từ khi thua trận Minh điền
Vua Trụ ngày càng ngày vào dục vọng
Bốn điều ác vua trụ có cả
Bốn lăm công nguyên hạn hán
Nhân dân mất mùa quanh năm
Trời đất không thuận lòng người
Mùa màng thất bát quanh năm
Đất trời nổi cơn gió bụi
Từ trên núi có người chân mạng Long Hậu
Xuống núi ra mắt vua Chu
Chàng có biệt tài thông tam giới
Bây giờ là kỳ hạn ngàn năm
Yêu tinh xuống núi
Từ trên núi cao cung Ngạc Hư
Có chân nhân Ngọc Trí
Xuống nui ra mắt vua Trụ
Vua Trụ đang ăn thịt ngọc thỏ
Vua Trụ vời làm tướng
Chàng Ngọc trí mình cưỡi kim lâm
Ra trận phá giặc
Lại nói về chàng Long Hậu
Bày trận chân đế Thiên Long
dân gian thường gọi chân đế thiên tử
Bày trận xong cừơi trong gió
Lại nói về ngọc trí ,chàng cưỡi lâm phá trận
Vừa vào trận, trận biến thành tinh vân trận
Hai con long hậu nhe nanh múa vuốt
Phất trần trong tay
Chàng ngọc trí phá trận
Gió trở nên hiền hòa
Trời đất thanh bình
Chàng cưỡi long hậu cười lớn
Trận biến thành long nha phụng vũ
chàng ngọc trí thua to kéo quân tháo chạy
thật là:long thần đấu với lưu ly
trăm năm có thể xoay vần ra sao