Xem đầy đủ chức năng : Mời người đối thơ
Phong Linh
08-04-2006, 01:32 AM
Đã bao mùa thu trôi vời xa
qua đi năm tháng những mùa hoa
rồi thì u buồn tìm quên lãng
một ân tình đã hết thiết tha
thời thơ ấy trôi đi theo năm tháng
mơ mộng này gửi theo cơn gió vô ưu
với tay lên trời xanh,chẳng được
mộng ước này đành mãi cứ hanh hao
Luật đối là các chữ cái đầu của mỗi câu thơ ghép lại thành một câu thơ có nghĩa mà người trước đã đưa ra,chỉ đơn giản thế thôi ^^
Mắt Đen đã ra vế đầu rồi,người tiếp theo sẽ xếp từ sao cho thành được câu mà MĐ đưa ra là :"Em không về cho phố đứng cô liêu"
Nếu ai đối được vế sau như thế thì sẽ được ra câu đối tiếp :D
Đã qua rồi một thời mơ với mộng
em không về cho phố đứng cô liêu
Xin mời ^_*
ong_chu_hao_hoa
08-04-2006, 02:23 AM
Em ơi!Mùa thu trước
Không vương chút sầu thảm
Về sắc lá vàng bay
Cho hồn ta chìm đắm
Phố dài giữa sương thu
Đứng im lìm một góc
Cô bé khóc vì Thu
Liêu xiêu mối tình khờ.
Đã qua rồi một thời mơ với mộng
em không về cho phố đứng cô liêu
Để anh đó !Một mình trong ảo tưởng[/COLOR
COLOR="Magenta"]Hãy tiếp tục đi nhé.ok[/I]
Phong Linh
08-04-2006, 02:31 AM
Để cho em được chối từ
anh có yêu,xin buông tay-em về
đó chỉ là một cơn mê
Một cơn mơ mộng hoang đường lắm anh
mình em ,em chỉ một mình
trong hoang lạnh,trong chênh vênh ngày tàn
ảo mộng ,xin để em mang
tưởng mong đợi ngóng đa đoan duyên tình
Để anh đó ! Một mình trong ảo tưởng
Em ra đi về với những mùa hoa
Mời ^^
ong_chu_hao_hoa
08-04-2006, 02:54 AM
Em ơi tình yêu trong mộng tưởng
Ra đi rồi em biết hay chăng?
Đi đi mãi về chốn vĩnh hằng
Về nơi xưa bắt đầu nên mộng
Với đêm dài mãi dệt mộng mơ
Những tình yêu của một kẻ khờ
Mùa yêu dấu của một kẻ ngơ
Hoa tàn mộng cũng thành thơ
Tiếp đoạn 2Mùa hoa ấy chỉ nằm trong kí ức
Phong Linh
08-04-2006, 03:02 AM
Mùa thu vương vấn nét buồn
hoa phai nhạt mộng vô thường câu yêu
ấy là đôi chút lãng phiêu
chỉ em vương vấn những điều không đâu
nằm trên trang giấy bạc mầu
trong câu thơ cũ vương màu thời gian
kí ức lạc giữa mênh mang
ức đoán chi nữa,lá vàng màu quên
Mùa hoa ấy chỉ nằm trong kí ức
Giữa miền trời vô thực không đâu
Mời ^^
ong_chu_hao_hoa
08-04-2006, 07:16 AM
Giữa một nỗi đau mùa thu trước
Miền trời vàng úa in chân nước
Trời kêu thu đến giữa muôn loài
Vô phong thu úa chân ngừng bước
Thực thu đến giữa đời nhân loại
Không vơi mơ tưởng mộng hồn yêu
Đâu đây thấp thoáng bóng thu tà.
''Mùa hoa ấy chỉ nằm trong kí ức
Giữa miền trời vô thực không đâu
Cành cây hoa lá ngã ngang đầu''
Tiếp đi nhé bạn.
Phong Linh
08-04-2006, 08:47 AM
Cành vàng lá ngọc xa vời vợi
Cây mưa phố nhớ dáng em qua
Hoa khóc tủi hờn cho gót ngọc
Lá rơi theo bóng dáng thướt tha
Ngã nghiêng cầu liêu xiêu cơn gió
Ngang trái khóc tình duyên không thành
Đầu mùa thu gợi nỗi nhớ thương anh ...
