Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 10

Ðề tài: Bánh quy hình ngôi sao

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ thocon1029's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    nơi 7 nàng tiên sinh s
    Bài gởi
    25

    Default Bánh quy hình ngôi sao


    Nguyên liệu :
    400 g bột mì

    - 200 g bơ
    - 200 g đường cát
    - 1 quả trứng
    - 1 ống va-ni nhỏ
    - 1 muỗng canh bột nổi.



    Cách chế biến :
    Bơ để cho hơi mềm, dùng máy đánh trứng vận tốc máy trung bình, đánh chung bơ với đường cho đến khi thành một hỗn hợp mịn (khoảng 1 phút). Thêm trứng và va-ni vào, tiếp tục đánh. Thêm bột và bột nổi vào, đánh ở tốc độ chậm cho đến khi trộn đều. Chia hai mớ bột nhào, dùng khăn đậy lại, để chỗ mát trong 2 giờ cho đến khi bột cứng lại.

    Ngắt từng cục nhỏ cán mỏng còn độ 5-7 mm. Dùng khuôn nhấn xuống miếng bột cán để tạo hình bánh. Đặt vào khay, nướng với nhiệt độ 35độ C trong 10-12 phút. Để nguội.

    Bánh được trang trí bằng đường fon dant: Dùng đường xay mịn 250g và một lòng trắng trứng. Dùng máy đánh trứng vận tốc cao, đánh cho đến khi trứng và đường trắng bông lên và cứng lại (khoảng 3 phút). Dùng dao nhỏ trét đường lên mặt bánh. Có thể dùng mầu thực phẩm để pha đường cho đẹp. Trang trí thêm bằng cách rắc đường trắng lên đường mầu hay xếp kẹo bạc lên mặt bánh.
    http://img97.imageshack.us/img97/3904/ngoaidoi10sj1.gif
    Trùi ui , chị Sướng của tui xinh quá, dễ thương, đáng iu quá cơ !

  2. #2
    Sinh viên đại học joyangel's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    đây đó & đó đây
    Bài gởi
    1,137

    Default

    joy mở hàng chúc quán đắc khach........bánh này làm cho noel thì hết biết
    http://i109.photobucket.com/albums/n...Picture148.jpg
    Relationship are like buses
    they come and go but
    friendships are like the spirit they never fade!!


    YM: beloancanada.enet

  3. #3
    Bé đi nhà trẻ koreandoll's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Nơi Cư Ngụ
    smile pasta
    Bài gởi
    40

    Default

    nhìn lạ ghê hén!!!!!!!

  4. #4
    Tiểu học - Đại học chữ to animal's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nơi ko có ánh Dương
    Bài gởi
    416

    Default

    dòm ngon wé nhưng mình sợ ăn dzô nó thành...heo mất (tại nhìu bơ dzới đường wé)

  5. #5
    ღ_chưa vợ_ღ
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Bài gởi
    1,001

    Default

    tớ cũng thía lạ chưa nghe bao giờ ăn ngon ko hả
    .....

  6. #6
    Bé vào mẫu giáo baby_love_you's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Ở nhà
    Bài gởi
    56

    Default

    ôi nhìn hấp dẫn quá ! Có ăn được ko vậy bạn?
    Có người cứ coi mình là gà. Nhưng họ đâu biết rằng họ chỉ là... quả trứng của con gà thôi! ^^^^^!

  7. #7
    Băng Tước
    Khách

    Default

    Chẹp chẹp... năm mới năm me có bánh này đãi khách tuyệt phải biết.....

  8. #8
    Bé vào mẫu giáo nice2's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Bài gởi
    77

    Default

    nhà mình ko có lo` nướng , làm sao nướng bánh?
    1 Lần là mãi mãi.................

    Có khi nào trên đường đời tấp nập....
    Ta vồ tình đi lướt wa nhau............
    Bước hờ hững chẳng ngờ đang để mất.........
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.............
    Cứ dặn lòng cố nhớ để mà wên , tự nhủ mik` anh đã ko còn thưộc về em..

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •