PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ cho ngày chia tay mái trường !!!



.::Milos::.
08-04-2006, 07:31 AM
.................................................. .................................................. .....

Chiều tháng 3 , không phải mùa thu mà sao...
.................................................. ..lá rụng rơi nhiều thể?
Chiều tháng 3 , không phải ngày chia tay mà sao
.................................................. ...ai nấy đều buồn?

.................................................. .................................................. .........

Có cơn gió thoảng qua sân trg vắng
Cuốn lá vàng rơi , cuốn tuổi học trò đi xa
Mang hơi lạnh và nỗi buồn sắp đến
Cho lũ học trò tinh nghich....lần đầu biết xót xa

Đoá phưọng vĩ báo hiệu mùa hạ sang
Cùng mùa thi rộn rã sắp bắt đầu
Ai cũng mong mình là ngưòi chíên thắng
Để đc kiêu đc, đc hãnh diện là mình

Tuổi mộng mơ thg vô tâm là thế
Có bao giờ để ý đến ngưòi ta
Ai cũng có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay ... ôm kỷ niệm trong lòng

.................................................. ..........

Mai này sẽ trở thành ngưòi lớn
Có ai hay
Một tuổi xanh đẹp những cánh phưọng hồng
Một giấc mơ đầu đời sao chợt dứt
Những buồn vui xen lẫn những hờn ghen
Nhưng mãi mãi trong mỗi người sẽ nhớ
Ngày" hôm nay" với mỗi phút giây này !!!

.........................====>created by Milos<===.................................

Ha_Quyen
08-04-2006, 07:35 AM
hem biết làm thơ ..chỉ biết nghe thơ ngẫm thơ hihi
thơ của anh Milos hay hay làm sao
mùa hè sắp đến xa mái trường ai cũng có tâm trạng cả hihi ...
thơ hay lắm ...

.::Milos::.
08-04-2006, 08:00 AM
anh hứa tặng Mắt Đen và em mà , không nhớ sao :hihi:
chắc là quên rùi . may mà chưa quên Milos lun đó ^_^

phonglantim
08-04-2006, 10:09 AM
BÀi của Milos hay quá :D:D
3 năm học...sao mà nhanh đến thế
Hiểu chưa nhiều..đã đến phút chia tay
NGày mai này....giữa cuộc sống đó đây
Liệu có nhớ..thương về ngày xưa ấy

.::Milos::.
08-04-2006, 10:17 AM
........................................Bình thơ .................................................. ........
Nhưng mà em đó,em quên mất rồi
===>con gái là chúa hay quên yeah :hihi:

Anh là ai ? Hả anh ơi ?
Có như cơn gió đến rồi lại đi ???
===>nghe sợ wa , anh ko bật quạt mà đọc xong thấy ớn lạnh nè ==>why , nghe cứ như miình mang tội ý :huhu: :hihi:
===>từ xưa tới nay , anh cũng chưa dừng lại thật lâu tại 1 chốn nào đó :hihi:

nhưng mà anh vẫn nhớ đến các em ^_^ nhớ Quyên nè , rùi mắt đen nhìu nhất ^_^ #1
và anh còn nhớ lời hứa sẽ tặng em 1 bài thơ vào dịp chia tay mà ==>chứng tỏ trong lòng anh ko lúc nào là ko nhớ đến .... ( 3 chấm )

Bao ngày cách biệt chia ly
===> uhm đã mấy trăm triệu năm rùi nhỉ , từ cái ngày người ngoài hành tinh đổ bộ xuống trái đất bắt anh đi , bây giờ anh mới có dịp đc thả tự do nè :huhu: nhớ Mắt Đen wa , :chutchut:

Vẫn còn khoẻ chứ ? Có tin gì mới không ?
==> chẳng bít nữa anh mượn tạm ý 1 câu kiều làm câu trả lời cho em nhé : " ..dầu dầu ngọn cỏ ...là anh đang về ..."
tin gì đây ??? nhớ Mắt Đen lắm ^_^ :huhu: nhớ quá :khocnhe:

