golia_candy
07-04-2006, 08:47 PM
Chào anh ! Chắc anh ngạc nhiên lắm khi đọc được thư của bé đúng không . Bé đã suy nghĩ rất nhiều khi cầm bút viết thư cho anh , bé quyết định bé phải nói cho anh biết tình cảm của bé . Ngay từ khi gặp anh lần đầu tiên , bé đã thích anh rồi , có thể anh chỉ xem bé như em gái , nhưng bé thì không muốn như thế . Anh đã rất tốt với bé , anh luôn ở bên chia xẻ khi bé cô đơn , khi bé buồn nhất . Anh đã cho bé biết được rằng con trai không phải ai cũng xấu ( như lũ bạn của bé vẫn nói ) . Thật sự bé không thể xem anh như anh trai của bé được ( mặt dù bé đã cố gắng ) . Khi anh nhận được thư của bé , có thể bé sẽ không dám gặp anh nữa , nhưng anh biết không , làm như thế này bé thấy rất nhẹ nhõm . Dù kết cục có như thế nào , xin anh hãy tin rằng tình cảm bé giành cho anh là thật . Tạm biệt anh