vỏ ngoài chẳng xấu
Cũng xù xì ram ráp giữ lòng tay...
:x :x