PDA

Xem đầy đủ chức năng : hay ko????



rainsnow_girl
07-04-2006, 08:22 AM
Rồi sẽ có một ngày
Buồn hơn bao giờ hết
Có một mùa thu chết
khi một người ra đi
* * * *
Sẽ có một loà hoa
Đang từng ngày héo rũ
Vì vẫn thường ấp ủ
Mot điều xa rất xa

Funny_guy188
07-04-2006, 08:08 PM
Rồi sẽ có một ngày
Lòng vui vô bờ bến
Có một người mới đến
Thắp sáng tâm hồn tôi.
***
Đã có một loài hoa
Chưa từng bị héo rũ
Bởi bàn tay ấp ủ
Bằng tình yêu chan hoà.

rainsnow_girl
08-04-2006, 05:22 AM
hay quá hey.tiếp bài nũa nha
nhác lắm ai ơi tuổi học trò
một tuần bảy buổi sáu buổi lo
lo vì đi học không thuôc bài
không thuôc vì tội nhác học bài

Funny_guy188
08-04-2006, 06:48 AM
Trò nam ai chẳng là như thế,
Khác hẳn trò nữ học luôn ghê.
Giao một bài toàn làm ba bài,
Chẳng bù con "giai" (bài nào cũng) kêu ko dễ !!!

tongnguyenhuy
08-04-2006, 08:32 PM
giống thơ con cóc quá trời luôn
rồi sẽ có một ngày
hai người sẽ nhận ra
mình không là dzì cả
giữa đại dương mênh mông

rồi sẽ có một ngày
hai người sẽ thấy được
mình là viên gạch xây
cho vạn lí trường thành

rồi sẽ có một ngày
hai người sẽ hiểu rằng
chỉ là sóng lăn tăn
trong sông "Sen" hùng vĩ

có hơi quá lời nhưng ko sao

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 12:40 AM
Hơn thua mà thấy nghê ngòm
Ai đời làm thơ ... so tài thiệt hơn
Ai ơi chớ vội ... khen tài ....
Thì xin hãy cứ từ từ ... tính sau

Funny_guy188
03-05-2006, 07:50 AM
Nào ai phân tài thiệt hơn,
Vườn thơ ta vẫn mơn mơn thả hồn.

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 07:51 PM
bùn cười

Đối thơ chẳng phải tính thiệt hơn
Vậy mà ai nói chẳng tính thiệt hơn .. bao giờ

Funny_guy188
03-05-2006, 09:53 PM
Cười chi ?
Thiệt hơn là lẽ đời thường,
Ai chẳng có lúc không nhường phần hơn.

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 09:57 PM
Cười đó ...

Thiệt hơn đúng chuyện ... hoang đường
Trong thơ nào có ... thiệt hơn khi nào

Funny_guy188
03-05-2006, 10:02 PM
Cứ cười đi !
Trong thơ phân tài thiệt hơn,
Ngoài đời cũng rứa, thiệt hơn phân tài !!!

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 10:04 PM
Nếu thích thì đây xin chiều
Thiệt hơn ở đó ... thích thì cùng so

khì khì cười tiếp

Thienmy
03-05-2006, 10:10 PM
Ô hay vườn thơ lại ... đối răng !
Cười chi nhiều rứa chẳng ai bằng
Thơ kia để ngỏ không còn đối
Lại đối đâu đâu chuyện thiệt hơn


(Cười nhìu rụng răng rùi thì .... ai cháo ơ)

Funny_guy188
03-05-2006, 10:10 PM
Tuỳ nàng so tài kiểu chi,
Mình đây cũng tiếp, kiểu gì cũng so !
Thích thì cứ cười típ !!!

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 10:17 PM
Tại vì đây thích cười to ... hờ hờ cười típ

So gì nhỉ - hơn thiệt cái chi
Thôi thì anh cứ .... ra đề thử coi

Funny_guy188
04-05-2006, 08:13 AM
Khó rì !
Bây giờ ngồi rỗi làm thơ,
Đọc xong tác phẩm bơ phờ cả ra.
Số là mình phải thi mà,
Xuân Diệu, Thế Lữ bố nào cũng thơ.
Huy Cận không phải là vừa,
Ông ta buông xuống "Tràng giang" toàn bài !

Bây giờ mời nói chủ đề,
Phía trên là những tiếng than đau lòng (Vì ôn bài >< !!!)
Ra đề đâu có khó chi :
Thì đây vài chữ : "Đề thi" nào nàng !!!

Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 08:38 AM
Đề thi thật khó nhưng mà hay
Hoan hô 1 cái vỗ tay khen chàng
Than ôi sao hỡi hả chàng ...
Đề thi sao khó nàng ngồi cắn răng ( nghĩ )

Nghĩ trước, nghĩ sau thui đành cố
Ngọi ngài xuân diệu, đến giúp cho
Mà sao ngài vẫn cứ cố.... ngồi lì
Hay là ngài sợ thua chàng Funny.

Funny_guy188
04-05-2006, 09:24 PM
Đâu có ...
Mèo lười đừng có quá lời,
Mình đây đâu dám chào mơi Xuân Diệu ?

Mèo Lười Cô Đơn
06-05-2006, 03:03 AM
Bây giờ nói đến đề thi
Ngồi mà cố học kì thi ... đến rùi
Ôi sao tui ước quá kì
Học mà ko có kì thi nào nhờ

Funny_guy188
06-05-2006, 07:25 AM
Phải rồi ...
Học hành là để đi thi,
Học vào cho lắm cho kì thi sau !!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-05-2006, 08:20 PM
Chết thật học chỉ để thi
Ước sao học chỉ ... vu vơ đỡ buồn
Tôi đó đầu .... chẳng có chi
Thì tôi đến khổ .... kì thi này viết chi

Funny_guy188
06-05-2006, 10:09 PM
Một kì có đủ tám môn,
Toàn là môn chính phát ngôn không vừa !
Một lũ môn phụ làm bừa,
Để tâm môn chính là vừa nàng ơi !!!

Viết chi trả đc ^^!!!

Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 02:45 AM
nhưng ko biết viết chi ấy chứ

Chàng nói rằng ... em lại thưa
Môn chính môn phụ có gì khác nhau
Khi thi thì cố ...... làm bài
Sao chàng phân biệt ... chính phụ nào song

Funny_guy188
07-05-2006, 03:49 AM
Môn phụ thì giúp chi đâu,
Làm qua một tí là đầu điểm cao !!!

Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 03:52 AM
Môn phụ là môn điểm cao (với chàng)
Em đây chẳng hiểu ... phụ làm chẳng song
Mấy hôm toán làm ... đã song
Mà kĩ thuật mắc .... đầu dòng viết chi

Funny_guy188
07-05-2006, 08:25 AM
Kĩ thuật, công dân tính gì ?
Thêm môn thể dục xá chi đâu nào ???

Mèo Lười Cô Đơn
08-05-2006, 10:29 PM
Chàng ngồi chẳng tính.... xá chi
Em lười thì đó.... thể dục khó nghê
Tính thêm mấy môn.... thuộc lòng
Em ngồi em học... chữ đâu đó rồi...

Funny_guy188
09-05-2006, 10:24 AM
Hôm nay một mình học sinh (vật),
Nhìn qua trông lại linh tinh cả đầu.
Không ngờ sinh vật khó rầu,
Ngồi ngâm nghê mãi thôi đầu hàng lun !

Thienmy
09-05-2006, 07:53 PM
"Kinh địa kia rặt toàn sông với nước
Kinh sử kia thấy chỉ tháng và năm
Học kinh ấy ôi ta ước đi nằm
Gặp khổng tử một lèo cho đến sáng"

Đây vốn không phải thơ của tui, nó tồn tại cũng khá lâu rùi, nay nhớ lại trình bày cùng bà con ... thưởng lãm

Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 07:58 PM
Buồn cười nghĩ đến .. đi thi
Mà sao thấy lạ .. thấy tê cả đầu
Mệt nhoài ngày tháng .... cứ qua
Ôi sao cú quá kì thi ... đến ngần

Ngồi học mà hoá .. ngồi tu
Mà sao nghĩ lại ... đi tù sướng hơn

Funny_guy188
09-05-2006, 08:49 PM
Kể ra ngồi ôn quá bằng tu,
Nhưng mà ngồi tu chẳng sướng bù.
Cơm canh ba bữa toàn rau quả,
Thà rằng ngồi nhà vẫn khá đủ !!!

Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 09:01 PM
Nghĩ lại cũng cũng thấy ...mình sai
Ngồi tu thì đó chay phật ...khổ nghê
Học thì lại chẳng .... thấy mê
Trời ôi tôi biết tính sao ...cho vừa

Funny_guy188
10-05-2006, 03:05 AM
Chẳng phải mèo lười chờ tính yêu ?
Lo chi mấy chuyện thi tiêu điều ?
Học chẳng mê tu cũng thấy mệt,
Thôi thì ngồi mà ngâm thơ miêu ???

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 03:24 AM
Làm thơ phải có ....bạn hiền!!!
Dạo này mạng cứ lỗi sao đó người
Làm cho ai chẳng ....... dám vào
Vườn thơ chẳng có bóng ai thấy bùn

kẻ lập dị 2006
10-05-2006, 04:35 AM
làm gì mà chẳng ai vào
tại vì nàng dữ ai mà dám ghi
tui đây thay mặt đám này
vào đây ghi đại mấy chữ cho nàng đỡ lo:yike2:

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 07:13 PM
Giữ giằn là tánh ...nữ nhi
Ngoài miệng thì thế ...trong lòng hiền khô
Ai ơi chớ vội ...trách chi
Vì vườn cải nhỏ ...vắng hoa thật mà

Funny_guy188
12-05-2006, 07:09 AM
Kể ra dạo này mạng lỗi ghê,
Người mới mem cũ ít ai về.
Vườn thơ vì vậy ôi trống vắng,
Chẳng như hồi xưa đếm hông suể !!!

tuankhanh_tk265
12-05-2006, 08:13 AM
thơ hay không cần viết dài
chỉ vài ba chữ biết tài ai hơn

Mèo Lười Cô Đơn
12-05-2006, 07:53 PM
Kể ra dạo này mạng lỗi ghê,
Người mới mem cũ ít ai về.
Vườn thơ vì vậy ôi trống vắng,
Chẳng như hồi xưa đếm hông suể !!!

Vườn thơ nay vắng bóng người
Thơ thời cũng ít... người thời bỏ đi
trước kia vườn cải xanh tươi
Ôi giờ sao thấy... rũ rồi cải ơi


thơ hay không cần viết dài
chỉ vài ba chữ biết tài ai hơn

Thơ hay đâu phải độ dài
Là do nét chữ... duyên tình ở trong
Thơ hay đâu phải so tài
Là so câu đối.... so tình đấy nghen

Funny_guy188
14-05-2006, 09:41 PM
Dạo nì mạng lỗi quá đi thôi,
Hai ba ngày vô mãi không nổi.
Bực mình ra quán thì mất điện,
Hôm nay ngày 4 đã vô rồi hehe !!!

Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 09:53 PM
he he Funny guy188 có điệu cười nghe nghê quá

Dạo nì mạng lỗi ... Funny guy188 chạy
Mất tiêu đâu đó mèo đợi chán quá chi???
Bực mình mèo lười định ... bỏ đi
Hôm nay bỗng thấy Funny guy188 cười

Funny_guy188
14-05-2006, 10:05 PM
May thiệt hôm nay mạng hổng lỗi,
Nên mình vô được lại cười thôi !!!

Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 10:16 PM
Hôm nay may thật có hay
Funny lên mạng mình cười cái hi
Nhân tiện hỏi chẳng mất chi
Mèo trắng ấy đã xum vầy với chủ chưa???

Thienmy
14-05-2006, 10:16 PM
Chớ cười nhanh thế hỡi Funny
Chiều nay lại lỗi, nước non gì?
Có chút thời gian xin hỏi nhỏ
Mèo trắng mắt xanh trở về chưa?

Funny_guy188
15-05-2006, 08:09 AM
Buồn hơn 20 ngày rồi,
Mèo tui chắc đã một hồi đi lun !

