kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Chuyện của Lá

  1. #1
    Bé còn quấn tã red apple's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài gởi
    6

    Default Chuyện của Lá

    sáng tác : Sệt
    CHUYỆN CỦA LÁ.
    ( Lá và bốn mùa. )
    1. Mùa xuân.
    Lá xanh - cái này thì ai cũng biết, cũng thấy mỗi khi mùa chuyển mình sang Xuân. Lá xanh um và tràn đầy nhựa sống. Cùng với cái thoang thoảng của Gió, Lá khe khẽ cựa mình rồi phấn khích lung lay màu xanh tươi tắn. Và Lá cười. Lá cười rộn ràng như màu vàng của Nắng xuân - ấm áp và mật ngọt. Phải chăng đó là thời gian tràn đầy nhựa sống nhất của Lá ?? (Tôi không biết Lá trả lời thế nào nhưng theo tôi là "có" )...

    2. Mùa hè.

    Hè đấy !!! Hè lại về chung vui cùng Lá - cùng chia sẽ một niềm vui mới - Lá có những người bạn đầu tiên là Nắng và Mưa...Hãy nói về Nắng trước. Nắng mạnh mẽ và tinh nghịch, khoẽ khoắn và sôi nổi - một người bạn luôn có lắm trò hay ho để chơi cùng Lá...Và Mưa, Mưa dịu dàng và mát lạnh, trong sáng và lung linh - đó là một người bạn Lá cần khi cần chia sẽ muộn phiền. Và mỗi khi cả ba người bạn thân thiết cùng chơi đùa là lúc những điều kì diệu xảy ra... Các bạn xem tôi nói có phải không nhé... Mưa dịu dàng trải dài nơi phố Xanh một màn nước trắng xoá, rửa trôi mọi bụi trần trơ trụi, trả lại cho Lá một màu xanh thuần khiết - thứ đẹp đẽ nhất của tâm hồn. Và khi mưa kéo màn nhường Nắng ấm, từ từ rót từng tia nắng mật vàng, trãi dài và soi sáng vạn vật, làm ấm cả lòng bạn Lá xanh, khơi dậy bao nhựa sống đang tràn trề từng gân Lá... Và xa xa kia là điều kì diệu - cầu vồng đang bắt cầu trên vòm Lá xanh, ấy đó phải là kết quả của một tình bạn tuyệt vời - tình bạn của Lá, Nắng và Mưa.

    3. Mùa thu.

    Nhưng tình bạn ấy lại bị Mùa chia cắt... Mùa trở mình cho hè trôi đi, nhường chỗ cho Gió thu ngập tràn chốn phố. Vắng bóng đâu mất Nắng và Mưa, chỉ còn mỗi Lá lẻ loi một mình... Và Lá gặp Gió, à không, những người bạn tên Gió, cứ gọi họ là Gió vì trước hay sau gì thì họ cũng là những người bạn mới của Lá... Gió gặp Lá khi đang dạo chơi cùng Mây, nhưng Mây thì tít mãi trên cao vời vợi, chỉ có Gió để ý đến Lá cô đơn thôi. Và Gió thoảng qua, làm Lá rung rinh tí... Lá chợt giật mình... Ôi chào người bạn mới !!! [...]Và ngày nào Gió cũng đến, bay đến rung rinh Lá trong hơi thu nồng nàn, nghe Lá tâm sự thật khe khẽ và thổi đi muộn phiền của Lá theo hơi thở man mát mượt mà... Mãi rồi Lá có tí chút thay đổi, Lá quên đi những người bạn năm nào ,để rồi đây Lá chỉ biết có Gió... kẻ phải chăng đang làm rung ring trái tim của Lá...Lá cũng chẳng biết nữa ??! Chẳng biết phải thế nào...

    4. Mùa Đông.

    Đông rồi, Đông về theo từng cái lạnh mà Gió mang đến cho Lá. Lá thấy rùng mình trong sự thay đổi rõ ràng của Gió. Gió không còn thướt tha vờn thân Lá như trước, Gió cũng chẳng còn khe khẽ thổi hơi nồng vào Lá. Thay vào đó là cái rít tái tê lòng ... Và Lá buồn... Lá héo khô mòn mỏi... Ngày ngày Lá vẫn gặp Gió, nhưng Gió lại như xa cách vạn dặm trường, chẵng còn gần gũi và thân thiết như xưa... Ban đầu Lá vẫn cười cùng màu xanh sẫm ấy, nhưng mãi rồi Lá chẳng dối lòng nữa... Mòn mõi ,buồn bã và trống rỗng... Và cứ theo từng ngày Gió bay qua đời Lá, nhựa sống cũng theo đó mà đi. Lá bây giờ có lẽ cũng chỉ còn cái xác xanh rỗng tuếch, còn đâu những nhựa sống ngày nào... Nhưng Lá ơi, cuối năm rồi nên Bão cũng đang ghé thăm Lá đó... Lá hãy ngẫn mình lên cao, nhìn bầu trời xanh biếc xanh và cao vời vợi, Bão đến thăm Lá cùng người bạn năm nào là Mưa dịu dàng... Rồi Mưa cũng mỉm cười và rữa trôi cái héo hon của Lá, thay vào đó là một luồng sinh khí mới. Và cũng như năm nào, sau món quà của Mưa luôn có sự hiện diện của Nắng - nóng ấm và chói lóa. Nắng lại trở về bên Lá, soi sáng cho màu xanh của Lá thêm nhiều nhựa sống... Và Lá nhớ, Lá nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ thuở nào, về tình bạn của Lá,Nắng và Mưa... Lá sẽ lại cười trở lại, một niềm vui ngập tràn trái tim xanh...Phải không Lá ?!


    - Chủ nhật đẹp trời, Tp Hồ Chí Minh.
    Sệt.
    thay đổi nội dung bởi: red apple, 23-12-2007 lúc 01:39 AM

  2. #2
    Bé vào mẫu giáo
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Nơi Cư Ngụ
    hòn đảo hoang
    Bài gởi
    82

    Default

    trùi ui , truyện thật nhiều ý nghĩa đó ! không biết ai viết vậy ta?

  3. #3
    Bé còn quấn tã red apple's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài gởi
    6

    Default

    thì đó..tác giả là Sệt

  4. #4
    Bé đi nhà trẻ p3'_punk's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi Cư Ngụ
    love skull
    Bài gởi
    25

    Default

    hem ai viết chuyện về gió ak`

  5. #5
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Bài gởi
    10

    Default

    truyện hay nhìu ý nghĩa và sâu sắc , cám ơn bạn đã post truyện này nha

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •