Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sao không là mùa thu



mèo nữ hoàng
09-04-2006, 01:56 AM
Nếu bây giờ là mùa thu thì có lẽ Nhóc cũng được an ủi đôi chút vì những chiếc lá vàng và không gian tinh lặng có thể lắng nghe và chia sẻ với Nhóc nỗi buồn không thể gọi thành tên này . Nhưng bây giờ đang la mùa hè 1 mùa hè rất nóng bỏng , nó làm Nhóc thấy bức bối va khó chịu quá , nó giống với cái tin hôm qua Thầy hào hứng báo cho Nhóc Thấy mới có người yêu ^^ 1 sinh viên năm thứ 2 trương Hàng Hải , 1 phó bí thư khoa năng động và tài giỏi Nhóc vẫn cứ luôn kêu ca sao Thầy ko chịu có người yêu đi , sắp già đến nơi rồi vậy là cuối cùng Thầy cũng đã bi thần Cupi bắn trúng tên rồi . có điều Thầy chắc chẳng bao giờ biết lại có 1 con Nhóc đã lặng lẽ dõi theo từng bước đi của Thầy , chẳng biết tự lúc nào Nó đã yêu Thầy . Nhưng Nó sẽ chúc Thầy hạnh phúc vì dù sao Thầy cũng la Thằng Bạn thân nhất của Nó , rồi sẽ có 1 người khiến trái tim của nó thực sự thấy rung động . Nó sẽ bắt đầu 1 mùa hè sôi động còn rất nhiều việc Nó cần phải làm ngay . Tạm biệt mối tình đầu kì lạ của Nó .......