anelkaiser
08-04-2006, 03:59 PM
một lần dù mới một lần thôi
mà tôi đã lỡ yêu em rồi
làm sao quên được nụ cười ấy
dù đã bao lần áng mây trôi
một lần dù mỗi một lần thôi
tôi mong tìm lại được đôi môi
đôi môi vì chỉ nơi ấy có
nụ cười đã khiến tôi quên tôi
con thuyền ấy rồi cũng ra khơi
em mãi xa tôi, xa tôi rồi
giờ chỉ còn mình tôi ngồi lại
lặng yên trông đám mây cuối trời
23h25 30/07/05
mà tôi đã lỡ yêu em rồi
làm sao quên được nụ cười ấy
dù đã bao lần áng mây trôi
một lần dù mỗi một lần thôi
tôi mong tìm lại được đôi môi
đôi môi vì chỉ nơi ấy có
nụ cười đã khiến tôi quên tôi
con thuyền ấy rồi cũng ra khơi
em mãi xa tôi, xa tôi rồi
giờ chỉ còn mình tôi ngồi lại
lặng yên trông đám mây cuối trời
23h25 30/07/05