Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chán ăn công trùng giờ ăn lưỡng cư



Trần Cung
08-04-2006, 10:34 PM
mở đầu bằng món này hơi độc cũng khó làm với dân thành phố

ếch nướng quấn bùn(nói là bùn nhưng sài đất sét)
nguyên liệu chuẩn bị gồm
3 con ếch cỡ đại nướng ăn mới đã(chà chà)
1chậu đất sét nhão(để làm gì nói sau,yên tâm không bắt ăn đất sét đâu mà lo)
1 ít rơm khô(nói là ít nhưng cũng phải cẩn thận chuẩn bị)
cách làm đây
_đầu tiên ta làm thịt ếch nhưng quan trọng là không được lột da(nếu lột da ếch sau khi nướng thì thịt sẽ mất ngon)nhớ là phải bỏ đầu nha mấy chị kẻo ăn ngộ độc lai bảo em post vớ vẩn còn bỏ cả lòng nữa nha
_sau khi làm thịt ếch song ta dùng đất sét quấn quanh nó
_cho vào trong đông rơm sau đó đốt lửa nhớ trông cho cẩn thận kẻo tắt lại mất công
_cứ thế ta nướng trong 2 giờ là chín
cách thưởng thức
_sau khi lấy ếch đã chín ra khỏi đông rơm
_ta dùng 1 cái búa nhỏ đập vỡ hết lớp đất bám quanh con ếch ra rồi cắt bỏ lớp da
_ăn thôi nhưng nhớ buộc lưỡi lại(kẻo ăn ngon quá nuôt nhầm lưỡi)
-----------------------------------:cungly:--------------------------------

angel_yuki
15-04-2006, 01:41 AM
dở wa1 vậy
đóng của đi

♥_Vampire_♥
15-04-2006, 02:30 AM
Chài nghe ông bạn nói mà thèm,kí món này nghe được hơn cái món Cào Cào đấy,mà thịt con này giờ thịnh hành lắm,nhậu thì quá hợp với món này

palupalu
15-04-2006, 07:24 AM
trùi. nghe sao mà dã man wa'

♥_Vampire_♥
16-04-2006, 08:28 AM
trùi. nghe sao mà dã man wa'

Dã man là dã man thế nào,ăn thử đi rùi biết......nhớ đường đến Bệnh Viện nha,nhỡ có chuyện gì lại bảo........đi tù như chơi:cungly:

♥ PlanetVN ♥
21-04-2006, 09:13 AM
Ui... Mấy cậu ở thành phố quen rùi nên không biết thưởng thức cao lương mỹ vị của miền quê thôn dã hay sao á... :think:
Thịt ếch ăn hơi bị ngon và nhất là bổ dưỡng đó... :cool1:
Nhậu hơi bị phê... :D

♥_Vampire_♥
21-04-2006, 09:32 AM
Ui... Mấy cậu ở thành phố quen rùi nên không biết thưởng thức cao lương mỹ vị của miền quê thôn dã hay sao á... :think:
Thịt ếch ăn hơi bị ngon và nhất là bổ dưỡng đó... :cool1:
Nhậu hơi bị phê... :D

Chài Bác nói sao mờ chí lý thế,giờ tìm món này hiếm lắm,không có mờ ăn nữa,lúc nào Bác rảnh đi cùng em kiếm vài chú về xáo xả nhâu chơi,em thèm lắm rồi đó:cungly: :rang: