Xem đầy đủ chức năng : ''Tìm Về...'' Với Sắc Thu Phong
Lột Xác
07-04-2006, 04:27 AM
Vườn Tím, nhà ai? cỏ mọc dài
Lụy tàn, lá úa, bao chông gai.
Thi nhân cụt hứng anh tài
Vườn loang màu Tím cỏ dài lê thê.
Sắc xuân hội tụ chưa về
Chiều buồn lạc lối bốn bề nao nao.
Ở đâu?hỡi những anh hào!
Về đây chắp cách biển trào sắc xuân
Ỡ đâu? bóng dáng thiên thần
Còn đây nguyên vẹn những vần thơ yêu.
Ngẩn ngơ đếm lại những liêu xiêu
Mới hay; trong đó đọng bao điều.
Đâu rồi màu Tím ta yêu?
Về đây vun lại nắng chiều ngất ngây.
Lột Xác
08-04-2006, 04:13 AM
Tìm lại chút xuân giữa bụi đời
Mà nghe dờn dợn sóng chơi vơi
Ở đâu,xanh thẳm màu nhật nguyệt?
Về đây đốt cháy sắc xuân ngời.
Tây,đông,nam ,bắc chung lời
Báo Hoa như một dòng đời bước qua
Buồn trong tâm khảm xót xa
Nắng phai màu Tím tuổi hoa em trồng
Ở đâu?hỡi ánh mai hồng
Về đây sóng dậy non sông lúa vàng.
Xa xôi cách trở chuyến đò ngang
Báo Hoa rộng mở ta luận bàn.
Về đây kết chặt chứa chan
Để cho nắng nhuộm phai tàn vườn hoang.
Sắc Thu Phong
08-04-2006, 05:15 AM
Về với anh đi... bé yêu ơi!
Cái thủa ngày xưa ... biết xa rồi.
Nhưng hãy cùng anh về đây nhé.
Gợi lại cho mình một chút vui!
Đừng nghĩ, đừng lo lắng làm gì
Về đây như chẳng nhớ điều chi
Cứ vô tư nhé, yêu thương nhé.
Chẳng khiến đa mang, nghĩ ngợi gì...
Em cứ là em giữa dòng đời
Ta là ta nữa, mải ham chơi
Vô tư như chẳng lần vấp ngã
Cứ mải mê yêu, mải mê thôi!
Về nhé cùng ta.. với mình ta
Đau buồn quá khứ hãy bỏ qua
Cùng ta ca hát cùng ta sướng
Chuyện cũ qua rồi hãy bỏ qua!!!!!!!!!!!
Lột Xác
08-04-2006, 09:04 AM
Về đây em đã về đây rồi
Hỡi người yêu dấu của em ơi!
Họa bút vui thơ cùng ước hẹn
Sắc xuân thắm đượm đọng bao lời.
Hỡi người yêu dấu của em ơi!
Hôm nay nhịp bước cùng chung lời
Bao nhiêu u uất thời quá khứ
Về đây vun lai bước chung đôi.
Bắc nam tiếng đẹp đọng bao lời
Nơi đây thắm mãi màu xanh tươi
Ai hỡi vì ai cùng ước hẹn
cho thắm sắc xuân đượm bao lời.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.