Mùa hoa ấy chỉ nằm trong kí ức
Giữa miền trời vô thực không đâu
Cành cây hoa lá ngã ngang đầu
Em tan theo cơn mưa không bóng dáng
Mời ^^
mykim
08-04-2006, 09:15 AM
em lạc lối trên đường về một mình
tan trong mưa những hư ảo cuộc đời
theo dòng đời em trôi vào sa ngã
cơn lốc xoáy đẩy em vào tội lỗi
mưa hôm nay sao lạnh giá lòng em
không biết đến bao giờ em có được
bóng một người dắt em về trong mưa
dáng mỏng manh em xin tựa vào người
vế đối em sẽ gởi sau nhe
Phong Linh
08-04-2006, 09:22 AM
Gửi luôn đi pe',chỉ là ra đề thôi mà ^^ J` muh chẳng được ^^
An-May-Di-Sh
08-04-2006, 09:43 AM
Gửi Luôn Đi Pa ơi Sốt Ruột Quá Rồi nè
phonglantim
08-04-2006, 10:00 AM
Cành vàng lá ngọc xa vời vợi
Cây mưa phố nhớ dáng em qua
Hoa khóc tủi hờn cho gót ngọc
Lá rơi theo bóng dáng thướt tha
Ngã nghiêng cầu liêu xiêu cơn gió
Ngang trái khóc tình duyên không thành
Đầu mùa thu gợi nỗi nhớ thương anh ...
Mùa hoa ấy chỉ nằm trong kí ức
Giữa miền trời vô thực không đâu
Cành cây hoa lá ngã ngang đầu
Em tan theo cơn mưa không bóng dáng
Mời ^^
để PL viết tiếp của MĐ nhé :D:D
Emtrở về tìm lại chút tình xưa
TAn biết mất trong màn mưa vừa tắt
THeo tháng năm em trở về góp nhặt
Cơn bão lòng.....đang dằng xé đời em
Mưa vẫn rơi...từng hạt lạnh bên rèm
Không một chút vấn vương người cô quạnh
Bóng đêm ơi....sao mà lạnh lùng thế
Dáng hình nào...còn vọng mãi trong ta
Mùa hoa ấy chỉ nằm trong kí ức
Giữa miền trời vô thực không đâu
Cành cây hoa lá ngã ngang đầu
Em tan theo cơn mưa không bóng dáng
Nhớ không anh...buổi chiều thu tràn nắng[/B]
Phong Linh
08-04-2006, 10:08 AM
Nhớ một người,vụng về viết câu thơ
không vần điệu,ngôn từ không chau chuốt
anh có khi nào,vô đây và đọc được
buổi hôm nay,có một kẻ ngẩn ngơ
chiều hoàng hôn,buông xuống đến thẫn thờ
thu vào tâm tư,muôn nghìn niềm thổn thức
tràn dâng trong lòng,muôn nghìn bọt sóng
nắng ơi,có lẽ nào vỡ tan trong mắt em
Nhớ không anh...buổi chiều thu tràn nắng
Em thẩn thơ bên thềm vắng gọi tên anh
Nếu PLT hoh bận đi ngủ thì mời dzô làm típ ^^
An-May-Di-Sh
08-04-2006, 10:10 AM
Em Ơi Sao thời gian Ko Quay Trở lai
Yêu Em Anh Xin Một Lần và mãi Mãi
Dấu Kín Trong Lòng Hình Bóng em
Dịu Ngọt Bờ Môi Thấm Đẫm Cuộc Đời
Dàng ơi! Tôi Yêu em vô cùng!!!!!!!!
Như 2 Bờ Suối Chảy chung một Dòng
Cúc Nhà Anh Rụng Tả tơi Giữa Vườn
Trắng Xóa Trong Lòng một Nỗi Nhớ Mênh Mông
em yeu dấu dịu Dàng Như cúc trắng
anh Như Con suối Chảy Ko ngừng
Đối tiép Nào !!!
phonglantim
08-04-2006, 10:18 AM
[B] Em vẫn về thương tiếc lại ngày xưa
Thẩn thơ...mong nhớ....một người không đâu
Thơ kia...sao nặng chút sầu
Bên lòng hoang vắng....tình đàu chưa nguôi
Thềm xưa in dấu hai người
Vắng người...giờ hết...có còn gì đâu
Gọi về dĩ vãng....tình sâu
Tên ai sao vẫn hằn sâu trong lòng
Anh ơi..có biệt đợi mong...rất nhiều
===============>
Hoa tím rơi..cho xao xác lòng anh
PLT phải out..bb nhé
Phong Linh
08-04-2006, 10:23 AM
anh ơi ,có thật hiểu lòng em
Như mây trắng lại bay nơi chân trời phiêu lãng
Con tim kia,trót đa mang thật nhiều niềm lãng mạn
suối lệ vơi đầy em than khóc hão đâu
Chảy đi con nước kia cho đá phải bạc màu
Ko luyến lưu,vô tình không anh hỡi?
ngừng đi thôi,cái giấc mơ của một thời nông nổi...
************************************************** *********
Hoa mưa rơi nhắc người về phố vắng
tím chân trời màu hoa rụng tiễn thu đi
rơi ướt bờ vai, em nghĩ ngợi điều gì ?
cho màu mắt ướt nhòa niềm nhung nhớ
xao xuyến vấn vương,nhưng đã đành bỏ ngỏ
xác xơ lá vàng ,tàn lụi dấu chân qua
lòng em,đã chẳng còn khúc nhạc rộn ngân nga
anh yêu dấu của lòng,anh ơi ,anh có biết
Hoa tím rơi..cho xao xác lòng anh
Em lặng lẽ khóc tình duyên chẳng thành
Chúc ngủ ngon nha PLT ^^
Mời người típ theo ^^
.::Milos::.
