Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mời các girl



tongnguyenhuy
08-04-2006, 07:41 PM
ai giỏi vào đây đề làm thơ
girl nào làm tốt mong thành dzợ(của tui )
...
dzô làm típ đi

daibangden_bk
08-04-2006, 10:07 PM
đã là dzợ của tui thì phải hiền

HeHe :D được chưa ông tướng

lonely_angel
09-04-2006, 01:00 AM
cha chả, đế được dzài ba câu thơ là thành dzợ anh liền hả, dễ nhỉ. Thế thì:
Em đây cũng khoái làm thơ
Nhưng mờ làm dzợ , nằm .........mơ cũng cóc thèm

tongnguyenhuy
09-04-2006, 03:59 AM
quái ghê sao con nhóc lonely angel theo phá tui woai dzậy
anh đây kén vợ giỏi làm thơ
ko kén mấy người giỏi nằm mơ
bé còn quần tã mà láo quá
thôi em rớt tuyển khỏi phải chờ

Buồn ! (*:_:*)
09-04-2006, 05:18 AM
thui thì cóc cần làm thơ
tui đây chỉ thích nằm mơ bên nàng
:D:D:D

Lột Xác
09-04-2006, 07:12 AM
Mơ nàng lỗi hẹn sang ngang
Gieo mầm phúc họa ách quàng ngang vai

tongnguyenhuy
09-04-2006, 07:20 AM
tui mời mấy girl mà sao đàn ông con trai dzô nhiều quá
nghe thơ sét đánh ngang tai
làm cho lộn nhịp con tim nai vàng
vẫn nằm mơ mãi về nàng
đi tìm hạnh phúc chàng còn làm thơ

Lột Xác
09-04-2006, 07:37 AM
Làm thơ là vốn đa ham
Vui thơ cho thỏa luận bàn vui thơ
Hôm nay có kẻ nằm mơ
Viễn vông trần thế lơ mơ đêm dài.

tongnguyenhuy
09-04-2006, 07:42 AM
trui ui lảng xẹt tui đâu có nói dzới pa>>>hi hi hi
làm thơ ta vốn không ngờ
lại còn nhiều kẻ ngu ngơ thế này
nằm mơ ở giữa ban ngày
chưa chi đã vội cười người làm thơ

Lột Xác
09-04-2006, 07:54 AM
Ai cười anh bạn kia ơi!
Hôm nay anh đã nặng lời gió đưa

vuonthochieuhohen
09-04-2006, 07:59 AM
Tui Tiếp Ha !
Làm thơ vui cửa vui nhà
Có gì mà phải Ngồi la thế này ?

tongnguyenhuy
09-04-2006, 08:06 AM
gió đưa là tự ngày xưa
you từng đã nói me người nằm mơ
dây dưa tới tận bây giờ
ta ko phải kẻ dùng thơ (để) cười người

gió đưa là tại ngày xưa
you từng đã nói me người nằm mơ
dây dưa cho tới bây giờ
ta ko phải kẻ dùng thơ(để) cười người

Lột Xác
09-04-2006, 08:14 AM
Có lúc giận hờn buông lời nói
Cho tình phai nhạt lệ tuôn rơi
Hôm nay nối kết lời xin lỗi
Bắc nam thắm mãi bạn bè ơi!

con_mèo_khờ
09-04-2006, 08:02 PM
Nè anh bày quán giũa đàng
Trước là tỏ mặt người thơ
Sau mới tính chiện kết thơ vui cùng
Mà seo chửa thấy người thưa
Này em có 1 chút lòng
Hỏi rằng bên ấy có bằng ưng ko?

tongnguyenhuy
11-04-2006, 08:13 AM
bằng lòng thì đã bằng lòng
chỉ sợ anh phải đeo còng dzô tay!!!

sợ tình kia sẽ lung lay
sợ người kia sẽ vụt bay mất rồi

phonglantim
11-04-2006, 08:16 AM
ai giỏi vào đây đề làm thơ
girl nào làm tốt mong thành dzợ(của tui )
...
dzô làm típ đi
Không giỏi cũng muốn làm thơ
Làm xong rồi chạy ....hông bao giờ làm vợ anh :D:D

tongnguyenhuy
11-04-2006, 09:04 AM
chưa chi đã vội lanh chanh
chưa làm thơ được lo anh làm chồng
lo chi rồi lại mất công
anh đây chuẩn bị nói ko với nàng

Þe_§ø¢k
12-09-2008, 02:51 AM
thật tình em đây dốt thơ
nhưng để kiếm chồng liều thử 1 phen
anh ơi em đây đc k?
níu anh bằng lòng thì ừ cái nhen