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 05:13 PM
Chán thật mèo bỏ đi lun
Vậy thì thèng chủ chắc bùn lắm hen

Funny_guy188
16-05-2006, 04:04 AM
Mèo đi chủ buồn chuyện đương nhiên,
Mong mèo mong mãi chẳng được yên.
Thôi thề từ giờ không nuôi nữa,
Nuôi bao mèo lòng buồn khó yên !

Mèo Lười Cô Đơn
16-05-2006, 04:13 AM
Mèo toàn mèo mướp đáng khen
Đó là tại chủ ... đi tìm lả lơi
Thế mà chàng bảo là thương
Ấy vậy lại nói kêu la ... ko nuôi nữa

Funny_guy188
16-05-2006, 06:04 AM
Thiệt mà số tôi khổ lắm thay,
Nuôi mèo đã nhiều lắm đây.
Đầu tiên mèo mướp giờ mèo trắng,
Đếm qua đếm lại 4 miu gầy !

kẻ lập dị 2006
17-05-2006, 02:01 AM
mèo đen mèo trắng lại mèo mướp
có ai như thế kô ong nhỉ?
nó bỏ đi còn gì nữa
tại chủ nó kô thương nó thôi
trach chi nó đi tìm chủ mới
chỉ yêu mình nó thôi

Mèo Lười Cô Đơn
17-05-2006, 10:39 PM
Chết thật mèo bỏ đi lun
Tìm người chủ mới yêu chiều nó hơn
Funny chàng hỡi ... khổ nghê
Ko chều mèo mới ... 1 lèo bỏ đi

Funny_guy188
18-05-2006, 08:00 AM
Thôi vậy từ đây ko nuôi nữa !
Chỉ ngắm mèo hoang chút vui lòng !!!

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 09:39 PM
Trên đời tưởng bở lắm cơ
Funny chàng hỡi mèo người đâu ra (cho chàng ngắm)

Funny_guy188
19-05-2006, 03:35 AM
Mái nhà sáng tối ngày mai,
Đếm qua đếm lại một hai con mèo

HEHE :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 03:40 AM
Mèo người ngó lại mà coi
Một, hai, ba bốn mèo lại mất tiêu
Để cho chàng lại bùn thiu
Mèo ai đâu đó ... chàng ngồi nhớ miu

Funny_guy188
19-05-2006, 03:46 AM
Đứng chặt cụt đường vậy chứ nàng ???

Hôm qua phá lớp vừa về,
Mèo con hàng xóm ngô nghê dễ nhìn. !

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 03:51 AM
Chết thật mèo nhỏ dễ yêu
Là mèo có chủ coi chừng đó hen (chủ noá đánh cho khổ )

hatsuongla
19-05-2006, 03:52 AM
một mèo một chủ ở bên nhau
sớm trưa tối sáng ở quanh nhà
ra vô quấn quít như đôi bạn
sao nỡ vô tình để "mất" nhau

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 03:55 AM
hạt sương nói thật là hay
Ô kìa chàng chủ ... ở đâu vào nè
Mèo kia đã chạy mết tiêu
Tại vì chủ noá ... ko chiều mèo cưng

Funny_guy188
19-05-2006, 09:09 PM
Ai bảo nhà tui hổng chiều mèo ?
Mèo tui ăn sẵn, gường cứ leo.
Đâu ai mắng mỏ chi đâu chứ,
Đến xích còn chẳng nữa là chiều !

kẻ lập dị 2006
19-05-2006, 09:13 PM
ôi thôi khổ thật funny
mèo ta giận hờn bỏ đi luôn
thôi thì cứ đợi cứ mong
để mèo ta thấy tấm lòng
sẽ chở về nhà chủ cũ thui

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 09:44 PM
Ai bảo nhà tui hổng chiều mèo ?
Mèo tui ăn sẵn, gường cứ leo.
Đâu ai mắng mỏ chi đâu chứ,
Đến xích còn chẳng nữa là chiều !