08-04-2006, 10:26 AM
Em nhớ làm gì 1 con người lãng khách
Yêu làm chi 1 mối tình lặng câm
Dấu vết ngày xưa , ai nhớ đc mãi mãi
Dịu ngọt nắgn mai sẽ phai nhoà tình ta
(D)Đàng còn dài và anh sẽ vẫn bc đi
Như ngày mai bóng hoàng hôn sẽ xế
Cúc sẽ tàn , hoa mai vàng cũng úa
Trắng xoá ký ức không 1 bóng hình ai ( trong anh )
An-May-Di-Sh
08-04-2006, 10:41 AM
Em Như giọt Sương trong nắng Sớm
Lặng Thầm Tình Chẳng Dám Chao Em
Lẽ Ra Lòng Anh Đã Nói hết Lời yêu
Khóc thầm Trong lòng cuộc tình ko dám Nói
Tình Anh Ko Biết Nói ra Sao
Duyên Phận Sắp Đặt Anh Và em
Chẳng Thể Xa rời Lòng vẫn nhớ
Thành Câu : ko dám Nói yêu em
Em Lặng Lẽ Khóc tình Duyên Chẳng thành
Anh Bước Trên Con phố Vắng Buồn Thiu
Doi' tiep' na`o
Phong Linh
08-04-2006, 10:50 AM
Anh có nhớ đến một ngày mùa thu ấy
Bước chân đi,con đường rải rác lá vàng bay
Trên thênh thang và rộng dài nỗi nhớ
Con gió buồn tê tái khóc heo may
phố lặng câm và nhạt nhòa bóng dáng
Vắng vẻ,u hoài,không ai kẻ ghé ngang qua
Buồn nhiều không ? Bước đi cùng năm tháng
Thiu thiu gió ru yên những mùa hoa
Anh bước đi trên con phố buồn thiu
Có biết chăng em vẫn hoài ngơ ngẩn
.::Milos::.
08-04-2006, 10:58 AM
Có giấc mơ xưa khi hai ngưòi cùng ước
Biết làm sao khi trăng vỡ , trăng tan
Chăng ngày ấy dôi ta đg quen bít
Em sẽ không phải khóc thật nhiều đâu
Vẫn sẽ yêu em như ngày xưa xa vắng
Hoài mong ai trên con phố buồn thiu
Ngơ ngác gió cùng bóng chiều tàn úa
Ngẩn ngơ chờ một ngày nữa lại qua
Anh sẽ mãi mang trong mình tình ấm
Cầu cho em sẽ hạnh phúc dài lâu ===> next ^_^
Phong Linh
08-04-2006, 11:10 AM
Anh có thể mãi thành tâm cầu nguyện
sẽ yêu em cho đến hết cuộc đời ?
mãi thương em,chỉ bóng hình em thôi ?
mang bao dấu yêu sẽ gửi trao em tất cả
trong biệt ly vẫn mong ngày hạnh ngộ
mình sẽ mãi yêu,mãi chúc phúc cho nhau
tình cảm mến thương sẽ mãi mãi dài lâu
ấm ấp lòng ,bền lâu,mãi mãi
Anh sẽ mai~ mang trong mình tình ấm
Cầu cho em sẽ hạnh phúc dài lâu
Dẫu năm tháng đã đổi thay sắc màu
p/s: Chỉ là làm thơ thôi nha :D Hoh hỉu lầm
Hix,đối 1 câu 1 thôi,đúp như thế ,với em thì hoh sao nhưng em hoh muốn chơi 1 mình đâu :rain:
.::Milos::.
08-04-2006, 11:24 AM
uhm nghe anh và em đối thơ cứ như Romeo và Julliet đó :haha:
thế chơi 1 mình là sao ???
Dẫu em có lỗi lầm
Năm sẽ qua
Tháng sẽ qua
Đã tan biến hết ...theo gió khơi xa
Đã yêu Mắt Đen là yêu bắng tất cả
Dù đất có đổi trời có thay
Sắc màu tình ái sẽ vẹn nguyên mãi mãi
anh chẳng là gì khi tình chẳng vẹn nguyên
< em ơi anh đi ngủ đây , anh đang thi nên chắc là cũng sẽ lại ít online đó , đg giận anh nhé
anh thấy buồn khi mấy lần lên em chẳng nói năng gì với anh cả , bùn lắm đó ^_^ , hè này anh cũng đi tình nguyện xa nhà rùi nhớ nick yahoo của anh ở chữ ký đó , có tin mừng thì nhớ báo cho anh nghen rùi anh chiêu đãi :huglove:yêu em nhìu nhìu ( trong sáng đấy nhé)giờ anh ngồi viết nốt 3 cái tiểu luận đã :huhu:thế là vẫn chưa ngủ đc >
Phong Linh
08-04-2006, 11:32 AM
Hix,đọc xong em choáng, 3 cái tiểu luận,má oai,vậy mà còn ở đó thơ thẩn >.<
Đi ngủ đây,mai đối tiếp,làm nốt cái này đã...
anh có biết ,nếu như ...
chẳng thể ...
là mãi mãi
gì mà thương với nhớ
khi
tình đã phôi phai
chẳng chờ,em chẳng đợi
vẹn một mùa thu qua
nguyên vạch xước,vẫn trong tim ,in dấu
Mơ ngủ nên viết lung tung linh tinh rùi..........Chúc ngủ ngon ^^ Bonne nuit...
