Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...Biển...



[L]ight
09-04-2006, 12:35 AM
Em mơ ngày con thuyền hạnh phúc
Chở em về bến mộng bình yên
Nhưng thuyền anh đã xa bến đỗ
Bến yêu thương ...xa quá nghìn trùng.....

Giờ mình em chờ trên biển vắng
Dõi mắt mong bóng thuyền nơi xa
Hỏi cơn sóng thuyền ở nơi nào
Sao sóng nhỏ không đưa thuyền tới...?

Sóng lặng im chuyển mình lướt nhẹ
Như tránh không trả lời với em
Sóng sợ em không tin lời sóng
Khi nói thuyền neo bến lạ nơi xa ....

Biển lặng im ,sóng êm yên lặng
Em biết rồi thuyền anh đã đi xa ....
Giờ mình em lang thang biển vắng
Vẫn mong chờ .....bến hạnh phúc ...hư vô.....

Lột Xác
09-04-2006, 07:14 AM
Hư vô cõi bến em chờ
Thuyền tình lạc lõng bên bờ sóng neo

phonglantim
09-04-2006, 09:06 AM
Em cứ nói bờ biển là em đó
Anh- con thuyền neo đậu khắp mọi nơi
Em-biển khơi vẫn ôm ấp một thời
Con thuyền nhỏ ...trong vòng tay biển mặn

Ngày xưa ấy ....em còn ngây thơ lắm
Chẳng nghĩ rằng ....thuyền sẽ lắm đổi thay
Đi khắp nơi ..liệu có nhớ nơi này
Biển ngóng đợi ...bóng thuyền xuôi mướt mái

seshi
17-04-2006, 06:54 AM
em không muốn là biển xanh
Nhưng em muốn anh là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê

Bờ cát vàng đẹp đẽ
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng ...

Cái này là sưu tầm mah bạn ...bạn nhớ lần sau post qua bên thơ ST nhé