PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh ơi! tại sao......?



be con
08-04-2006, 03:04 AM
tại sao anh lại nói?
những lời đắng chia tay
để thêm sầu thêm khổ
để hồn lơ lửng mây

tại sao anh lại nghĩ ?
anh làm em khổ đau
một khi đã yêu nhau
sao còn buồn chuyện đó

tại sao anh lại nói?
vắng anh em hiu quạnh
dẫu không anh bên cạnh
nhưng vẫn ấm lòng em
bởi tim anh tâm em
gắn đời bền chặt mãi

tại sao anh lại nghĩ ?
điều đó tốt cho em
tại sao anh không hiểu
em rất cần có anh

tại sao phải chia ly?
khi tim còn thổn thức
như muốn thốt lên rằng
anh mãi mãi yêu em
tại sao đời phải thế
anh trả lời em đi

khỉ khờ
12-04-2006, 12:35 PM
Thơ của bạn hơi bị dài rồi
Xin lỗi mình chỉ viết có này thôi
Rất ít nghĩa nhưng mà không hiểu nổi
Sao mình thích thế hả bạn ơi?

shrek010sky
12-04-2006, 07:25 PM
Tại sao ư, xin em hãy hiểu
Đau lòng lắm... nhưng biết sao đây
Biết khổ đau nhưng phải ... chia tay
Vì em đó...vì ngày mai.... em đó
Hiểu anh đi...một lần thôi... có thể
Tim anh đây cũng nát tan mất rồi!
Em yêu ơi , một lần thôi anh gọi
Yêu em nhiều... nhưng ta phải xa nhau
Đừng em nhé, đừng giận nữa em nhé
Yêu em lắm... tình yêu của anh ơi!

be con
15-04-2006, 02:46 AM
em muốn hiểu nhưng lại không dám hiểu
bởi hiểu rồi lại cảm thấy đau hơn