Câu tiếp theo sẽ là
Em ngơ ngẩn cuối trời phiêu lãng
hao tiensinh
08-04-2006, 11:38 AM
Nhạt nhòa thân mảnh giữa chiều hôm.
Phong Linh
08-04-2006, 11:44 AM
sai luật rùi..Hix,quên mất mình phải đi ngủ >.<
.::Milos::.
08-04-2006, 11:51 AM
thui đi ngủ đi em sáng mai viết tiếp , <ngáp ngủ > kiểu này chắc là chit anh rùi :huhu:
hao tiensinh
08-04-2006, 11:57 AM
Em giờ này biết ở đâu đâu?
Ngơ ngơ một kẻ dạ sầu sầu!
Ngẩn ngang ngơ ngác tìm ai đó?
Cuối con đường vắng lạnh đêm thâu.
Trời kia mây chuyển sắc màu,
Phiêu phiêu gió bạt đi đâu để tìm?
Lãng tử buồn buồn ghế đá lặng im im.....!
Xin trả lời Mắt Đen đó,Hôm nay là lân đầu tiên mình ghé thăm các bạn.
Xin được đưa ra câu tiếp theo là:Em ngơ ngẩn cuối trời phiêu lãng
Anh mơ màng đêm vắng khóc thương em.
Tuy hơi kì cuc một chút ,nhưng mong sớm nhận được hồi đáp.
phonglantim
08-04-2006, 11:14 PM
Anh chẳng nhớ ....dù cho em gợi nhắc
Mơ ước hôm nào ..giờ sao quá viển vôn
Màng sương đêm ...giăng mắc giấc mơ hồng
Đêm lạnh lẽo ...một mình em đối mặt
Vắng người rồi ....thế là em đã mất
Khóc thật nhiều ..nhưng sao hết đau thương
Thương yêu xưa ...giờ đây là cát bụi
Em cúi đầu ....tiễn biệt mối tình câm
===>Có hay chăng một tình cảm êm đềm .....
Phong Linh
08-04-2006, 11:42 PM
Có nhớ không anh một chiều xưa ?
hay tất cả đã chìm vào quên lãng !
chăng tin yêu đã chẳng còn là khúc hát
một ngày nào khi anh đã ...quên đi
tình yêu trao anh chẳng toan tính điều gì
cảm mến chân tình, em tựa nương bóng dáng
êm ấm quá cho em được tìm về năm tháng
đềm êm mãi mãi khi hai đứa bên nhau
Em ngơ ngẩn cuối trời phiêu lãng
Anh mơ màng đêm vắng khóc thương em
Có hay chăng một tình cảm êm đềm
Hay bạc phếch rồi em chỉ còn trong niềm nhớ
phonglantim
09-04-2006, 12:02 AM
Hay mình chỉ giả chia tay?
Bạc màu nỗi nhớ....bấy lâu kiếm tìm
Phếch phơ cho một kiếp tình
Rồi mai liệu có bình minh sáng lòa
CHỉ là nhung nhớ trong ta
Còn vang vọng mãi .....biết là không đâu
Trong tim ...một mối tình sầu
Niềm Yêu thương cũ ...biết đâu tìm về?
NHớ người ....nhớ đến ..tái tê cõi lòng
=====================================
Em ngơ ngẩn cuối trời phiêu lãng
Anh mơ màng đêm vắng khóc thương em
Có hay chăng một tình cảm êm đềm
Hay bạc phếch rồi em chỉ còn trong niềm nhớ
Em tìm về dĩ vãng xưa một thuở
Phong Linh
09-04-2006, 12:09 AM
Em ngồi em viết câu thơ
tìm trong mộng hão:thu mơ phố buồn
về đi ơi hỡi yêu thương
dĩ nhiên em vẫn vô thường ngàn năm
vãng lai ,anh có ghé thăm
xưa cũ bóng dáng người không muốn về
một ngày chợt tỉnh cơn mê
thuở ngây dại ấy ,ê chề lời yêu
Em tìm về dĩ vãng xưa một thuở
Gửi trong miền trời đọng nắng hanh hao
phonglantim
09-04-2006, 12:19 AM
Gửi nơi đây nhành hoa xưa...tím thắm
Trong hoàng hôn..gợi nhắc chuyện tình buồn
Miền yêu thương ...giờ ngập lối ...lệ tuôn
Trời cô quạnh ...cho lòng thêm buồn bã
Đọng lại đây ...là màn sương buốt giá
Nắng nhạt nhòa ....không dủ ấm tim em
Hanh hanh gầy -bóng dáng kẻ hôm nay
Hao mòn quá ...vì tình duyên lầm lỡ
======================================
Em tìm về dĩ vãng xưa một thuở
Gửi trong miền trời đọng nắng hanh hao
Nụ hôn xưa ..người lặng lẽ gửi trao
ong_chu_hao_hoa
09-04-2006, 01:02 AM
Các bạn ơi!Khi chúng ta đối thơ thì những câu chúng ta dưa ra phải có vần và phải có ý nghĩa chứ.Như thế nó mới hấp dẫn và hay.Ok!Nhớ các bạn nhé!