Chiều mèo sao để mèo đi
Yêu mèo sao chẳng đi tìm bấy lâu
Chàng cười lòng nói cho nguôi
Mèo thì đi mất người ngồi đó kêu

Funny_guy188
20-05-2006, 05:44 AM
Mèo nào đến lúc chẳng phải đi,
Đến tuổi đến độ khi lớn thì...
Dẫu cho mình này đem đi xích,
Mèo nó kêu cho hết ngủ khì !!!

Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 06:05 AM
Đó là chàng nói thế thui
Chứ mèo mến chủ ... chẳng đi hồi nào

Funny_guy188
20-05-2006, 08:12 PM
Chuyện này mới lạ à nghen ?
Mèo nào mến chủ (chẳng) mon men vài lần !!!

Cũng rữa mà

Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 08:25 PM
Funny nói thật buồn cười
Mèo mà quý chủ ... chẳng xa hồi nào
Đó là chàng cứ ko chiều
Lên là mèo dỗi ... mèo đành bỏ đi

Funny_guy188
20-05-2006, 08:52 PM
Tui này đã nói nàng rồi,
Mèo tui chiều lắm khống nhồi xích đâu !!!

Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 08:54 PM
Đó là Funny nói thế thui
Chứ còn ai biết miu người chìu ko????
Chiều thì miu chẳng chạy giông
Bỏ cho chủ phải mất công kêu ngào

quainhankid_1412
21-05-2006, 05:04 AM
Thơ mấy bạn hay quạ.Chắc viết ko lại nhưng ko sao ,mình cũng ráng một bài cho vui nha .
Khi xưa thầy cũng đi thi
Thầy cũng dòm ngó cũng coi bi
Bây giờ em cũng đi thi
Bây giờ em cũng coi bi như thầy

tongnguyenhuy
21-05-2006, 05:19 AM
giám thị nhìn em giám thị cười
em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
....

hai câu này tui mượn người ta nghe

điệp_viên_0_0_thấy
21-05-2006, 07:09 AM
vào đây không hiểu gì
đành cất bước quay đi
ngậm ngùi còn luyến tiếc
nhưng ở lại làm chi

Thienmy
22-05-2006, 02:25 AM
Lỡ vào mà không hiểu
Thì cứ hỏi người ta
Cớ sao lại quay ra
Để cho lòng luyến tiếc?

tongnguyenhuy
22-05-2006, 03:02 AM
vào đây mà không biết
thì cứ việc đi đi
sao quay lại làm chi
đề cho lòng thấy tiếc

dù rằng mình không biết
sao hông hỏi điều dzì
còn tính toán chi li
ở,hay đi rồi tiếc

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 03:35 AM
Nếu mà chẳng biết điều chi
Thì tui xin ngỏ ý cho thật lòng
Rằng bic này hổng ai trông
Ai mà có hứng mưòi vào hoạ thơ

Thienmy
22-05-2006, 03:48 AM
Ông cứ làm như biết
Tất cả chuyện ở đời!
Sao không lần nghĩ lại
Ông biết được bao nhiêu??

tongnguyenhuy
22-05-2006, 04:01 AM
tui biết được cũng nhiều
tuy hổng có bi nhiêu
song vẫn kiu là biết
tui cũng không hối tiếc
rằng tui ở hay đi

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 04:06 AM
Tôi giờ chẳng hiểu chi
Mọi điều 2 người nghĩ
Thôi thì đành vô nghĩ
Xin rút khỏi bic thui

Funy có nghé vào
Xin chàng hãy thanh cao
Xin mời qua bic khác
Tui với bạn tào lao

tongnguyenhuy
22-05-2006, 04:22 AM
sao có dzụ tào lao
lại vào trong phòng khác
thấy mèo lười nhút nhát
gạt bao nhiêu anh rồi?

Funny_guy188
22-05-2006, 06:17 AM
Cả ngày ko lên mạng
Các pác chuyện dọc ngang
Tui chẳng hỉu rì sất
Rốt cục chuyện rì đây ???

