PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cổ tích thầy trò



hacgiay_girlbonmat
08-04-2006, 02:52 AM
Thầy cứ mãi trách con chẳng chịu rời xa cái thưở ..ngày xửa.. ngày xưa.. bà vẫn thường hay kể.
Sao bài giảng sáng nay thầy toàn nói về ông bụt bà tiên?
Hay thầy lại mải mê làm chàng hoàng tử bên công chúa?
-Tuổi 17 chưa hiểu gì đâu con!

Mưa giao mùa sớm mai buồn rả rích
Thầy có nhìn thấy sắc vàng óng nhuộm con đường có rắc lá me bay?
Thu về . Con nghe trong gió thì thầm hỏi:
-Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy?..

Lũ quĩ inh ỏi- Tóc thầy đính hoa phấn!
Thầy cười hiền. Con thắc mắc sao thầy không gạt đi?
Nàng Kiều của thầy hôm ấy vẫn làm con chua xót
Duy chỉ có- tóc thầy con chẳng thích..cầu kì thế đâu!!

Đường con đi thầy lót lá thu vàng. Có mây che và gió heo mây vờn tóc.
Sải bước trên hoa hồng- thầy chẳng sợ con lơ đễnh.Con chẳng hiểu vì sao..
Thầy ạ! Con có nghe mùa thu. Nhưng còn ngơ ngác hơn cả con nai vàng buổi ấy.
Thảng thốt . Con sợ...

Rồi 1 sáng vắng bóng thầy đứng lớp.
Lũ quĩ lại cười vang- được nghỉ mà thầy.
Có ai hiểu -thầy sẽ chẳng bao giờ đến nữa.
Ai dắt con đi? Thầy ạ Kiều vẫn còn dở dang...

Tuổi 17 cuối cùng con cũng đã lớn.
Khi nhận ra thế giới cổ tích của thầy tràn ngập điều ước cho chúng con.
Bụi thời gian con lầm tưởng hoa phấn
Đường con đi- hồng nào mà chẳng có gai!!

Thu lại về cùng cổ tích của con
Thầy có biết con rong ruổi 1 điều ước nhỏ nhoi cho thầy - dù lỡ làng quá muộn.
Chân con đẫm máu nhưng thắm đỏ màu vinh quang chiến thắng. Cảm ơn thầy!- Lời con chưa kịp thốt.
Thầy có nghe chăng- bài hát ơn người con cùng gió hòa ca...

T/b: mời pa` con đọc thử thơ trình làng của hacgiay há! Thanks