Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lần đầu làm thơ !!



-=WhoIaM=-
07-04-2006, 08:52 AM
Đêm ko phải dành cho nhung nhớ
Ko phải dành cho cay đắng chua xót
Thời gian ko phải là tất cả cho tình yêu
Giấc mơ vẫn mãi mãi dành cho một người
Và anh ko chỉ có một mình em !:duh: :duh: :duh:

meocongianxao
07-04-2006, 08:25 PM
Tôi đếm buồn vui bằng nước mắt
Càng khóc nhiều càng cảm thấy đớn đau
Khoé mắt sầu vì tình yêu đã đến
Giọt lệ buồn vì người bước ra đi.....

cô bé mắc nai
07-04-2006, 08:32 PM
Ngày không dành cho những biệt ly
Thì đêm tối không dành cho nhung nhớ
Tháng ngày có buồn trôi không định hướng
Nhưng hãy chờ ánh sáng của bình minh

LLGL

ngaytinhyeu
07-04-2006, 09:04 PM
Không sóng to gió lớn không là biển
Không đắng cay , đau khổ chẳng phải yêu
Đêm không nhung nhớ không phải đêm
Và thời gian sẽ chứng minh tất cả ...
DTN

có dở thì cũng cố đọc nha :) :)

hoahongdamle
07-04-2006, 09:21 PM
bạn lần đầu tiên làm thơ đó hả , cũng được đấy chứ nhỉ , mình thích nhất bài " tôi đếm buồn vui bằng nước mắt......" chúc bạn sẽ làm được những bài thơ hay hơn vậy nữa biii nha

-=WhoIaM=-
07-04-2006, 10:49 PM
cãm ơn nhều nhều mọi người vì đã quan tâm :D