HanMacTu_part2
12-09-2008, 04:57 AM
Làm sao biết bé thế nào
Mà anh đồng ý đem trao tình nồng
Làm sao biết bé thật lòng
Mà anh dám nhận làm chồng bé đây

pe' heo
12-09-2008, 07:15 AM
Lời thơ kết bạn bốn phương
Ơ hay có kẻ lạnh lùng thế kia
nhóc ơi sao chảnh quá trời
dùng thơ kiếm vợ đúng là tốn công

HanMacTu_part2
12-09-2008, 07:40 AM
Đúng là hơi có tốn công
Nhưng nay do phận tơ hồng chưa se
Thành ra tình cảnh oé le
Dùng thơ kiếm vợ để mà được yêu

only_loveyou_4ever
12-09-2008, 08:02 AM
hehe...anh chàng này lạ quá ta!
chỉ cần cô vợ giỏi thơ thôi à?
tớ đây thơ thì ko giỏi lắm đâu
nhưng lòng thì muốn làm vợ chàng đây
hỏi xem chàng ý thế nào
để cho tớ khỏi bận lòng suy tư!
^___^

HanMacTu_part2
12-09-2008, 08:09 AM
Ái chà bạn gái hay trai
Mà đòi làm vợ tôi ngay hả trời
Tôi thì cần có vợ thôi
Văn thơ tàm tạm được rồi không hơn

Þe_§ø¢k
12-09-2008, 07:10 PM
làm người phải liều chứ anh
Niu hên thì ju nju xui thj bõ
em đây có chút lăng nhăng ^^
Kiếm chồng zja nhà để lèm osjn

smallsun
12-09-2008, 07:33 PM
ai giỏi vào đây đề làm thơ
girl nào làm tốt mong thành dzợ(của tui )
...
dzô làm típ đi
Anh kia kiếm vợ giỏi thơ
Để về mà mộng mà mơ suốt ngày
Tôi thì muốn kiếm chồng gầy
Anh mà đáp đựơc sum vầy cùng tui ;)

Þe_§ø¢k
12-09-2008, 07:51 PM
kiếm chồng có hai điều lợi
khỏi tuyễn người lèm , khõi lèm việc nhà
có chồng thì chồng lo hít
em đây chỉ việc ngồi chơi đếm tiền

HanMacTu_part2
13-09-2008, 12:28 AM
Anh kia kiếm vợ giỏi thơ
Để về mà mộng mà mơ suốt ngày
Tôi thì muốn kiếm chồng gầy
Anh mà đáp đựơc sum vầy cùng tui
Ái chà vậy đúng tôi rồi
Tôi gầy tiêu chuẩn như lời bạn nêu
Vậy cho tôi xin nick nào
Để tôi còn add hôm nào cưói lưôn :D


kiếm chồng có hai điều lợi
khỏi tuyễn người lèm , khõi lèm việc nhà
có chồng thì chồng lo hít
em đây chỉ việc ngồi chơi đếm tiền

Tôi đây nghèo chẳng có tiền
Lấy đâu ra để phiền lòng pé đây
Tôi thì chỉ có thân gầy
túp lều nho nhỏ, mới xây bên đưòng
Nếu mà pé chịu pé thưong
cùng anh ký giấy lên phường chứng lưôn

Þe_§ø¢k
13-09-2008, 03:18 AM
nju maz anh lay pe zja`
Anh faj? ch0 pe' vui vẻ trăng hoa
Hỏi rằng anh đồng ý k?
Níu đc thj` pe OK làm liền

caycodai
14-09-2008, 07:35 AM
Tìm vợ qua mấy vần thơ
Anh ơi dễ ợt như mơ ban ngày
Nhưng mà anh cũng phải hay
Tìm vợ kiểu ấy có ngày họa thân
Biết đâu cô ấy thi nhân
Nhưng mà nhan sắc mười phân hỏng mười
Chưa kể tính nết chây lười
Cộng thêm phần ăn mười người chịu thua
Bởi đâu tìm vợ chuyện đùa
Xin đừng dễ dãi nhớ chừa (chưa) hở anh!