Nụ hoa nỡ giữa thu sầu úa
Hôn lên xác lá ngỡ lòng đau
Xưa kia ai nói mùa thu ấy
Người đi lá khóc ngã ngang sầu
Lặng đứng nhìn nhau lòng đau nhói
Lẽ nào thu lai sầu trăm ngã
Gửi cả tình ta vào xác thu
Trao đảo hồn ai sắc thu buồn
======Em tìm về dĩ vãng xưa một thuở
Gửi trong miền trời đọng nắng hanh hao
Nụ hôn xưa ..người lặng lẽ gửi trao===============
Làm tôi ngây ngất trong mộng ảor
phonglantim
09-04-2006, 08:03 AM
Làm gì đây ? khi người đã ra đi
Tôi đứng đó ...mộng vỡ òa trước mắt
NGây thơ quá ....tôi tưởng rằng là thật
NGất ngây lòng ...cho nỗi nhớ mông lung
Trong hoang vu ...dĩ vãng trôi vô cùng
Mộng ước ấy ...có còn gì ko nhỉ?
Ảo ảnh cuộc đời ...vang vọng mãi trong tim
=============== .Em tìm về dĩ vãng xưa một thuở
Gửi trong miền trời đọng nắng hanh hao
Nụ hôn xưa ..người lặng lẽ gửi trao
Làm tôi ngây ngất trong mộng ảo
MƯa vẫn rơi ...lạnh lùng trên vai áo
ong_chu_hao_hoa
09-04-2006, 08:20 AM
Mưa nhạt nhòa xóa hồn trong kỉ niệm
Vẫn thu buồn gió cuốn mây trôi
Rơi chiếc lá nhè nhẹ trên hiên vắng
Lạnh lùng trơ trọi giữa cơn mưa
Lùng tùng tiếng trống con tim thúc
Trên cả tâm hồn hòa xác thu
Vai đau đớn vì sao thế
Áo ai đau lòng xác lá thu.
================================
MƯa vẫn rơi ...lạnh lùng trên vai áo Giữa thu sầu cành lá xôn xao
phonglantim
09-04-2006, 08:30 AM
Giữa bao điều thổn thức trong tim
Thu mong nhớ ..mang vè nơi chốn cũ
Sầu cứ dâng ...ngập tràn những nhung nhớ
Cành khô gầy ....như ta vẫn bơ vơ
Lá vàng rơi ....từng chiếc cứ hững hờ
Xôn xao lắm ....tiếng mùa thu khẽ gọi
Xao xác lòng ..như thể mới gặp nhau
MƯa vẫn rơi ...lạnh lùng trên vai áo
Giữa thu sầu cành lá xôn xao
Anh đã về ..lặng lẽ như ngày nao
Phong Linh
09-04-2006, 08:38 AM
Anh giờ đây nơi đâu ?
đã bạc mầu nỗi nhớ
về đâu câu thơ cũ
lặng thinh tiếng thở dài
lẽ nào lòng nguôi ngoai
như câu thơ bình thản
ngày mai trời lại sáng
nao lòng tiễn thu đi ...
Mưa vẫn rơi ...lạnh lùng trên vai áo
Giữa thu sầu cành lá xôn xao
Anh đã về ..lặng lẽ như ngày nao
Em bình thản đợi chờ trên điểm hẹn
phonglantim
09-04-2006, 08:53 AM
Em trở về thăm lại góc phố xưa
Bình yên quá ....tưởng chừng như hóa đá
Thản nhiên buồn ....cho lòng ta như đã
Đợi người về ....từ chôn ấy ..rất lâu
Chờ bóng ai giữa trăm vạn nỗi sầu
Trên phố vắng ..chỉ mình em cất bước
Điểm tô lòng ....cho thôi buồn như trước
Hẹn nhau rồi ....mà người chẳng đến sao?
