- BẠn LÀ GÌ...?
- NhỮng CÁi GiẬt MÌnh
- ThẦm ThÌ TrƯỚc BiỂnbieenr+++
- Trách...
- Anh đi đi...
- TrẺ Con
- Hòn đá cô đơn
- cánh hoa yêu
- tôi
- mùa cuối
- Nguồn suối mát nuôi lớn tâm hồn ta?????
- cái gì thế này
- ThƠ TÌnh Sinh ViÊn NguyỄn KhÁnh HoÀ
- Nước mắt và mưa
- Tết xa quê
- Nào Thì Giận Nhau Di
- Thơ chúc tết năm Tý
- Ghen ngược
- Tuổi 13 _ Nguyen Sa
- Hay lắm nè
- trái tim xin đừng khóc
- TÙm Lum Tum Ben!
- tôi yêu em
- Chuyện tình của gió
- Định mệnh
- Viên xúc sắc đánh rơi
- Help me ^^
- Tình Đôi Khi là........
- Câu Chuyện Tình Yêu
- Sưu tầm bởi: †º°¨£ªήђ£üήg¨°º†
- vô đề
- Chat Cô Đơn
- mùa xuân chín
- Cổ tích học trò...
- Mưa!!!
- ai con nhớ..............................?
- trở về lịch sử
- Kỳ Diệu - Nguyên Sa
- Biển trong tim
- vô đề
- thơ tình sưu tập
- giup toi voi nao`
- Điều anh không biết
- Thêm một ... - Trần Hoà Bình
- Tâm hồn _ Song HẢo
- Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh
- Tháng ba
- Huế tôi yêu!
- Nhờ gió gọi em về
- Lời tỏ tình dễ thương
- những bài thơ tình hay!
- Bài Thơ Đầu Tiên
- Tự Thú ( Sưu tập)
- Thơ ( Sưu Tầm)
- Thơ Tình - Tago
- Một Đêm Thức Trắng
- Tháng tư
- Gủi mối tình đầu của em!!!PVV
- Bằng lăng tím.
- Một thời đã xa...
- Nhớ
- Tình Bạn
- DỊu BuỒn
- Cha tôi
- Bài thơ số 28 (Viết tiếp tặng topic của banh_xe_lang_du^^)
- Si MÊ
- Thơ
- tiếng ve gọi hè
- Mối tình đầu
- Đứa con của net
- ...
- BÉ_thƯƠng...
- GHEN :ham:
- tội gì mà yêu
- Đã qua rồi
- Bài Thơ Không Gởi !!!!!!!!!
- Violet love
- Nhớ
- Những bài thơ tình _ Thơ mới
- hoa tường vi
- mirio
- Nhóc nhóc
- Thơ viết cho mình và những người con gái khác
- Màu tình yêu?
- tinh yêu cún con..
- Bài thơ cuối cùng (TTKh)
- Đan áo cho chồng (TTKh)
- Bài thơ thứ nhất (TTKh)
- Hai sắc hoa TIGÔN (TTKh)
- Sợ rằng sẽ mãi cách xa
- Thơ vui siu tem
- ThƠ NguyỄn BÍnh
- Một bài thơ của Nguyễn Phan Hách
- PhÉp CỘng TÌnh YÊu
- Hãy đọc, lắng nghe, im lặng 1 phút và …cảm nhận…
- Khoảng trống
- Chợt nhận
- Xin cho tôi _ không bít của ai cả ^^!
- Khỏa lấp
- Xin người chớ trách tôi
- Con trai - con gái
- Phố dịu dàng xòe hàng cây cổ tích
- Hình tam giác muôn đời.
- Có khi nào
- Dế mèn phiêu lưu kí
- TỰ Tin
- YÊu
- hỏi ???
- Quà Tặng
- Kính gửi tuổi học trò
- Tôi, em và mùa
- Mẹ
- tôi kể chuyện...
- Em vẪn thẾ
- 10 lỜi chÚc giÀnh tẶng em
- Những bài thơ rất .....buồn ...!!!
- Thiên Nhiên Tự Cảm
- tình yêu thời đại @
- Học ngoại ngữ bằng... thơ
- Đời Thường
- Biển Tình Anh
- Đúng Nghĩa Tình Yêu
- Lời xin lỗi
- Người Ơi Tha Tội Kẻ Làm Thơ..!
- tết nguyên tiêu
- Hạc Sầu
- Tim Anh Trôi Về Em
- Tuổi 20
- những bài thơ về mưa
- Hai sắc hoa Ti-gôn
- Em gái
- chuyện tình nito và hidro
- thơ tình toán _hóa
- ...
- Mưa - Huy Cận
- Thơ viết cho riêng em...- Unknown
- My love
- đừng hỏi tại sao anh yêu em
- một vòng trái đất
- Nợ!!!
- XIN LỖI ANH... -Unknown
- Nếu mai tôi chết
- Vô đề
- Tho trao phung
- Đọc thì bít
- sóng và biển
- muộn màng
- Tự Khúc
- Cảm ơn anh!
- Ban dich Chinh phu ngam khuc
- Tạm biệt
- Thơ tình
- nuối tiếc
- Bài thơ bất hủ về cuộc sống
- Hok bít là gì....
- thơ nhớ bạn
- sorry anh nhiều lắm
- Đắng cay
- Truyện cổ tích con gái
- Lụy vì tình
- Vô Tình ^_^
- Ý nghĩa cuộc đời
- Mọi người thử đọc..Không đề
- còn gặp nhau thì hãy cứ vui
- Thơ Tình Nước Ngoài
- Cuối Con Đường Đơn Chiếc
- tuổi ô mai
- [Buon]-maihuong
- Một thoáng Bắc Ninh
- Viết cho người yêu cũ_Thơ bác Hoàng trọng Muôn
- xin lỗi em
- Ngẫu nhiên...
- Quên Anh?
- Bâng quơ
- kể lại ngày đầu gặp em
- man mác
- lời thề cỏ may
- chuyện tình của lá
- Tiếng Việt - Lưu Quang Vũ
- Nếu Đó Là Tội Lỗi - Lưu Quang Vũ
- giàu_nghèo
- Ngày Xưa Có Mẹ - Thanh Nguyên
- Núi đôi - Vũ Cao
- Kết quả Cuộc thi Thơ 20/11/2008
- Thơ thành viên diễn đàn HHT- Cuộc Thi Thơ 20/11/2008
- Đóa hoa cuộc đời
- cảm xúc
- Thơ Phượng Tím
- Những bài thơ tôi thích
- không đề cho một người
- tình yêu hình học ! ^^ dzuj dzuj
- thơ tình hay nà...^^
- tình yêu thời áo trắng
- tâm sự buzn của hàn mặc tử
- Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.
- thơ.........về các bạn nữ
- Đợi Anh Về - Konstantin Mikhailovich Simonov (Tố Hữu dịch)
- các bạn nam......chú ý
- thế mới là..........con gái
- Vạt Nắng Trái Mùa - Trần Mộng Dung
- Phân Thân - Vũ Thùy Dương
- Cuối chân trời sao và biển ôm nhau
- Rạo rực hoa quỳ - Khánh Hội
- Em có về Quảng Ngãi với anh không
- Mây Xám Trên Cuộc Tình
- Đôi dép
- Thơ Đỗ Trung Quân
- Bài thơ : Trái tim khâu- Thành hưng
- TÌnh yÊu
- No name
- Lời Hứa
- Xao xuyến tuổi thơ
- Nhớ Lại Ngày Xưa
- Ký Ức
- Muộn......
- Dối Lòng
- Em sẽ chờ
- Dành Cho Anh
- Hạ tìm
- Phượng mơ
- MƯa!
- CÓ phẢi !
- VÔ TÌNH (Puskin)
- cuộc tình
- TrĂng tÌnh Ái
- BiỂn tÌnh anh
- Mấy bài thơ viết về tình yêu
- Bài thơ tình kinh điển về tuổi học trò
- tình ảo
- trần hận ca ( bạch cư dị)
- BuỒn
- hình như.....
- GHEN (Nguyễn Bính)
- thơ của Quân Thạch (Lê Vũ Nhật Minh)
- TuỔi hỌc trÒ
- Tình Cờ (Nguyễn Thanh Hải)
- Không đề!!!!!!!
- nghịch lý tình yêu
- Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến nữa
- tím
- Người đàn bà thứ hai
- Trên những con đường
- Hạ cuối!