HanMacTu_part2
14-09-2008, 11:22 PM
Biết rằng kiếm vợ kiểu này
Hên xui, vẫn đến từng ngày chờ mong
Nhưng nay số phận long đong
Bạc tình, bạc phước, tơ hồng quên đan
Nên phải dùng thơ kiếm nàng
Mong rằng ai đó nâng khăn cho minh
Ngươi đó tôi chẳng cần xinh
Chẳng cần giàu có , chi tiền cho tôi
Bình thường thế đã tốt rồi
Nếu ai đồng ý ngỏ lời cưới luôn

smallsun
15-09-2008, 04:36 AM
Anh gầy thì cũng rõ rồi
Nhưng còn vài chuyện vẫn chưa tỏ tường
Rằng anh cho biết tên đường
Biết sơ đôi chút phòng phường...lông bông :P
Tôi nay gối chiếc phòng không
Mấy lần buồn bã ngóng trông chút tình
Tìm chồng cho khỏi 1 mình
Xây nên nếm ấm tình hình thêm vui
Cũng biết là chuyện hên xui
Vẫn liều xem thử...nó xui chừng nào :P

HanMacTu_part2
15-09-2008, 06:29 AM
Ừhm thì vẫn thử hên xui
Thử coi người có chịu tui không nào
Thôi thì mập ốm có sao
Miễn là đôi lứa yêu nhau thật lòng
Dẫu gì đêm tối trống không
Sao ta không kết duyên hồng lứa đôi
Để đêm về... Chẳng đơn côi
Để khi giống tố có người chở che
Hỏi ai ai chịu không nè
Nếu mà đồng ý tôi qua rước về

smallsun
16-09-2008, 12:04 AM
Bằng lòng phút ấy rồi thôi
Chỉ e đằng ấy nổi trôi mấy lần
Tính tôi hắc _bạch rõ ràng
Nếu ko ngộ nhỡ lỡ làng duyên nhau
Tôi chỉ xin ít buồng cau
Đôi ba nải chuối , 1 thau xôi chè
Xin thêm 1 ít muối mè
Chấm xôi ăn trước , 1 bè trái cây
Nếu mà anh ở miền Tây
Chuyện này cực dễ chẳng hay...thế nào? :P

HanMacTu_part2
16-09-2008, 05:37 AM
Xui thay tôi ở Vũng Tàu
Chỉ tàn tôm cá, bụi lau thôi à
Hay là sính lễ khác nha
Tôm hùm, mực ống, vài ba thùng còng
Hỏi người người có chịu không
Chịu nhận sính lễ bằng lòng lấy tôi
Chịu thì chỉ khoảng nay mai
Rứơt dâu xe đạp cưói ngay nàng về

caycodai
16-09-2008, 06:12 AM
ai giỏi vào đây đề làm thơ
girl nào làm tốt mong thành dzợ(của tui )
...
dzô làm típ đi

Tìm vợ qua mấy vần thơ
Anh ơi dễ ợt như mơ ban ngày
Nhưng mà anh cũng phải hay
Chọn vợ kiểu ấy có ngày họa thân
Bởi đâu cô ấy thi nhân
Nhưng mà nhan sắc mười phân hỏng mười
Chưa kể tính nết chây lười
Cộng thêm phần ăn mười người chịu thua
Bởi đâu tìm vợ chuyện đùa
Xin đừng dễ dãi nhớ chừa hở anh!

smallsun
16-09-2008, 07:06 AM
Thôi thì hải sản cũng ngon
Người cứ đem tới tôi còn nói chi
Trước khi cưới nhớ nghĩ suy
Trước sau cặn kẽ...phòng khi đổi lòng
Tính tôi chả thích lòng vòng
Người qua nhanh nhé tôi trông...từng giở:)

HanMacTu_part2
16-09-2008, 11:29 PM
Nhưng mà người ở chốn nào
Không ghi ra rõ làm sao mà tìm
Tìm người như thể mò kim
Đông nam tây bắc kiếm người hướng nao
Mà người họ tên chi nào
Tưổi nay đã trọn được bao xuân hồng
Tôi thì tên gắn với rồng
Tưổi thì cặp rắn, xuân nồng 20
Làm thơ từ thưở lên mười
Biết yêu từ thở nụ cười hé môi
Đến giờ vẫn sống đơn côi
Phận nghèo thất nghiệp quanh tôi từng ngày
Nhà tôi ở vũng tàu đây
Con đường bình giã hằng ngày vẫn đi
Số nhà thì tạm giấu đi
Có gì hợp ý sẽ thì ghi sau

smallsun
17-09-2008, 12:13 AM
Í trời chết chết người ơi
Tôi hơn tưổi ấy hỏi làm sao ko +__+
Tôi đây sinh đúng năm rồng
Vô Sài Gòn học cho vừa lòng cha
Biết yêu từ thuở la cà
Làm thơ từ thuở nhà còn hàn vi
Nhà tôi ở chốn Kinh kì
Đường xa vạn nẻo...cũng tùy tâm thôi
Giờ thì người biết hết rồi
Đem trau cầu tới...hay thôi....tùy người..:)

