PHAMTIEUTHI
08-04-2006, 09:30 PM
Anh tìm vần thơ tím
Tìm em, trong đợi chờ
Rồi người đi, không lại
Chiều buồn không trôi qua
Em tìm vần thơ mới
Biết đâu bên bến đợi
Có một người ngồi mong,
Chiều buồn tím trôi xa
Tôi tìm em gặp được,
Hiên nhà sao vắng lặng ?
Còn đâu, xa người mãi ?
Bóng chiều buồn buông xa.
Tìm em, trong đợi chờ
Rồi người đi, không lại
Chiều buồn không trôi qua
Em tìm vần thơ mới
Biết đâu bên bến đợi
Có một người ngồi mong,
Chiều buồn tím trôi xa
Tôi tìm em gặp được,
Hiên nhà sao vắng lặng ?
Còn đâu, xa người mãi ?
Bóng chiều buồn buông xa.