- Mãi yêu
- Chung tình
- PHÉP CỘNG TÌNH YÊU (Trần Đình Khâm)
- Tình Ca
- Đồng dao
- Cha và mẹ♥
- Yếu lòng
- Hạ cuối?! :icry:
- thơ sưu tầm
- Tinh yêu
- Cô Đơn.....
- Tổng hợp thơ Nguyễn Phong Việt
- [ Tặng cho tháng 7 - sắp tới rồi...]
- Lời con
- Vào Chùa
- Trang thơ Hoàng Anh Tú
- Thơ hay sưu tầm nè !!!
- Ước hẹn giờ đâu....!!!...???
- Hình như...
- Bài thơ yêu thích nhất của mình
- Tuyển Tập Miên Man Tình Buồn
- lưu bút tưổi hoa
- Bài thơ về hoá học
- Tình bạn
- Thầy và chuyến đò xưa
- Tháng 3 -Đinh Thu Hiền
- Tuyển tập thơ Aleksandr Sergeevich Pushkin
- Có phải bây giờ
- Anh vẫn yêu em!
- lời hẹn.....
- trăng mơ.....
- con sông...và mẹ....
- Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
- Du Tử Lê
- Điện Biên Thoáng Gặp (Trần Nhương )
- Anh Hỏi Em Lần Cuối
- thơ chỉ dành cho Boy Thất Tình
- tho tình buồn
- Thơ về các loài hoa
- Thơ về tuổi học trò !!
- xạo pà cố.....kaka
- thơ tình học trò !
- Khúc tầm xuân
- Tâm Sự Của Adam Lúc Phát Hiện Eva_____Bùi Chí Vinh
- Viết cho mùa hoa phượng
- thơ BÙI GIÁNG nha các bạn !
- Hai sắc hoa ti gôn - TTKH
- những bài thơ tình toán học
- Lời ru cuối!
- Nếu phải chia xa...
- Phố hè
- Tuổi ấu thơ
- Giày Chân Trái
- Nếu...
- Bài thơ có 8 cách đọc
- Khóc:((
- Ai bảo con trai không khóc !
- Hàn Mặc Tử..............
- thơ tình sinh viên Nguyễn Khánh Hoà
- thơ tình sinh viên Nguyễn Khánh Hoà
- Nói với mẹ!
- ChiỀu nhỚ
- Hiếu ( thơ cha mẹ)
- Mẹ yêu
- nhắn nhủ
- bé con
- Trang thơ Huỳnh Thu Dung
- Người đàn bà đến với đời anh sau em
- Vội gì vội ...
- Lựa chọn một vì sao
- Thơ Nguyễn Dũng...
- Nỗi buồn...
- Bình yên
- Em ở đâu ?
- huyền thoại
- Kỷ niệm - Trần Thanh Thúy
- Thuỵ Anh - giọng thơ trữ tình, dung dị, giàu nữ tính...
- Trang Thơ Thuỵ Thảo
- người cô đơn
- Đôi nét về thơ Tố Hữu
- Một bài thơ đáng để đọc !
- tình buồn
- Những bài thơ hay được phổ nhạc.
- Lưng chừng...
- Những câu thơ kool , teeen.....
- Noi voi me
- Diêm
- Chuyện tình trong những chuyện tình đẹp nhất!
- 10 năm !
- Trang thơ Đoàn Tú Anh
- Trang Thơ - Đoàn Thị Lam Luyến
- em muốn gửi cho môt người nhưng sao khó quá
- Vụng dại
- Thơ Sưu Tầm về thầy
- thơ nhân ngày 20-11
- Cây tam cúc - Hoàng Cầm
- Cảm ơn anh.........vì đã ra đi
- tình bạn
- người đàn ông thật ác
- con gái bây giờ
- Tự khúc mùa đông
- tình yêu
- Chung Tình
- Người đàn bà thứ 2 - Thư gửi mẹ chồng
- Tội gì mà yêu
- Thơ tình
- Triết lý khi yêu - Vương Trọng
- Kỷ niệm trường xưa quê ta!
- Tình lãng mạng
- cậu và tớ
- girl and boy
- Thơ tình trong ngăn cặp
- những mùa hạ xa vắng
- Những bài thơ rất buồn...!
- Hoàng Yến Anh - Ngọn cỏ may nâu nhạt trên đồi….
- Gửi người chưa quen
- Đặc san Sắc Trắng
- Kiếp hoa
- Uống Trăng-Hàn Mạc Tử
- không tên
- hè chia li
- người cha
- Thơ tình khi yêu...(Xuân Quỳnh)...^^
- Lời mẹ yêu
- nhờ mọi người tìm giúp tên bài và tác giả
- Thơ hay nè
- Nguyễn Đình Vinh với tình yêu Hà Nội
- Bốn chín ngày...
- Tự sự
- Chùm thơ con trai, con gái
- Thơ kén chồng
- Những bài thơ tình hay nhất
- bài thơ CẤM LỬA
- Thơ về tình yêu nà hey lém
- Nhớ nhớ nhiều...!
- Tình yêu- Nguyễn Thế Hoàng Linh - hay cực
- gửi người tôi yêu
- tặng em
- Dối lòng mình … thì có tội ko anh ?!!
- Thế nghĩa là...!
- Có lẽ nào em chẳng thể quên anh...
- Chia tay anh nhé !
- Điều giản dị
- Em Sợ
- Nói Với Anh
- Hạnh phúc hình tròn
- Có khi nào?
- ui
- Nếu biết ngày mai em lấy chồng
- Hnta
- Cho những ai đã 1 lần đau...
- <Hơi> buồn cười :))
- Thơ tình của dân IT nè
- Thơ tuổi học trò
- Những bài thơ hay được phổ nhạc
- thơ hay nè
- Một chiều ngược gió
- Thủy Tinh và Nguyễn Đình Vinh
- Thơ Vi Thùy Linh !
- Thất tình có đau lắm h0k anh???
- BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỈ XX Và Câu chuyện Tình Không Biên Giới
- hận đời bạc bẽo
- Thơ Bút Tre
- tình yêu vật lý!
- Trả lại anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- những người yêu mẹ.cùng heo nào.
- Trang thơ Vi Thuỳ Linh
- kẻ thứ ba
- by Hoa Tử Anh
- Anh đi rồi................
- Nhớ
- Điểm Tựa
- Tuyển Tập thơ TÌNH
- Bài thơ
- Đã qua!!!!!!!!!!
- Ngao Du
- Những Áng Thơ Tình
- Thơ tình cho anh và em
- Em vẫn yêu
- Sương Mai
- Lễ Thế Tình Yêu
- thơ tình dưới mái trường
- ........Giận........
- dòng chữ nhỏ không tên !
- Nhớ Mẹ kể chuyện nàng Vương Chiêu Quân (Tặng Mẹ kính yêu)
- Kĩ niệm đời tôi
- cafe chiều - ...
- [Không biết tên]
- thơ hay
- Rồi nỗi nhớ cũng qua!
- Cho những trái tim đã từng đau
- Đã quen vì đã quên
- Đã đủ một nỗi nhớ
- Hư vô… trong tim một người!
- Định nghĩa tình yêu
- Mong manh
- Hình như là… em đã… trót yêu anh!
- Dang dở nhớ
- Khoảng cách
- Khi tay ta trong tay một người nào đó
- Anh à! Em sẽ lấy anh
- Đứng lặng yên, nghe Gió hát thành lời
- Tin nhắn cho người yêu cũ
- Em ghét anh rồi anh biết không?
- Phía ấy có bình yên?
- Khi tình yêu không thể níu giữ
- Vì em là con gái
- Nếu chúng mình thành đôi
- Khi người ta thay lòng
- Anh ghét em rồi, em biết không?
- Tháng Tư xanh quá nên chẳng nỡ buồn
- Bước chân dưới mưa
- Níu cánh tay ai bước lại
- Cho những trái tim đã từng đau
- Ngày ta tìm lại
- Mưa
- Thơ THỤY ANH
- Vì con yêu một người rất bình thường
- Đời cho ta
- hòn sỏi nhỏ
- Giữa đường đời em để lạc mất anh
- Nếu một mai không còn con gái nữa
- Âm thầm
- Đông
- thơ vui của lính
- Nhớ Rừng
- Hoa Dã Quỳ
- Còn lại gì
- Tình anh
- Ta đã lạc em rồi
- Em hãy khóc cho vơi đi nỗi buồn
- Nỗi nhớ bằng lăng
- Mãi Mãi..!
- Một chiều ngược gió