HanMacTu_part2
17-09-2008, 11:13 PM
Hơn thì có mấy tưổi thôi
Cớ chi cách trở 2 người yêu nhau
Thôi thì chuẩn bị trầu cau
Mướn xưồng ghe máy qua mau nhà người
Mong rằng người sẽ chờ tôi
Đem qua sinh lẽ rước người quề dinh

quydo85
18-09-2008, 01:17 AM
Ai ơi đừng lấy vợ zà
Đêm về nằm mộng tưởng mình ôm m....a Haha
Cười thì cũng phải lo xa
Đừng có lấy zợ ba hoa chích choè (Gladd)
Lấy zợ đừng để zợ loè
Đêm về gậm chạn con oe (khóc) trong lòng
Lấy zợ nhớ kén tam tòng
Đừng lấy zợ tính lòng thoòng nha kưng. ^^


Spam tí thui. Thấy 2 ng đẹp đôi lém. he he

smallsun
18-09-2008, 07:20 PM
Rồng rắn chắc phải lên mây
Người lo sính lễ tui đây cứ chờ
Cuộc đời 1 thuở mộng mơ
Cớ chi lo lắng bơ phờ vì ai
Nếu cần đi kiếm bà mai
Cho sau cho trước ko ai xì xào
Chẳng hay đang học chốn nào
Để tôi còn biết....mà vào đi chung :D

girlcrazy
11-10-2008, 06:54 AM
Em đây cũng thích làm thơ
Nhưng làm vợ thì em không dám
Cuộc đời tự do là số 1
Nên chuyện vợ chồng để 1 bên
Thấy anh đối thơ cũng rất tài
Thôi thì làm bạn đối thơ đỡ buồn

HanMacTu_part2
18-10-2008, 12:16 AM
Ok làm bạn cũng đựoc thôi
Tri kỷ tâm giao thế đủ rồi
Mắc công khi yêu lòng ôm khổ
Chia tay... 2 chữ bạn cũng toi (Mất ý mà)

heo dễ thương
18-10-2008, 04:57 AM
Yêu nhau đâu phải khổ đau
Mà chỉ đơn giản trao nhau nỗi lòng.

Lâu hem đối thơ
Hôm nay vui lắm !

cogaibathanh
22-10-2008, 01:44 AM
yêu nhau như chó với mèo
yêu được một lúc mèo trèo lênh cây
chó nhìn ánh mắt thơ ngây
dặm chân xuống đất mẹ mày xuống không
mèo cười đồ chó lắm long
bà đây không xuống đồ không biết trèo

HanMacTu_part2
22-10-2008, 02:28 AM
yêu nhau như chó với mèo
yêu được một lúc mèo trèo lênh cây
chó nhìn ánh mắt thơ ngây
dặm chân xuống đất mẹ mày xuống không
mèo cười đồ chó lắm long
bà đây không xuống đồ không biết trèo

Đã thế bố sẽ cắn...cào
Cho cây đổ xuống mày vào môn luôn
Bậy giờ mầy xuống hay không
Để anh động thủ khó lòng toàn thay
Yêu anh thì hãy xuống ngay
Anh nâng anh hứng mỗi ngày như hoa
Đừng anh giận rồi mà
Vợ chồng xích mích người ta lại cười

Illusion
22-10-2008, 10:13 AM
cười sao thì mặc người ta
bố đây không xuống làm sao hả mày
có giỏi mày cứ chặt cây
cây rung cây ngã đè mày chết chung ^^

HanMacTu_part2
22-10-2008, 11:06 PM
Trời trời bao chữ thuỷ chung
Sao đành lòng kéo anh cùng chết theo
Anh đây tuy chẳng biết trèo
Nhưng anh đứng dưói trong mèo trên cây
Trứoc sau mèo cũng xưống đây
Lẽ nào sưốt kiếp kiếp trên cây ngóng trời

ntbha2006
22-10-2008, 11:15 PM
trên cây em có chim ăn
cho anh đứng dưới, nhìn ăn chết thèm
chờ khi anh đói anh đi về nhà
thì em mới xuống, xem anh làm gì

HanMacTu_part2
22-10-2008, 11:35 PM
Thấy mèo chim lại bay đi
Ngu sao đậu đó lỡ thì mèo ăn
Thôi thôi trèo xưống với anh
Về nhà anh cá chẳng đành hơn sao
Leo treo chi mãi trèo cao
Treo cao té năng dao lòng của anh...

ntbha2006
24-10-2008, 05:12 AM
em mà xuống dưới chết liền
có anh chờ đó, thấy em là vồ
tội gì em vội xuống luôn
anh mà có giỏi thì trèo lên xem

HanMacTu_part2
24-10-2008, 11:40 PM
Anh đây đã nói hết lời
Mà em cứ tránh vậy thôi nha mèo
Chó anh tuy chẳng biết trèo
Nhưng anh dư sức kiếm mèo khác em