![]() |
|
|
#1 |
|
Bé còn quấn tã
![]() Tham gia ngày: Jul 2012
Bài gởi: 19
Giới Tính: nữ
Đô: 2,474
|
Tình yêu chân chính thì trường tồn, vô tận và mãi mãi như thưở ban đầu.Tình yêu này bình đẳng và thanh khiết,không một biểu hiện mạnh bạo; nó được nhìn thấy nơi những mái đầu bạc, và trẻ mãi trong tim.
Tình yêu và chiến tranh có nét tương đồng; mọi phương cách và mánh lới đều được dùng trong hai lĩnh vực đó. Nếu tình yêu là điều đẹp và tốt lành, vậy, ỗi phiền muộn của mỗi người ta đến từ đâu? ![]() ![]() Warning : sau này mong bạn post bài đúng box và xem nội quy. Ngoài ra, nếu đây không phải là danh ngôn do bạn viết ra thì xin vui lòng ghi tên tác giả (nếu biết tên tác giã hoặc nếu không biết tên tác giả có thể ghi unknown). thay đổi nội dung bởi: Nђạt P[ђ]ai, 04-08-2012 lúc 12:56 AM. |
|
|
|