PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trương xưa !!!



.::Milos::.
08-04-2006, 07:38 AM
.................................................. .................................................. .....

Thấm thoát thoi đưa , mùa mưa đã dứt .
Tháng tư về trên tia nắng ban mai
Ôi mái trướng xua nơi ta cùng chung bước
Tháng tư nào rộn rã tiếng ve kêu

Nhớ lắm tháng tư ơi ...bạn bè ..thầy cô,
Lớp học thân quen , hàng cây cổ kính
Chiếc ghế đá vẫn ngồi im ...lặng khóc
Những nỗi buồn mỗi mùa chia tay em !
.................................................. .................................................. ............

Nếu có ước mơ . tôi sẽ ước quay lại thời áo trắng
Làm lại từ đầu những bài thơ, mang hơi ấm tình bạn thân
Để thôi không còn phải xót xa nuối tiếc
Những lỗi lầm in dấu trái tim yêu .........

..........................===>created by Milos <===......................