Mưa vẫn rơi ...lạnh lùng trên vai áo
Giữa thu sầu cành lá xôn xao
Anh đã về ..lặng lẽ như ngày nao
Em bình thản đợi chờ trên điểm hẹn
Kỉ niệm xưa theo màn mưa tan biến
mykim
09-04-2006, 07:05 PM
em lạc lối trên đường về một mình
tan trong mưa những hư ảo cuộc đời
theo dòng đời em trôi vào sa ngã
cơn lốc xoáy đẩy em vào tội lỗi
mưa hôm nay sao lạnh giá lòng em
không biết đến bao giờ em có được
bóng một người dắt em về trong mưa
dáng mỏng manh em xin tựa vào người
vế đối em sẽ gởi sau nhe
và đây là vế đối của em nè , xin lỗi đã để anh chị chờ lâu :lelele:
" để lại đây nỗi mong chờ tuyệt vọng"
mời các anh chị đối đi ạ!
Em trở về thăm lại góc phố xưa
Bình yên quá ....tưởng chừng như hóa đá
Thản nhiên buồn ....cho lòng ta như đã
Đợi người về ....từ chôn ấy ..rất lâu
Chờ bóng ai giữa trăm vạn nỗi sầu
Trên phố vắng ..chỉ mình em cất bước
Điểm tô lòng ....cho thôi buồn như trước
Hẹn nhau rồi ....mà người chẳng đến sao?
Mưa vẫn rơi ...lạnh lùng trên vai áo
Giữa thu sầu cành lá xôn xao
Anh đã về ..lặng lẽ như ngày nao
Em bình thản đợi chờ trên điểm hẹn
Kỉ niệm xưa theo màn mưa tan biến
kỉ vật xưa anh trao trả lại tôi
niệm một thời trong cay đắng cô đơn
xưa kia người hứa yêu tôi mãi
theo con sóng người trôi dạt về đâu?
màn đêm nay phủ xuống đời tôi
mưa vô tình xóa dấu chân anh
tan trong tôi những yêu dấu một thời
biến tất cả trở về hư không............
" lưu luyến chi đâu còn như ban đầu"
mời đối đi ạ !
Phong Linh
09-04-2006, 08:59 PM
" để lại đây nỗi mong chờ tuyệt vọng"
mời các anh chị đối đi ạ!
Ừa,dzậy MĐ vô đối với mykim nha ^^
Để câu yêu rớt rơi trên thềm vắng
Lại một lần anh cất bước rời xa
Đây góc phố - nơi người em bé bỏng
Nỗi nhớ nhạt nhòa ,nức nở khóc một mu`a hoa
Mong ngóng anh ở phương trời xa ấy
Chờ đợi gì câu hát đã cũ xưa
Tuyệt mù hư ảo,bóng người yêu không thấy
Vọng những tủi hờn,ngân nga buồn câu thơ...
__________________________________________________ ____________________
"lưu luyến chi đâu còn như ban đầu"
mời đối đi ạ !
MĐ đối tiếp nghen ^^
"Lưu là nhớ-niệm là thương"
Luyến tiếc nhau,"vấn vương kết thành lưu niệm"
Chi mà khóc em ơi ?
Đâu thể nào quay về thời thơ ấy
Còn nhớ không em,một chiều mưa tháng bẩy
Như những nhạt nhòa,em thương khóc câu thơ
Ban nãy,lại có một kẻ lặng lẽ ngắm nhìn mưa
Đầu mùa hoa,bông cúc lại trắng màu nông nổi...
************************************
Tie^p' tu.c na`o ^^
Mưa vẫn rơi ...lạnh lùng trên vai áo
Giữa thu sầu cành lá xôn xao
Anh đã về ..lặng lẽ như ngày nao
Em bình thản đợi chờ trên điểm hẹn
Kỉ niệm xưa theo màn mưa tan biến
Em ơ thờ khoác chiếc áo vô ưu
Mời người tiếp theo ^_*
Lost.
09-04-2006, 09:14 PM
Em về bên ấy có buồn ??
Ơ kìa có cánh chuồn chuồn ghé qua
Thờ tôn chi kiếp tình xa
Khoác lên nỗi nhớ để ta quên người
Chiếc hồn ảo ảnh mù khơi
Áo xanh sờn cũ muôn đời vẫn xanh
Vô tâm - nhưng đã không thành
Ưu này phiền ấy mỏng manh nỗi gì
================
Mưa vẫn rơi ...lạnh lùng trên vai áo
Giữa thu sầu cành lá xôn xao
Anh đã về ..lặng lẽ như ngày nao
Em bình thản đợi chờ trên điểm hẹn
Kỉ niệm xưa theo màn mưa tan biến
Em ơ thờ khoác chiếc áo vô ưu
Nguyện cho mình thôi một kiếp phiêu lưu
ong_chu_hao_hoa
09-04-2006, 10:23 PM
Nguyện tình ta không bao giờ tan tác
Cho lối vàng thu dệt ước mơ
Mình đưa nhau đến chân trời mới
Thôi kiếp hoa tàn xé hồn thu
Một nỗi ưu phiền ai có thấu
Kiếp thu sầu gió cuốn mây đưa
Phiêu du tản ngạn chân trời úa
Lưu giữ tâm hồn kẻ trót yêu
Kỉ niệm xưa theo màn mưa tan biến
Em ơ thờ khoác chiếc áo vô ưu
Nguyện cho mình thôi một kiếp phiêu lưu
Tìm bến đỗ cho một thời hoang dại
Tiếp đi nhé các bạn
Lost.