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 07:38 AM
mèo cũng chẳng bít chi
Cũng chẳng muốn nghĩ gì
Funny người ko hiểu
Cũng là chuyện hiển nhiên

Huy kia sao nói câu liều
Rằng mèo nhút nhát ... gạt người vậy ta
Mèo lười thôi chẳng bao giờ
Đối vần thơ nhỏ với mấy người nha

tongnguyenhuy
22-05-2006, 08:23 AM
lâu lâu tui giỡn thui mà
mèo đừng tưởng thiệt giận là tui tiêu
sức tui đâu có bi nhiêu
mèo mà giận lại hẩm hiu cuộc đời

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 07:40 PM
Hoàng đế ấy lại nói chơi
Mèo lười đâu giám cãi trên hả trời
Với lại tài chẳng bao nhiêu
Giận quân vương đó có làm được chi

Thienmy
22-05-2006, 09:42 PM
Đấu khẩu với nhau tựa cún mèo!
Quân Vương - Ác Quỷ chẳng nhường nhau
Thôi đành Tiểu Muội thời đứng giữa
Chờ việc xong xuôi mới luận bàn!

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 10:00 PM
Ấy thiên my lại nói rồi
Mèo lười đâu có muốn gào với la
Tính là mèo rất ác ma
Lên đành lui gót ... gọi là tránh xa

Thienmy
22-05-2006, 10:14 PM
Mèo lười đâu thua mà lui gót?
Ở lại chiến đấu đã em ơi
Quân Vương dạo này quan liêu lắm
Phải đánh phủ đầu mới hết sai !!!!!!?

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 10:23 PM
Đó là chị nói huy sai
Thời giờ em chẳng nói ai đâu mà
Nói rồi lại thiệt cái thân
Mất công ai đó cho miu vào nồi

Thienmy
22-05-2006, 11:28 PM
Mèo lười chớ sợ chuyện không đâu
Thiên My chẳng lẽ hổng bít sầu?
Em mèo bình thường ngoan hiền thế
Bỏ nồi? Thương lắm - chẳng chịu đâu!

Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 12:02 AM
Ấy là miu giận ít lâu
Thì chị my mới cố làm miu vui
Chớ còn miu có làm sai
Chắc là chị đoá cho mèo chít thui ( lâu òi)

kẻ lập dị 2006
23-05-2006, 09:33 PM
chuyện gì cứ nói mãi chẳng xong
tui đây bắt mèo bỏ xuống xong
cho ai thấy nó thì cứ vớt
không vớt thì cho nó di tông

tongnguyenhuy
23-05-2006, 10:01 PM
nói thì nói thui chứ hổng mong
mèo không thù dzai chắt quên chóng
tinh thần nhân ái lại vô song
vì vậy cho nên hổng đành lòng

Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 10:15 PM
Mèo lười ấy chẳng ai thương
Người thì mún bỏ kẻ cho vào nồi
Ai kia ấy thật nhẫn tâm
Mèo gì lên tội ... mà giờ khổ nghê

Thôi thì sẵn tính ngang tàng
Mèo lười chạy thẳng chẳng thèm ở đây
Bực thật chúng bạn kia nghê
Mèo lười lui gót chẳng thèm ... nữa đâu

Thienmy
23-05-2006, 10:45 PM
nói thì nói thui chứ hổng mong
mèo không thù dzai chắt quên chóng
tinh thần nhân ái lại vô song
vì vậy cho nên hổng đành lòng

Trong lòng không dám đừng đổ tại
Tấm lòng ai đó quá từ nhân!
Có giỏi cứ vô mà bắt thịt
Tui sẽ song phi cú để đời!

Funny_guy188
24-05-2006, 05:59 AM
Tui đây ghét kẻ ăn mèo,
Ghét ai ở ác thả mèo vô niêu !!!

Mèo Lười Cô Đơn
24-05-2006, 07:12 PM
Cảm ơn người bạn đồng tâm
Đã cùng mèo nhỏ đối thơ mấy ngày
Lại thêm một tính rất hay
Ghét ai ở ác cho mèo ... dzô thui

tongnguyenhuy
25-05-2006, 03:32 AM
tui cũng hông thích thịt mèo
vì tui thấy chắc thịt heo hơn nhiều

Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 03:50 AM
Thôi mà huy khỏi nói nhìu
Mang mèo ra giỡn chắc là huy vui
Chớ thời xưa ấy đâu còn
Mèo làm tiểu hổ chẳng ngon hơn nhiều (heo)

kẻ lập dị 2006
25-05-2006, 11:27 PM
mèo làm tiểu hổ đâu chẳng thấy
chỉ thấy một đống thịt mèo trong nồi
thôi thôi tui xin mấy người
có ăn thì lai cùng an cho vui(hic ..hic)

Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 11:33 PM
Chẳng hiểu ai kìa sao lại thế
Bắt mèo lười làm thịt để ăn
Ko thương sót mèo hiền đến vậy
Mà vẫn cười vẫn ...nói rất vui

xacura
26-05-2006, 01:56 AM
mèo mèo hai mắt lim dim
quẳng cho khúc củi........mèo tìm thấy tiên.....
....ác lắm không ta...^_^.

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 02:01 AM
Quá ác

Tưởng rằng mèo chịu thế seo
Ôi đừng tưởng bở ...miu liền chạy ngay

xacura
26-05-2006, 02:10 AM
mèo lười ăn vụng cá chiên
sẳn tay dánh bốp mèo lười kêu..............................meo......m...e.. .o .......eo

Thienmy
26-05-2006, 02:57 AM
Trùi ui sao nỡ oánh mèo hen?
Chớ nên cậy sức nhớn đánh nghen
Thiên My từ xa lườm trông thấy
Một cước song phi đổ bờ tường

hic ... trật mục tiêu, tốn tiền xây lại rùi!

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 03:19 AM
Ôi rằng có kẻ xạo chơi
Mèo lười đâu thế ai kìa chua ngoa

xacura
26-05-2006, 03:52 AM
hôm qua nhác thấy mèo lười
chân phải giử chuột.mắt thì ngó nghiêng
chân sau dạp dạp chẳn yên
lai gần mới biết........mèo lười lên net làm thơ...
............sorry nha....không dùa bạn mèo lười nửa...

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 04:01 AM
Thế thì bác lại nhầm to
Mắt thời chắc cận khoảng 10 ốp thui
Chớ còn mèo chẳng làm thơ
Đó là cô chủ của mèo đoá nha
nhầm cơ bản tưởng chêu tui mà dễ hả

xacura
26-05-2006, 04:22 AM
hôm nay cô chủ vắng nhà
mèo lười làm chủ.ở nhà vung chân
vung chân mèo lại làm thơ
dến khi cheo máy meo lười......gừ gừ meo meo...........eo
...............mèo lười lam thơ con chuột hay quá......

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 08:24 PM
Mèo lười nào biết làm thơ
Đoá là bạn cứ vu vơ ...nghĩ nhầm
Thơ chuột mèo chẳng giám gâm
Vì rằng ăn hết còn gì nưũa đâu

mua_hoa_trong_trang_2006
27-05-2006, 03:58 AM
hoa hồng dẹp bởi màu hồng
lòng ta dẹp bởi tấm lòng thủy chung
lòng anh ko chung thủy
bởi chưa là tình yêu
dối với em anh có dẹp bao nhiêu
nhưng ko long chung thủy
thí xin lỗi anh em cũng chẳng thèm

Funny_guy188
27-05-2006, 06:35 AM
Ui chà !
Bạn làm thơ sến mần chi ?
Ở đây vườn cải funny tí nào

Sướt mướt quá !!!

Mèo Lười Cô Đơn
27-05-2006, 09:56 PM
Lâu rồi chảng thấy Funny
Giờ này đang bận việc chi hở chàng

romeo_codonmotminhanh
28-05-2006, 11:50 AM
Rồi sẽ có một ngày
Đàn ruồi bu lại hết
Có một con chuột chết
Khi con gái ra đi
============
Đã có một loài hoa
chua bao giờ héo rũ
Vì nó muốn chứng tỏ
Hoa mõm chó là ta

Funny_guy188
28-05-2006, 08:13 PM
Lâu rồi chảng thấy Funny
Giờ này đang bận việc chi hở chàng

Nào mình có bận chi đâu,
Mạng mủng nay chán ngôi chầu suốt đêm !

Hổng vô được :( !!!

Lost.
28-05-2006, 08:24 PM
Umh...umh.... cờ lâu nha.......để mở pic khác...:sleepwell: