kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Ha cuối

  1. #1
    Bé vào mẫu giáo river's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Trong gió
    Bài gởi
    52

    Default Ha cuối

    Mình thon thót giữa hai đầu Xuân_Ha .
    bởi thời gian xoay chóng măt ,thời gian .THấm thoát đã ba năm. Mùa ha cuối chân trần chay đến .ổ bên kia là mùa xuân .Là kỉ niêm còn xanh lét cỏ .Ổ bên này mùa ha , có những giot nước mắt chức sinh ra. Bên kia là tháng năm đã đi qua. Ở bên này là lời chia tay đứng đơi .Mùa xuan thì tăng tuổi.Mùa hè đem cươp đi .Mình như lá xanh mới đô xuân thì .Đã lai rung vào ngày mai mùa ha .Mười tám tuổi có ai đem đấu giá,những nu cười để dền dứ thời gian .Rôi tất cả sẽ như môt dòng sông .Nem mình ra biển . Biển thế nào tui mình chưa ai biết . Chỉ hiểu rằng biển có muối và biển rất xanh .Kỷ niêm mình xếp dài ngăn căp . Nghe như mưa đang cố dâp phương ư?
    Ban bè nhìn nhau .ánh mắt ngần ngừ .
    Thời gian bươc đi chưa hề ngoảnh lai .
    Ở bên kia và ở bên này.
    Dù mình đã cố neo mình .Cố nán ,
    Và giât đứt ném mình vào mùa ha ....

    bài viêt nay tăng những ai đã qua, sắp qua và sẽ qua thơi hoc sinh.

  2. #2
    Thạc sỹ Lindsay's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Hanoi
    Bài gởi
    3,289

    Default

    Mình chưa qua but nghe rất hay ! thanks
    The Sun Always Shine Anywhere

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •