kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Hoàng hôn trong mắt ai

  1. #1
    Tiểu học - Đại học chữ to bà già khát máu's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Nơi Cư Ngụ
    phim ma Hollywood đó !
    Bài gởi
    321

    Default Hoàng hôn trong mắt ai

    Gió hiu hiu ngoài đồng nội , gửi gió mang vào lòng người những nghĩ suy thuở trước _ thuở còn bỡ ngỡ trong tiếng nô đùa bé thơ .
    Thiên đăm chiêu nhìn từng con sóng nhỏ dập dìu trên mặt hồ , búp sen uể oải trong nắng chiều thưa thớt , lòng Thiên lao lao ...Bóng chiều ứa đọng trong mắt Thiên .
    Bóng bà ngoại hiền hậu đứng bên hàng dừa xanh mát rượu , Thiên , Trang , Tùng và Khánh , 4 đứa nô đùa chạy nhảy quanh vạt áo của bà . Bà cười hiền hậu , bà hay kể cho 4 đứa nghe những câu chuyện cổ tích xa xưa . Ngày bà mất là ngày 4 đứa bước chân vào trường cấp III . Tùng học giỏi , năm nào cũng đi thi Quốc Gia , còn Khánh thì lại lãng tử , cũng nghịch ngợm và cái vẻ " hào hoa " của câu như một sức hút kì lạ làm cho mất bé trong trường chạy theo như ... kiến ( ?!?!? ) .
    - Khánh ! Khánh ... Ông không dậy à ? Hôm nay kiếm tra Học Kì đó !!!
    Khánh lóp ngóp chui ra khỏi giường , cái MP4 lủng lẳng rơi xuống đất , Tối qua Khánh đi chơi , mãi muộn mới về . Thiên tức tối vồ lấy cái chăn úm chặt lấy đầu tên hay ngủ nướng này
    - Rồi !!! Tôi sẽ dậy ! Bà làm gì làm như con ma thế hả ? Đêm qua tui phải đi học " Quốc Hội " đó , nên ngũ muộn tí có sao chứ ??
    - Tí con voi hả ?? Hôm nay Kiểm Tra học kì , ông mà không dậy học tui giết chết ông !Nhanh ! hay là để tui nhét đầy tỏi vào mũi ông ông mới chịu dậy hả ?
    Tình bạn trong 4 đứa theo thời gian ... cứ vội vã trôi đi , nhưng chúng không thể nào quên đi đc quãng thời ấu thơ ấy . Thiên nghịch ngợm , cá tính , Trang nhu mì , nết na , Tùng giỏi giang mọi thứ , còn Khánh thì lãng tử hào hoa ... Cứ có chuyện gì xảy ra với 1 đưa thì 4 đứa còn lại " háo hức " làm quân sư .
    ... Ngày ra trường ...
    - AAAAAAAAAA .... Nhìn kìa ! Ui cha , một con sư tử Hà Đông đội lốt .... thiên nữ kìa bà con !!!
    Tiếng Khánh rú ầm lên làm cho đôi mắt mấy em lớp dưới " dính không dời " , nhưng riêng đôi mắt Thiên như bốc lửa suýt cháy xém bộ cánh mới toanh của Khánh " Ông nói cái gì ? Thích chết hả ? " , nói rồi nàng buộc 2 tà áo , bỏ đôi guốc 3 phân và ... đuổi theo thằng bạn khốn nạn kia . Tất nhiên mấy em lớp dưới vẫn đang nhìn Thiên với con măt ganh tị .
    Tùng và Ly quay lại nhìn nhau cười " bọn họ lại chiến rồi "
    - Hôm nay bà xinh thật đấy , thể nào từ nãy đến giờ tôi thấy mấy thằng con trai lớp bà cứ lườm tôi
    - Thôi đi ông , tôi hết tiền lẻ rồi _ Ly vừa cười và nói , đôi má trắng hồng dịu dàng như có chút đo đỏ .
    Tối hôm ấy , 4 đứa đi " đập phá " cho ra trò , chúng nó gào hét trong quán Karraoke mãi đến 10h , rồi lũ lượt rủ nhau đi ăn . Không có gì tươi đẹp bằng tuổi học trò dưới bóng phượng vĩ mùa hạ . Nhưng rồi chúng cũng phải nhìn thời gian bằng con mắt giận hờn , bởi thời gian sẽ phải khiến cho chúng rời xa nhau . Bốn cuộc đời , 4 con đường khác nhau đầy chông gai ... chúng vẫn phải bước tiếp
    Thiên lặng người đi khi trên tay cầm 2 lá thư của thằng bạn , Khánh đi du học còn Tùng thì thi DH ở một trường Quốc tế trong Nam , cả hai lá thư đều là những tình cảm " riêng " của 2 thằng bạn : cả hai đều yêu Thiên . Thiên rất buồn vì mới hôm qua khi chia tay với Ly lên HN học ,. Ly còn nói Ly đã yêu Tùng . Chẳng biết làm sao nữa , giọt nước mắt của Thiên làm nhoè đi những dòng chữ , nhưng trong lòng Thiên kí ức tuổi thơ của 4 đứa còn vẹn nguyên , sáng trong . THiên biết rằng nếu Ly biết chuyện này , Ly sẽ buồn và tạo khoảng cách với Thiên , cũng như hiềm khích giữa Tùng và Khánh nếu họ biết họ cùng yêu 1 người ...
    Hoàng hôn buông xuống mặt hồ những gam màu tím nhạt , sợi nắng vàng yếu ớt giăng trên khung trời đắng tây . Gió thu nhè nhẹ đùa nghịch trên mặt hồ cuốn theo vài chiếc lá vàng khập khiễng ... Chiếc lá chao đảo trong không trung 1 lúc rồi mới chịu nằm yên trên mặt đất , thỉnh thoảng cố gượng theo làn gió để trở về với chiếc cành xưa ... Đôi mắt thơ ngây , đen láy của Thiên chớp chớp , hàng mi cong vút long lanh giọt lệ ... Thiên chợt mỉm cười ... lòng Thiên đang sống lại những tháng ngày thơ ấu _ nơi có tình bạn , có tuổi thơ , có hoài niệm và có cả ... nước mắt ...
    thay đổi nội dung bởi: bà già khát máu, 04-05-2006 lúc 08:49 PM
    Hi all ! Believe that your smile will bring to everyone happy , do you want to help them get over their diffficulties ??? Let smile !!!
    http://i60.photobucket.com/albums/h1...oangClub-1.jpg

  2. #2
    Học sinh trung học kidkisscat's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    trong trái tim em
    Bài gởi
    723

    Default

    chao` cả nhà em là thành vin mới toe,sẽ nổi tiếng vào 1 ngày đẹp trời gần đây
    [shadow="Red"]cầu cho người con iu cũng iu con,cầu cho ng` con ko iu cũng iu con,cầu cho......ái ui đau![/shadow]
    http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic117566_2.gif

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •