PDA

Xem đầy đủ chức năng : **_** Nhật kí of *_barbie_* >>_<<



♡::sassy::♡
08-04-2006, 12:59 AM
Ngày 8/4/2006
Hôm nay là ngày đầu tiên annie viết Nhật kí trong HHT. Thú thật ko biết viết gì cả nhưng vẫn cố gắng viết cho hoàn thành một bài :lelele: .
Sáng nay dậy thật sớm để tranh thủ thời gian chat với hunnie nhưng mà thời gian vui vẻ thì trôi nhanh quá ..chat với hunnie chỉ được gần 30 phút rồi phải out ....Trong khi đi học, thời gian buồn chán thì nó cứ tà tà trôi ...:girl: . Đúng là con người ko bao giờ có được những gì mình muốn :smioh: .
Dzô HHT chơi dzui nhưng bị chọc nhìu quá à :lelele: ....post hình hùi thơ ấu có cái hình xoè váy ...bị bà kun....ghẹo...lèm méc cỡ :lelele: ..nhưng mà vui ....

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
08-04-2006, 10:10 AM
Ko biết viết gì, nhưng lần đầu tiên vào viết nhật kí chỗ của người khác, hem bít có bị sao ko á :D
Thời gian bên cạnh người yêu thì sẽ cảm thấy trôi nhanh và chỉ muốn thời gian dừng lại, còn khi mà ở xa và nhớ đến 1 cái gì đó thì thấy thời gian trôi đi 1 cách tẻ nhạt và nặng nề vô cùng hihi
Xa nhau thì sẽ càng nhớ nhau và càng yêu nhau nhiều hơn, chứ lắm lúc ở bên cạnh nhau nhiều đâu có phải là sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc
yêu là nhớ là thương là giận là hờn là dỗi là buồn vui là hạn phúc là nụ cười và cũng là nước mắt, nhưng mà những thứ đó là hườn vị của Ty mà hi`hi`, giận nhau để yêu nhau nhiều hơn..................

Thiên Thần Bay
09-04-2006, 05:10 AM
hí hí ... ss bị mình trêu đểu quá ! chắc buồn quá vào viết nhật ký...ha ha ha :haha: