Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu không lời



because_ilove_em
07-04-2006, 11:03 PM
Tình yêu không lời (http://img83.imageshack.us/img83/6764/oneconettion1ju.jpg")

<h> ơi thế là đã sắp đến ngay29/4 rồi nhỉ?không biết em có nhớ ngày sinh của mình ko,còn với anh chắc mãi mãi ko bao giờ quên, em biết vì sao ko? vì đó là ngày sinh nhật của người con gái mà anh thầm yêu và chộm nhớ ,mỗi năm gần tới ngày này anh thường lặng lẽ đi tìm và lựa chọn những món quà ngộ nghĩnh ,dễ thương để gởi qua bưu phẩm nhờ nó chuyển đến em,mà chẵng bao giờ em biết nó là của anh,mặc dù từ nhà anh đi đến nhà em chỉ cách nhau trong gan tấc,nhưng vì anh biết em lúc này hơn ai hết,ở bên cạnh em giờ đây đã có <hắn:ex7: >và anh tự biết thân phận của mình ko thể so sánh dc với< hắn>, mặc dù <hắn> trả có cái gì hơn anh cả,trừ những lời nói gian dối mà số phận và định mệnh đã ưu ái< hắn>cho hắn dc may mắn hơn anh khi dc sinh ra trong một gia đình giàu có, có nhiều lúc anh thầm ước dc như< hắn>dc sinh ra trong một gia đình giàu có chẳng cần phải lo ăn lo mặc và cái quan trọng nhất là dc có em bên cạnh,em biết ko anh có thể vì em mà làm mỗi việc,anh có thể vì em mà cho dù có phải chịu sự dày xé làm tan nát con tim cũng dc,mong sao em có dc niềm vui và hạnh phúc là dc.thế còn <hắn>thì sao nhỉ?nó có thể vì em mà làm mọi viêc giống như anh ko nhỉ? chắc là ko,nói ra chắc chẳng khi nào em tin ,em hìnhdung ra nổi <hắn>là người như thế nào ,khi có em bên cạnh hắn tỏ ra là một người lịch sự biết quan tâm và chu đáo với em,còn những lúc ko có em hắn mới bọc lộ những bản chắc thật của con người hắn,hắn chẳng bao giờ nhắc tới em ,chẳng bao giờ hắn nhớ gì về em hoặc nhớ đến em dù chỉ một chút , anh dám cá là hắn chẳng bao giờ biết em thích nhất là gì?hắn chẳng khi nào biết em thích ăn món mì xào và một ly sữa có một chút hương vị cafe vào buồi sáng,chẳng bao giờ hắn biết em thích xem chương trình tv gì,chẳng bao giờ hắn biết em thích nghe nhạc nhẹ trữ tình do ca sĩ <mỹ Tâm và Cẩm ly >hát,hắn chẳng bao giờ biết buổi tối khi đi ngủ em thường ôm con gấu bông, mà sinh nhật lần đầu tiên anh tặng em,anh ước gì giá như mình dc biến thành con gấu bông ấy thì hay nhỉ,vì ngày nào tối nào cũng dc bên cạnh em ,dc em ôm vào lòng thì hạnh phúc biết mấy,còn hắn thì trả biết gi hết,mà có bao giờ hắn thật sự quan tâm em đâu mà để ý,anh chỉ sợ đến ngày đó em lại huy vọng quá nhiều về hắn,đến khi ấy em lại buồn lại khóc và những giọt nươc mắt của em có thể sẽ làm trái tim anh nhói đau,làm tan nát cõi lòng anh và anh thật sự chẳng bao giờ muốn như vậy,nên anh phải nhắc cho hắn nhớ,ai đời lại ngược đời như vậy ko?ngày sinh nhật của người yêu mình lại để người khác nhắc thế mới tức,<ê mày sắp đến ngày 29/4 rồi ấy,là ngày gì? là sinh nhật của con <h> ,tao cũng chẳng nhớ nửa,mà tao có bao giờ biết sinh nhật của nó la ngày nào đâu?ủa sao mày biết,hắn làm anh giật bắn cả người,mày quên rồi à đã có lần tao hỏi <h> khi ấy có mày mà,tao chẳng nhớ nữa,mà sao mày nhớ dai vậy? ờ thì gần đến ngày lễ 30/4 nên dễ nhớ thôi mà.[/COLOR]


Không post kèm hình ảnh trong Thư Tình nghen bạn!

Edit by April
thay đổi nội dung bởi: April, 04-19-2006 lúc 09:05 PM.


Close Topic!
Mong các bạn chú ý dùm April! Đây là Box Thư Tình chứ không phải là cái chợ, đừng để mọi lời nói trở nên quá lố bịch!

because_ilove_em
10-04-2006, 07:09 PM
nhìn cũng bình thường , có gì đâu tớ nhìn ấy còn xinh hơn đấy chứ , phải hôn? mà sao bảo chát ở nhà mà biến nhanh thế chăng thấy đâu chán thật:cungly:

:blow: này bạn topic này ko phải là chỗ tán gái đâu nhé,bạn là người ko có một chút gì là tình cảm thì ko nên vào mục thư tình làm gì,để tốn thời gian của bạn và người khác,ban hiểu ý mình nói chứ :blow:

Yuri_only_love
19-04-2006, 05:22 AM
Trời ơi! thư gì mòa ko dám đọc vậy nè
đọc xong mún khóc đây nè huhuhuhuhu:mecry: :khocnhe:

beyeu cua anh
19-04-2006, 05:50 AM
nói đến sinh nhật thì nên tặng những món quà có ý nghĩa vào nhé . Cố gắng nha

because_ilove_em
25-04-2006, 05:30 AM
nói đến sinh nhật thì nên tặng những món quà có ý nghĩa vào nhé . Cố gắng nha

:huglove: vậy nếu như bạn là cô ấy thì bạn thích món quà gì nhĩ? :huglove:

phanquyen
25-04-2006, 05:46 AM
Ôi ngày 29 tháng 4 là ngày giải phóng trường sa
hehehe
Mưa rơi buộc đất với trời
Mưa rơi không buộc lổi lòng người với ta

because_ilove_em
25-04-2006, 06:34 AM
nói đến sinh nhật thì nên tặng những món quà có ý nghĩa vào nhé . Cố gắng nha

:huglove: nếu như bạn là cô ấy thì bạn thích món quà gì trong ngày sinh nhật của mình :huglove:

rain_194
25-04-2006, 06:51 AM
o bít sao nhưng vừa nhìn vào mình thí bạn í viết chính tả sai rùi nhỉ các u hen :lelele:

because_ilove_em
29-04-2006, 07:51 PM
o bít sao nhưng vừa nhìn vào mình thí bạn í viết chính tả sai rùi nhỉ các u hen :lelele:

:huglove: bạn khó tính nhĩ?thông cảm đi bữa đó hơi vội< :blow: cái con bé này :blow: >