PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kết thúc có hậu



hacgiay_girlbonmat
08-04-2006, 03:01 AM
Mình chẳng dám đi ngang hàng cùng ấy
Chỉ sợ lũ bạn tinh quái lại chọ trêu
Đành lững theo sau vài bước nhỏ
-Làm đuôi-à ừ thì cũng chẳng sao!

Gió cứ mãi vờ trêu đùa tóc ấy
Vầng mây kia sao cứ mãi theo đuôi?
Ấy khẽ khàng chớp mi duyên cùng .. hắn
-Mình cũng là đuôi ..ấy thật nhẫn tâm!!

Nắng ấm áp chẳng chịu thua mây gió
Rọi bóng ai khiến má ấy ửng hồng
Mắt ấy cười sáng long lanh cùng ..nó
-Bực à nha! Ấy quá đáng lắm thôi!!

Chợt buổi ấy con đường chẳng có ấy
Mây cứ trôi gió cứ mãi vô tình
Nắng ú tim tìm đâu hoài chẳng thấy
-Nó trách mình ích kỉ đấy hay sao?

Lại 1 sáng con đường không bóng ấy
Mây gió kia thôi giận dỗi người ta
-Bạn gì ơi chờ mình cùng đi với!
Nắng trêu ta hay buồn quá hóa rồ!!!