1.
Mọi thứ được bắt đầu từ hóa đơn đối chứng thanh toán từ thẻ tín dụng . Lão gia họ Định nhìn đống hóa đơ, ông muốn lên cơn đau tim . Ông hét lên :
-- Đinh Vũ Luân, Đinh Lập Luân, Đinh Hạo Luân ! Cả ba đứa xuống đây cho ông !!!
Tiếng thét của ông lão gia họ Định trong một buổi sáng sớm thì chắc chắn ko phải chuyện nhỏ . Ngay tức khắc lệnh của lão gia được thực hiện . Ba người đàn ông tuấn tú hấp tấp từ trên lầu chạy xuống .
-- Ông nội ! Ai gây chuyện để ông nội tức giận vậy ?
Ba đại nam nhi đứng trước mặt ông . Trai trưởng Đinh Vũ Luân với chiếc cà vạt đang thắt dở, trai thứ Đinh Lập Luân thì đang đánh răng, còn với em út Đinh Hạo Luân là người có vẻ tội nghiệp nhất, nguyên một cái đầu đầy bọt xà bông, ai nhìn anh cũng phải bật cười, cả hai người anh của anh cũng thế .
-- Cả ba đứa gây tội tày trời thế mà bây giờ lại ko biết là đã xảy ra chuyện gì hả ?
Ông nội vừa nói vừa nhìn cả ba với khuôn mặt càng lúc càng đỏ kè . Cả ba lại nhìn nhau .
-- Tôi hỏi các anh cái này là cái gì ?
Ông lão cầm cả xấp hóa đơn quăng một cái thật mạnh ra bàn . Thằng trưởng, thằng kế, thằng út đang phân vân vội nhận lấy . Thoạt nhìn, Hạo Luân nói một cách ngạc nhiên :
-- Hóa đơn đối chứng mà !
Cả ba anh em nhìn nhau, thấy có vẻ kỳ lạ vì hóa đơn đối chứng thanh toán từ thẻ tín dụng thì có gì đáng để cho ông nội phải nổi trận lôi đình đến vậy .
Vũ Luân và Lập Luân tỏ ra thông minh khi ko hề lên tiếng sáng nay dù ông nội có nói bất cứ điều gì . Chỉ nhìn vẻ mặt tối sầm của ông nội, làm như xấp hóa đơn với nội có thù oán sâu đậm vậy, cả bọn đã biết câu chuyện này có liên quan đến xấp hóa đơn . Bởi vậy tốt hơn là cả ba đều ngậm miệng lại để khỏi bị chiếu tướng .
Quả nhiên ông nội lên tiếng
-- Ta hỏi các con, ba đứa chưa lập gia đình, có gì cần mà một tháng phải ném qua cửa sổ trên một triệu USD cho chi tiêu hả ? Mấy đứa nói ngay !!!
Cuối cùng cả ba anh em cũng biết lý do gì khiến ông nổi giận . Tài sản của họ Đình lên tới vài trăm triệu USD được phân bó trên toàn thế giới . Chỉ đơn cử một cơ sở của họ ở Canada, tài khoản tại ngân hàng Torronto đã gần một trăm triệu USD. Cho nên lấy một ít tiền lãi để phung phí cũng ko đến nỗi để ông nội giận đến như thế . Với lại, tiền được tiêu là tiền do bản thân họ tự kiếm ra,c ó gì mà ko tiêu được ? Cả ba anh em lại im lặng nhìn nhau một hồi như ngầm bảo : Phải chú ý để trả lời chất vấn đấy !
Đinh Vũ Luân mới mở miệng đinh nói thì ông đã cắt ngang :
-- Nếu như chi phí tiêu xài của ba đứa cộng lại cả triệu USD thì ông còn có thể nhắm một mắt và nhìn một mắt . Nhưng tụi bây thử nhìn lại bản thân mình đi !
Ông vừa nói vừa nghiến răng . Đến lúc này ko còn người nào dám lên tiếng cả . Ông nội có tiền sử bệnh cao huyết áp, cho nên ko ai dám nhằm lúc cơn thịnh nộ cao nhất của ông mà đùa giỡn cả .
Đinh Vũ Luân chỉ có thể trả lời một cách nhỏ nhẹ, bởi anh còn đỡ khi chiếc cà vạt chỉ thắt lại là xong . Còn Lập Luân và Hạo Luân thì khổ sở ko nói lên lời .
Đinh Lập Luân thể hiện sự vô tội của mình, tay chỉ chiếc bàn chải đánh răng trong miệng và nói với một giọng ngọng nghịu ko rõ ràng :
-- Ông nội ! Ngậm như này thì mệt lắm !
Nhưng ông nội vẫn ko hết giận dữ , chỉ nhìn sang một cái và ko hề có ý cho anh đi .
Còn Đinh Hạo Luân thì ko có một cái gương cho anh soi, chỉ có đôi bàn tay tùy tiện vuốt đầu tóc vẫn còn đầy bọt xà phòng ko ngờ lại vuốt ra một mặt trời rực nắng . Ngay lập tức hai anh em họ Đinh bật cười trước tác phẩm tạo hình của em út .
Nghe tiếng cười, ông nội thêm khó chịu . Ông nội đã ra hiệu một lần rồi mà cả hai chẳng sợ chết vẫn còn đùa giỡn .
-- Cả hai con còn dám cười à ?
Ông nội hét lên . Lúc bị mắng thì gương mặt của hai anh em Vũ Luân và Lập Luân đều như nhau . Thỉnh thoảng, hai anh em còn nhìn tác phẩm tạo hình của chàng út Hạo Luân thì lại ko khỏi bật cười , nhưng cả hai đều ngậm miệng lại ngay tức khắc .
-- Hừ !!!
Tiếng gầm của ông nội lại làm cho cả ba giật mình . Ông ngồi xuống để nhịp thở bình ổn trở lại . Cả ba anh em đều cẩn thận ngồi xuống theo thứ tự đối diện với ông nội . Một lúc sau mới nghe ông nội lên tiếng
-- Nói ! Làm cái gì mà tiêu hết một triệu mười chín USD ?
Ông lướt qua ba anh em rồi dừng lại ở Đinh Vũ Luân, chàng như cấm khẩu chẳng dám trả lời . Anh là một chuyên gia thiết kế đồ trang sức đá quý . Dưới quyền của anh bao gồm sáu gian hàng với những sản phẩm độc quyền, độc lập theo hệ thống chuỗi gian hàng công ty đa quốc gia . Mỗi tháng đều có số doanh thu khiến cho người khác phải rùng mình . Ko những anh đứng vững mà ngày càng trở thành một nhà thiết kế mũi nhọn . Nói thật, anh cũng lấy tiền của bản thân ra mà tiêu xài chứ ko phạm tội với ai .
Nhưng ông nội thì lại ko chấp nhận như thế . Ông nhất định giữ lấy Đinh Vũ Luân mà làm rõ hướng tiêu tiền . Bởi với kiểu tiêu tiền được gọi là " Bất chấp luataj lệ " thì ông ko thể lặng thinh .
-- Nói cho cùng thì tiền tiền tiêu như thế nào ?
Ông nội vẫn ép Đinh Vũ Luân nói, vì cả ba tiêu tiền nhiều như thế chỉ cùng chung một lý do , đó là tiền họ cho những người phụ nữ đến với họ khi họ chia tay .
Ở Canada, chuyện tình yêu thể xác là thoải mái, nó chẳng là cái gì cả . Được thì đến với nhau, ko thích thì thôi, chia tay nhau, đó là chuyện bình thường, ai cũng biết luật chơi này, nhưng làm sao nói với ông nội đây ? Ông có tiếng là cổ hủ mà .
--Nói !
Sự chờ đợi của ông nội đã hết .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Chỉ tới đây đã nha . Bạn nào có hứng thú thì hôm nào đó tui post típ, hoặc bạn nào có lòng tốt post giùm tui cũng được . Thanks !!!!:lelele: