beyeu cua anh
08-04-2006, 04:14 AM
Ngày tháng dần trôi khi em đã đủ lớn khôn bước vào cửa đại học, em còn rất nhiều bỡ ngỡ về mọi mặt. Nhưng dù sao em vẫn chưa nghĩ đến cho mình một tình yêu về ai cả.
Thế rồi thời gian đã trôi qua, mà không biết được trái tim em đã thổn thức khi anh một lần ghé đến trái tim em. Mọi chuyện như một giấc mộng, thế là anh đến với em và ban cho em nhiều cảm xúc. Nhưng em thì chưa hiểu được đâu là "tình yêu đích thực".
Và giấc mơ đã qua đi, khi một lần nữa đã có người yêu em. Trong một lúc trái tim em đã xao xuyến cả hai người. Em không thể biết được ai sẽ là người quan trọng nhất của đời em. Con tim em không thể nhận thức được vì cả hai anh đều là bạn tốt của nhau. Chính vì thế em cảm thấy rất khó xử vì trái tim ko thể yêu hai người.
Anh T, anh là người đã cho em mơ mộng và em đã suy nghĩ về anh. Thời gian qua khi em bên anh em cảm thấy rất vui và cứ nghĩ tim em đã có anh.
Bên anh em cảm thấy thoải mái và hình như em với anh là hợp nhau lắm. Nhưng trái tin em vẫn còn có người thứ hai đứng bên cạnh anh nữa anh T à.
Đã nhiều đêm và nhiều lần trăn trở, khi em nhận ra được rằng mình ko thể lừa dối bản thân mình được nữa. Tim em đã không thuộc về anh mà em đã để tim mình bên anh D rồi anh T ạ.
Em biết khi nói chuyện với anh em rất vui nhưng đó chỉ có giới hạn giữa hai chữ "bạn bè" mà thôi anh có hiểu cho em không? Và em không muốn cả 3 người chúng ta phải đau khổ hay phải chia rẽ. Em vẫn muốn tim mình luôn có D và em cũng muốn có luôn cả anh... là một người bạn rất hợp tính với em.
Khi em nói ra tất cả, không biết anh có còn xem em như là một người bạn mà anh đã từng quen hay ko? Mọi chuyện tất cả là sự thật mong anh hãy chấp nhận,và em cũng xin lỗi đến anh. Bao ngày qua tình cảm của em dành cho anh chỉ là sự ngộ nhận. Bởi em chưa biết được trái tim em nghiêng về ai. Bây giờ thì anh đã biết rồi em cần anh D, và mong anh hãy quên đi những cảm nhận về em, mà thay vào đó là anh hãy chấp nhận tình bạn của em anh nhé. Có lúc em vui và có lúc em buồn có anh bên cạnh, em cũng thấy đỡ hơn và thoải mái hơn. Nếu được như vậy thì em mới cảm thấy an tâm hơn anh T có thấu hiểu lòng em không?
Gởi đến anh ngàn lời xin lỗi! :huglove:
Thế rồi thời gian đã trôi qua, mà không biết được trái tim em đã thổn thức khi anh một lần ghé đến trái tim em. Mọi chuyện như một giấc mộng, thế là anh đến với em và ban cho em nhiều cảm xúc. Nhưng em thì chưa hiểu được đâu là "tình yêu đích thực".
Và giấc mơ đã qua đi, khi một lần nữa đã có người yêu em. Trong một lúc trái tim em đã xao xuyến cả hai người. Em không thể biết được ai sẽ là người quan trọng nhất của đời em. Con tim em không thể nhận thức được vì cả hai anh đều là bạn tốt của nhau. Chính vì thế em cảm thấy rất khó xử vì trái tim ko thể yêu hai người.
Anh T, anh là người đã cho em mơ mộng và em đã suy nghĩ về anh. Thời gian qua khi em bên anh em cảm thấy rất vui và cứ nghĩ tim em đã có anh.
Bên anh em cảm thấy thoải mái và hình như em với anh là hợp nhau lắm. Nhưng trái tin em vẫn còn có người thứ hai đứng bên cạnh anh nữa anh T à.
Đã nhiều đêm và nhiều lần trăn trở, khi em nhận ra được rằng mình ko thể lừa dối bản thân mình được nữa. Tim em đã không thuộc về anh mà em đã để tim mình bên anh D rồi anh T ạ.
Em biết khi nói chuyện với anh em rất vui nhưng đó chỉ có giới hạn giữa hai chữ "bạn bè" mà thôi anh có hiểu cho em không? Và em không muốn cả 3 người chúng ta phải đau khổ hay phải chia rẽ. Em vẫn muốn tim mình luôn có D và em cũng muốn có luôn cả anh... là một người bạn rất hợp tính với em.
Khi em nói ra tất cả, không biết anh có còn xem em như là một người bạn mà anh đã từng quen hay ko? Mọi chuyện tất cả là sự thật mong anh hãy chấp nhận,và em cũng xin lỗi đến anh. Bao ngày qua tình cảm của em dành cho anh chỉ là sự ngộ nhận. Bởi em chưa biết được trái tim em nghiêng về ai. Bây giờ thì anh đã biết rồi em cần anh D, và mong anh hãy quên đi những cảm nhận về em, mà thay vào đó là anh hãy chấp nhận tình bạn của em anh nhé. Có lúc em vui và có lúc em buồn có anh bên cạnh, em cũng thấy đỡ hơn và thoải mái hơn. Nếu được như vậy thì em mới cảm thấy an tâm hơn anh T có thấu hiểu lòng em không?
Gởi đến anh ngàn lời xin lỗi! :huglove: