HOA HỌC TRÒ
Go Back   HOA HỌC TRÒ > Tin Tức > Du Lịch Thắng Cảnh

Thông Cáo

Trả lời
 
Tiện Ích
Old 20-05-2006, 08:26 PM   #1
..::**Toxic_Love89**::..
¤°(¯`·.º-Thanh_Thảo-º.·´¯)° ¤
 
..::**Toxic_Love89**::..'s Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Nơi Cư Ngụ: ?
Bài gởi: 1,908
Giới Tính: Biết Yêu
Đô: 6,935
Cool Ðảo Song Ngư, Cửa Lò

Đảo Song Ngư là địa điểm mới lạ, cách bãi biển Cửa Lò hơn 4 km. Song Ngư là hai ngọn núi thấp (133m và 88m), từ lâu đã hấp dẫn khách văn thơ.
[IMG]http://www7.************/upload/news/2006-05-19/DAOSONGNGUCL.jpg[/IMG]

Các danh sĩ thời trước như Phan Huy Chú, Bùi Dương Lịch... từng tả Song Ngư "Dáng tròn đẹp, đứng xa trông như hai con cá bơi lượn trên làn sóng".

Ðảo Song Ngư, trong con mắt của người xưa, còn tôn thế phong thủy một vùng địa linh nhân kiệt: "Hồng Lĩnh núi cao. Song Ngư biển rộng. Gặp thời vận sáng. Ðua nở nhân tài". Vua Lê Thánh Tông những dịp đi tuần thú phương nam, thường dừng thuyền nghỉ ngơi ngoạn cảnh đảo, trời, mây, nước, và cao hứng đề thơ :

Biển rộng khí yên hơi ngớt lặng
Âu nằm bãi vắng giăng đang say.
Ba tòa u nhã đều thiêng lạ
Ðảo cá lô nhô biếc phủ dài.

Đặt chân lên đảo, khách thích thú ngắm bãi sỏi lạ mắt trải dài hàng km. Muốn tắm biển, khách có thể đi ra "bãi Tắm Tiên" nước trong biếc. Biển ở đây có giống cá giò ngon tuyệt.

Ngôi chùa bề thế mà tu tĩnh ẩn mình dưới rừng cây. Chùa được xây cất vào thời Trần (thế kỷ 13-14). Công chúa Huyền Trân được tướng Trần Khát Chân cứu đưa về Thăng Long, từng lên đảo, vào chùa thắp hương niệm Phật. Quả chuông cổ trong chùa đúc vào thời Trần, sau có người thuộc tôn thất nhà Trần chuyển về quê gốc nhà Trần ở Hưng Hà, Thái Bình. Trên nền cũ, thị xã Cửa Lò dựng chùa mới phỏng cổ. Qua tam quan, vào sân dưới, khách được hưởng bóng mát của cây lộc vừng cùng hàng cổ thụ tuổi vài thế kỷ, xem nước giếng Tiên trong vắt . Nước giếng tinh khiết dùng để cất thứ rượu nếp ngon lạ lùng nổi tiếng xứ Nghệ, gọi "Song ngư tửu". Ngôi chùa xây lối chữ "đinh", gồm hạ điện thờ thần Sát hải đại vương Hoàng Tá Thốn; thượng điện thờ chư Phật.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~


Ngày mai không biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao ...hiz..hiz..hiZ

..::**Toxic_Love89**::.. is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-05-2006, 10:04 PM   #2
Grey
Khách
 
Bài gởi: n/a
Đô: 0 [Kiểm Tra]
Default

Đảo Song Ngư mới nghe tên là đã muốn ghé rùi cơ mà bạn oai... địa điểm... mơ hồ quá, nghe hoh hình dung được ngoài chi tiết cách bãi biển Cửa Lò 4 km ra... còn gì nữa hoh bạn (mà... bãi Cửa Lò... nằm ở mô, hic, nghe tên quen nhưng mà... hoh biết )
  Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-05-2006, 10:01 PM   #3
tiểu_muội_muội
Học sinh trung học
 
tiểu_muội_muội's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gởi: 776
Giới Tính: Vịt
Đô: 31,178
Default

tui là Song Ngư nè
cái đảo này mới nghe lần đầu

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

Mình phải thay đổi...

...từ ngày mai =))

tiểu_muội_muội is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-05-2006, 10:05 PM   #4
Má Lúm
Khách
 
Bài gởi: n/a
Đô: 0 [Kiểm Tra]
Default

Từng nghe nói về biển Cửa Lò ... chứ đảo Song Ngư thì nghe lạ quá ... ... nghe giới thiệu thấy thú vị ... hôm nào thử đi 1 chuyến ...
  Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-06-2006, 06:33 AM   #5
Quynhmai_10
Quỳnh Quỳnh Tiểu Thư
 
Quynhmai_10's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gởi: 97
Đô: 4,395
Default Ðảo Song Ngư, Cửa Lò

Đảo Song Ngư là địa điểm mới lạ, cách bãi biển Cửa Lò hơn 4 km. Song Ngư là hai ngọn núi thấp (133m và 88m), từ lâu đã hấp dẫn khách văn thơ.


Các danh sĩ thời trước như Phan Huy Chú, Bùi Dương Lịch... từng tả Song Ngư "Dáng tròn đẹp, đứng xa trông như hai con cá bơi lượn trên làn sóng".

Ðảo Song Ngư, trong con mắt của người xưa, còn tôn thế phong thủy một vùng địa linh nhân kiệt: "Hồng Lĩnh núi cao. Song Ngư biển rộng. Gặp thời vận sáng. Ðua nở nhân tài". Vua Lê Thánh Tông những dịp đi tuần thú phương nam, thường dừng thuyền nghỉ ngơi ngoạn cảnh đảo, trời, mây, nước, và cao hứng đề thơ :

Biển rộng khí yên hơi ngớt lặng
Âu nằm bãi vắng giăng đang say.
Ba tòa u nhã đều thiêng lạ
Ðảo cá lô nhô biếc phủ dài.

Đặt chân lên đảo, khách thích thú ngắm bãi sỏi lạ mắt trải dài hàng km. Muốn tắm biển, khách có thể đi ra "bãi Tắm Tiên" nước trong biếc. Biển ở đây có giống cá giò ngon tuyệt.

Ngôi chùa bề thế mà tu tĩnh ẩn mình dưới rừng cây. Chùa được xây cất vào thời Trần (thế kỷ 13-14). Công chúa Huyền Trân được tướng Trần Khát Chân cứu đưa về Thăng Long, từng lên đảo, vào chùa thắp hương niệm Phật. Quả chuông cổ trong chùa đúc vào thời Trần, sau có người thuộc tôn thất nhà Trần chuyển về quê gốc nhà Trần ở Hưng Hà, Thái Bình. Trên nền cũ, thị xã Cửa Lò dựng chùa mới phỏng cổ. Qua tam quan, vào sân dưới, khách được hưởng bóng mát của cây lộc vừng cùng hàng cổ thụ tuổi vài thế kỷ, xem nước giếng Tiên trong vắt . Nước giếng tinh khiết dùng để cất thứ rượu nếp ngon lạ lùng nổi tiếng xứ Nghệ, gọi "Song ngư tửu". Ngôi chùa xây lối chữ "đinh", gồm hạ điện thờ thần Sát hải đại vương Hoàng Tá Thốn; thượng điện thờ chư Phật.
Quynhmai_10 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Tiện Ích

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền đăng bài
Bạn không được quyền trả lời bài viết
Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
Bạn không được quyền sửa bài

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:07 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
HHT-2000-2012