--------
"Que diêm nhỏ cháy bùng rồi tắt lịm..."
MộT QuE DiÊm MộT ƯớC Mơ
- Ngoài trời tuyết vẫn rơi thật dầy
- Cô bé bán diêm vẫn ngồi đây
- Từng hạt tuyết sắt se lòng em
- Từng que diêm chợt sáng trong đêm.
- Lòng thầm ước bao nhiêu niềm ui
- Một điều ước đơn sơ nhỏ nhoi
- Lò sưởi với bữa cơm sum vầy
- Ôi hạnh phúc tràn đầy.
- Từng que diêm thắp lên, từng que diêm thắp lên
- Rồi vụt tắt trong đêm mồ côi
- Đời em như chiếc lá quay cuồng trong giông bão
- Em đi về đâu trong đêm mùa đông.
- Từng que diêm thắp lên, từng que diêm thắp lên
- Những mơ ước đơn sơ nay bỗng dưng vụt bay
- Lạnh đôi ai buốt giá em cười trong mơ ước
- Như khi xưa em còn bé thơ.
- Từng hạt tuyết vẫn không ngừng rơi
- Cô bé bán diêm vẫn nằm đây
- Hồn lặng lẽ trôi theo muôn vì sao
- Đưa em về chốn thiên đường
- Lòng thầm ước bao nhiêu niềm vui cho em về chốn thần tiên.
Lạnh đôi ai
buốt giá em
cười trong mơ
ước