09-04-2006, 10:38 PM
Tìm mãi mãi một sắc màu đã cũ
Bến đợi chờ nhức nhối tiếng biệt ly
Đỗ một cơn mơ thôi oán trách so bì
Cho tính ái cứ im lìm ngủ mãi
Một tiếng ân tình xin bước đường ở lại
Thời hai người - những khoảnh khắc chưa nguôi
Hoang tưởng giấc mơ,lần sau cuối để rồi ...
Dại khờ cũ sẽ chìm vào sâu lắng
=======
Kỉ niệm xưa theo màn mưa tan biến
Em ơ thờ khoác chiếc áo vô ưu
Nguyện cho mình thôi một kiếp phiêu lưu
Tìm bến đỗ cho một thời hoang dại
Vẫn hằng tin bước chân người quay lại
ong_chu_hao_hoa
09-04-2006, 11:10 PM
Vẫn như thế!Một mùa thu sầu úa
Hằng đêm thao thức,lá vàng bay
Tin người trở lại đi trên lá
Bước nhẹ nhàng nghe tiếng lòng ai
Chân trên lá nghe không tiếng động
Người chỉ về trong một giấc mơ
Quay trở lại với đêm thu giăng buồn
Lại nhớ về mùa thu trước có em.
Vẫn hằng tin bước chân người quay lại
Dệt mộng tình hạnh phúc của ngày mai
Dệtnên những nỗi đợi chờ
Mộng mơ tan biến..ơ hờ bóng em
Tình xưa nhắc lại buồn thêm
Hạnh phúc ây..còn vương thềm hoa trắng
Phúc nhân gian...ông trời ban xuống
Của ngày xưa...bây giờ có còn khổng
Ngàykhông mưa....sao nỗi nhớ ngập lòng
Mai có hết...nỗi sầu thương không nhi?
Vẫn hằng tin bước chân người quay lại
Dệt mộng tình hạnh phúc của ngày mai
Cơn mưa chiều thấp thoáng bóng dáng ai
Phong Linh
10-04-2006, 01:32 AM
Cơn cớ gì đây những tủi hờn
Mưa không ghé đến với yêu đương
Chiều vàng tàn lụi vầng dương đỏ
Thấp thoáng dáng ai bước bên đường
Thoáng phút giây ngập mình trong giấc mộng
Bóng anh về cùng nối nhớ yêu thương
Dáng hình ấy trọn đời xin ghi khắc
Ai muốn tìm về những bình yên...
Vẫn hằng tin bước chân người quay lại
Dệt mộng tình hạnh phúc của ngày mai
Cơn mưa chiều thấp thoáng bóng dáng ai
Mơ mộng hão khúc tình vàng tan biến
ong_chu_hao_hoa
10-04-2006, 01:48 AM
Mơ được gặp em chỉ một lần
Mộng ước bấy lâu nay chỉ thế
Hão huyền giấc mộng vỡ lại tan
Khúc hát thu buồn gió lại reo
Tình anh,thu úa lá rơi đầy
Vàng như tranh vẽ sắc mùa thu
Tan theo giấc mộng trong ảo ảnh
Biến thành tro bụi gió cuốn bay
==============
Để ánh trăng tàn bóng lẻ loi
Phong Linh
10-04-2006, 01:57 AM
Để em về nhé anh ơi
ánh đèn đã sáng lên rồi hỡi anh
trăng kia đã khép buông mành
tàn lụi ánh sáng
bóng đêm len dần...
lẻ
loi em khóc duyên tình
*************************************
Vẫn hằng tin bước chân người quay lại
Dệt mộng tình hạnh phúc của ngày mai
Cơn mưa chiều thấp thoáng bóng dáng ai
Mơ mộng hão khúc tình vàng tan biến
Để trăng tàn...màn đêm len lén đến
ong_chu_hao_hoa
10-04-2006, 02:03 AM
MD ơi!Sửa lại vế đối cho phù hợp đi.ok
Để ánh trăng tàn bóng lẻ loiBạn đối cho nó hợp với câu của mình đi.ok
Phong Linh
10-04-2006, 02:43 AM
Not ok ! Rất tiếc :D
Nhường cho người có tài năng hơn :D!
Còn bây giờ vế đối sẽ vẫn như là MĐ đã viết để tiếp tục với cái mạch trên
__________________________________________________ _____________
Vẫn hằng tin bước chân người quay lại
Dệt mộng tình hạnh phúc của ngày mai
Cơn mưa chiều thấp thoáng bóng dáng ai
Mơ mộng hão khúc tình vàng tan biến
Để trăng tàn...màn đêm len lén đến
cogaibuongbinh87
10-04-2006, 02:54 AM
Mơ được gặp em chỉ một lần
Mộng ước bấy lâu nay chỉ thế
Hão huyền giấc mộng vỡ lại tan
Khúc hát thu buồn gió lại reo
Tình anh,thu úa lá rơi đầy
Vàng như tranh vẽ sắc mùa thu
Tan theo giấc mộng trong ảo ảnh
Biến thành tro bụi gió cuốn bay
==============
Để ánh trăng tàn bóng lẻ loi
MỘNG sầu bao nỗi lo âu
ĐI sao mãi mãi chẳng chở về đây
RỒI đây người mãi xa tôi
NGƯỜI đi ko nhớ 1 người đợi mong
NHỚ người trong khoảng chờ mong
HAY trong mộng ảo đời xa xôi
KHÔNG xa trong tấm tình tôi
NGƯỜI sao ko nhớ tình xưa hỡi người
Phong Linh
10-04-2006, 03:02 AM
Hix,càng ngày càng loạn xì ngậu hết cả lên................5 trang rùi,hết hứng :rain::rain::rain:
@ Cô bé j`j` đó ở trên kia ơi : Sai luật rùi bé àh :rain::rain::rain:
cogaibuongbinh87
10-04-2006, 03:21 AM
bạn ui sao gọi tôi là bé , bạn cho tôi biết luật được ko?
Phong Linh
10-04-2006, 03:37 AM
Uhm,có j` bạn xem qua trang 1 nhé ^^
Đây là những câu thơ mà mọi người đã ghép :
Em tìm về dĩ vãng xưa một thuở
Gửi trong miền trời đọng nắng hanh hao
Nụ hôn xưa ..người lặng lẽ gửi trao
Làm tôi ngây ngất trong mộng ảo
Mưa vẫn rơi ...lạnh lùng trên vai áo
Giữa thu sầu cành lá xôn xao
Anh đã về ..lặng lẽ như ngày nao
Em bình thản đợi chờ trên điểm hẹn
Kỉ niệm xưa theo màn mưa tan biến
Em ơ thờ khoác chiếc áo vô ưu
Nguyện cho mình thôi một kiếp phiêu lưu
Tìm bến đỗ cho một thời hoang dại
Vẫn hằng tin bước chân người quay lại
Dệt mộng tình hạnh phúc của ngày mai
Cơn mưa chiều thấp thoáng bóng dáng ai
Mơ mộng hão khúc tình vàng tan biến
Để trăng tàn màn đêm len lén đến
Đó đó,mọi người đã cùng nhau ghép lại như thế...Những câu ghép lại hợp thành 1 bài thơ khác..........
Bạn chú ý câu in nghiêng cuối cùng nha ,in nghiêng như thế có nghĩa là chưa được đối và người vô tiếp theo sẽ phải đối như sau:
Để...........................................
Trăng .......................................
Tàn ..........................................
Màn .........................................
Đêm...........................................
Len ...........................................
Lén.............................................
Đến............................................
Sau đó bạn lại là người ra vế đối,in nghiêng nó cho mọi người cùng biết!
Nhưng ra câu đối tiếp theo cũng...ko phải là câu nào cũng được đâu..............Bạn hãy nhìn những cái dòng màu nâu kia đó...Phải hợp thơ với những dòng đó...
Hổng bít giải thíck dzậy đã đủ chưa nữa :rain:
Nếu có hứng thì tham gia nhé ! Okie *_^
ong_chu_hao_hoa
10-04-2006, 06:54 AM
M Đ À!Bạn chiệu đầu hang dễ giàng vậy sao?Tiếp câu của minh đi chứ.Hãy tiếp tục đi nhé!
Phong Linh
10-04-2006, 07:31 AM
Ai đầu hàng ? Đầu hàng ai ? Hoh hỉu ! Chẳng qua là vì chán rùi,với lại nó ko ăn nhập với những câu trên ,nếu MĐ làm típ thì sẽ đứt mạch,cho nên mặc kệ thôi ^^
Cái topic này có lẽ nên close thoai :rain: Chẳng có hứng thơ thẩn j` nữa...
ong_chu_hao_hoa
10-04-2006, 07:36 AM
Trời ơi!Vậy à!Đó là do các bạn không làm cho nó ghép lại có ý nghĩa với nhau đó chứ.Bây giờ minh sẽ mở 1 topic khác và chung ta sẽ đối theo nghĩa của tiêu đề đặt ra.Ok
NHững dòng thơ do mọi người đưa ra thành một bài rồi :D...dừng lại ở đây thì hơn....câu cuối ko ăn nhập gì cả :D:D
Phong Linh
10-04-2006, 07:39 AM
Nói mãi nói hoài
Sao mà mệt thế
Lòng đã chán nản
Tâm tư mệt nhoài
Còn viết gì đây
Thơ thơ thẩn thẩn
Tâm tư bề bộn
Phiêu lãng về đâu...
mykim
10-04-2006, 07:48 AM
sao sao dzậy mấy anh chị đối tiếp đi , để em còn ké với chứ
phonglantim
10-04-2006, 07:49 AM
Theo ý của chủ topic...PL đóng lại nhé :D:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.