Thật lòng em chẳng đợi mong
Quên thật rồi đấy,em hoh nhớ gì
====>...1 cõi lòng ko nhớ mà như cố nhớ , cố nhớ vì không thể quên ...người 0 quen thì quay mặt làm thinh , người quen thì sẽ đáp cho phía kia biết đc tấm lòng của mình....."ngưòi đâu gặp gỡ làm chi , trăm năm bít có duyên gì hay 0 ??? " ......

cái mặt xanh lét trông đáng yêu như là ....TSMT gì đây

kết luận ===>rõ ràng " anh ko thể quên đc em , sao em nỡ lòng nói đắng cay " ????

thui bây giờ :chayle:

.::Milos::.
08-04-2006, 10:29 AM
BÀi của Milos hay quá :D:D
3 năm học...sao mà nhanh đến thế
Hiểu chưa nhiều..đã đến phút chia tay
NGày mai này....giữa cuộc sống đó đây
Liệu có nhớ..thương về ngày xưa ấy


thank U Phong Lan Tim , lâu lắm rùi mình mới quay lại HHT và mục này đấy ^_^ hy vọng mọi ngưòi sẽ thích !!!

.::Milos::.
08-04-2006, 10:48 AM
Hix,anh bình thơ tài quá :hihi:Thôi,hoh chối nữa :D

Cứ tưởng rằng anh đã lãng quên
Chẳng còn nhớ nữa đến người em
Gần 1 tháng trời anh biệt tích
Vậy mà còn nhớ thơ tặng em

Ừ,còn em nữa,cũng chẳng quên
Làm sao quên được những tình duyên
(Bạn bè với nhau,ai đành lòng quên lãng
Giống như là anh cũng chẳng quên em ^^ )

Welcom sự trở lại của Milos ^^

^_^ :huglove: :hugelove: ^_^
làm sao anh có thể quên em ???
...khi trên thế gian này Mắt Đen chỉ có một !!!
Làm sao anh có thể quên em ????
...khi trái tim cứ hướng lòng vào nỗi nhớ ???

Phong Linh
08-04-2006, 10:55 AM
Chài,thấy em hiền lành quá nên dở chứng phải không ? :dapcom:

Quen em bao lâu rồi
Chắc là anh cũng biết
Em "ngoan hiền" nhiều lắm
Nhưng chớ dại mà trêu :D

Nếu muốn chơi với em
Cố gắng mà nhường nhịn
Nếu mà em nói sai
Vẫn phải cho là...đúng
không bao giờ được cãi
Làm cho em giận hờn
Em sẽ ghét anh luôn!
Phải nghe lời em nhé :D

You ok ?:haha:

.::Milos::.
08-04-2006, 11:02 AM
trời ơi , vừa quay lại đã bị bắt nạt rùi :huhu:

Đó đều là những điều thật lòng anh viết
Dối làm sao khi trong lòng thật đau
Em luôn muốn mình sẽ là ngưòi đúng
vậy thì anh sẽ nhắm mắt ....sửa sự thật nhé em

Phong Linh
08-04-2006, 11:17 AM
Em biết anh rất tốt với em mà
Chơi với em ,đừng nề hà sai hay đúng
(Hoh bắt nạt,chỉ là đang dụ dỗ :D )
Chuyện đúng sai...anh nghĩ ngợi làm chi ^^
Em biết anh đâu nỡ làm cho em buồn bã
Tự dưng thấy iu anh nhiều quá
Nghe lời em nhé,đừng làm em giận hờn
Vì em sẽ khóc mỗi khi em thấy buồn
Rồi nghĩ ngợi,rồi không chơi cùng anh nữa
Còn nếu như anh không muốn là như thế
Thì tốt nhất,hãy nên nhường nhịn em!

Em nói đúng thì nên hiểu là đúng
Mặt trời mọc đằng tây,trái đất sắp ngừng quay
Những ngôi sao suốt ngày chạy nhảy
Anh phải gật đầu,nếu không...em nghỉ chơi :D

You okie ? :hehe:

.::Milos::.
08-04-2006, 11:28 AM
:huhu: okie hết okie all :huhu: dù em bảo cái nhà là cái đĩa bay cũng đc , hay em bảo con ngựa là con chuột to có cái đuôi dài anh cũng okie hết nhé :huhu :huhu: