Trang 8/13 đầuđầu ... 2345678910111213 cuốicuối
kết quả từ 57 tới 64 trên 101

Ðề tài: [NK115] Sau lưng một cô gái

  1. #57
    V.I.P Adrenaline's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhí Nhố city
    Bài gởi
    222

    Default

    Anh [MENTION=1]Kienfa[/MENTION], em mỗi lần vào chinese buffet ở đây họ thu tiền riêng em gấp đôi, cái hồi đó vào cùng hội bạn học master, đứa nào cũng đói nên ăn ngấu nghiến, chủ quán chắc xót lắm. Cả hội khi học đã đi làm đc vài năm, mà sao khi học cảm thấy thằng nào cũng ốm, cũng đói, và nheo nhóc giống thời sinh viên ký túc xá quá vậy ))

  2. #58
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,425
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Thu tiền gấp đôi là không đúng tên buffet rồi , vì đã để buffet rồi là ăn thả dàn mà , ngoại trừ em gần bằng cô người nhật ốm tong kia

    Lúc còn nhỏ cái gì cũng ăn không đủ, sinh viên học ngày đêm ăn càng thiếu đủ thứ nên ốm như cây tăm phải rồi , nhưng mà tại sao cũng đi học như vậy mà Giot Suong lại lo tròn ra là sao

  3. #59
    Học sinh trung học Đại hiệp mỏ nhọn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ở nơi đâu đó
    Bài gởi
    566

    Default

    haizz.. mấy người mới qua đây khi ăn buffet đúng thiệt là sức ăn quá khủng mà ko lo hết đồ phải giành giựt như ở vn ở mấy năm bồi bổ rồi thì sức ăn chỉ bằng 1/10 trước kia. Thấy cái gì cũng ko hấp dẫn.
    "Một kiếp phù sinh một kịch trường
    Đồng sàng dị mộng kịch thê lương
    Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh
    Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tàn."

  4. #60
    Shadow of the wind
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    215

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Adrenaline View Post
    Giống anh Phá nói báo đời, báo hại đó [MENTION=251988]Giọt Sương[/MENTION]. Ăn tàn phá hại = báo cô, hehee. Anh không có bạn nào làm nhà báo cả, nhưng nếu em quen được người nổi tiếng thế thì coi là vinh hạnh đi. Hơi đâu đi hỏi, mất thời gian quý báu của mình ))

    Định viết nhật ký vài dòng mà chả biết viết gì, định khoe chuyện này nọ kia nhưng thôi, chuyện tốt ta để dành riêng mình. Còn chuyện xấu thì ỉm đi. Nên thôi, ta viết há há há :rang: :rang:
    Vinh hạnh gì anh ơi - đàn ông mà tính còn hơn đàn bà và còn vô số tính của anh ta mà em vô cùng ghét dù mới gặp có 3 lần hà Anh nói đúng, lấy thời gian đấy đi chơi cho nó sướng.

    Trích Nguyên văn bởi Kienfa View Post
    Thu tiền gấp đôi là không đúng tên buffet rồi , vì đã để buffet rồi là ăn thả dàn mà , ngoại trừ em gần bằng cô người nhật ốm tong kia

    Lúc còn nhỏ cái gì cũng ăn không đủ, sinh viên học ngày đêm ăn càng thiếu đủ thứ nên ốm như cây tăm phải rồi , nhưng mà tại sao cũng đi học như vậy mà Giot Suong lại lo tròn ra là sao
    Không biết mọi người thế nào chứ cứ bảo sinh viên học nhiều thì gầy còm. Cơ mà cháu học nhiều nhưng cũng vẫn ăn bình thường lắm - ăn xong là ngồi vào học. Cháu không ăn là không học được cơ Vậy nên mùa thi là suốt ngày quanh quẩn ở nhà và chỉ ăn và học Không vận động nhiều thì béo là đúng rồi chú

  5. #61
    Shadow of the wind
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    215

    Default

    1- Thời tiết chán ghê kìa. Giữa tháng 6 rồi mà mới nắng được có mấy ngày. Hôm qua trời nắng nên tranh thủ gieo thêm hạt rau thơm. Cầu mong trời nắng cơ mà hôm nay lại lạnh ơi là lạnh thế này. Sắp tới nếu có chuyển nhà, cái mình mong muốn nhất vẫn là một cái balkon bé bé như ở nhà này. Không phải để nghỉ ngơi thử giãn - tắm nắng mà là để trồng rau thơm - trồng hoa Cái tính "nông-dân" nó ẩn trong máu mất rồi.

    2- Sắp tới sẽ có nhiều việc xảy ra đây. Không biết sẽ tiếp nhận sự thay đổi đó như thế nào. Nhưng mong là đều có chiều hướng tốt.

    3- Một người "nổi tiếng" + học cao lên như vậy để làm gì khi hành xử không khác gì tiểu nhân - thật ghê tởm. Cuộc sống ở nơi này sẽ dạy cho anh ta biết, thế nào là sống "THẬT". Quy luật nhân quả đã định rồi - Giao nhân nào thì gặt quả ấy thôi.

  6. #62
    V.I.P Adrenaline's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhí Nhố city
    Bài gởi
    222

    Default

    Anh [MENTION=1]Kienfa[/MENTION], kỷ lục của mấy đứa bọn em đi ăn buffet là từ 11h sáng đến 5h chiều, 7 đồng mỗi đứa ăn cả bữa sáng trưa và tối. Mấy lần như vậy liền nên bị ghét lắm, có đứa sv vn biết tiếng trung nó kể chủ quán người hoa mỗi lần thấy bọn em vào là xí xa xí xổ, đòi thu tiền gấp đôi. Sau thì em bị thu gấp đôi thật vì to và ăn nhiều nhất hội. Cũng có một lần thôi nhưng nhớ mãi, mả lạ hồi đó chả biết xấu hổ gì, cứ gặp chủ quán là ni hảo ni hảo đủ kiểu ))) đợt đó winter break )

  7. #63
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,425
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chiêu này thì đúng là bị chủ quán không chào đón phải rồi, ngồi từ trưa đến chiều mà còn ăn được thì hay, anh đi Bụp Phê xong là thường khỏi ăn chiều no tới ngày sau .

    Lúc còn đi học không có tiền nên chẳng sợ gì mới làm được

  8. #64
    V.I.P Adrenaline's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhí Nhố city
    Bài gởi
    222

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Giọt Sương View Post
    Vinh hạnh gì anh ơi - đàn ông mà tính còn hơn đàn bà và còn vô số tính của anh ta mà em vô cùng ghét dù mới gặp có 3 lần hà Anh nói đúng, lấy thời gian đấy đi chơi cho nó sướng. :

    Take easy em ơi, tính họ ra sao hay ghét thế nào thật ra nó cũng hem có liên quan đến em nhiều, tính cách tạo ra số phận họ mà. Trước anh thấy mình xấu tính hay chòng ghẹo người này người kia ( hồi đó rỗi việc quá ), sau này - bây h cảm thấy mình.....chín chắn hơn, chắc do lấy được vợ, và cũng quá bận để lo cuộc sống của mình, thành ra ghét ai cũng ...kệ bố mày, hơi đâu quan tâm. Còn nếu như họ ghét mình và chọc ghẹo mình lại là chuyện khác nha, cái đó thì chơi tới bến à.


    Hôm rồi gặp đám bạn cũ vn, ngồi ăn với nhau có cô bạn hỏi thế có gì chưa, có gì chưa, rồi tự hào nói cô ấy đang mang bầu đứa thứ hai, là con gái, đứa đầu tiên là con trai, đẻ đủ nếp đủ tẻ thế mới giỏi. Mình nghe bỗng cảm thấy buồn, có con là chuyện vui, nhưng ko thể đem chuyện đó làm tự hào, khoe khoang bản thân. Ngày xưa cũng quý bạn ấy lắm, giờ nghe vậy thấy bạn ....làng nhàng.

    Một cậu bạn khác mới lấy vợ, gặp mình cũng hỏi có gì chưa có gì chưa oang oang giữa bàn tiệc, mặc dù trc đó gặp nhau nói chuyện riêng mình đã nói bọn tớ để tự nhiên, cũng đang rất mong có. Bạn bè có thì rất tốt, nhưng không có các cậu đời tớ vẫn rất vui, nên thôi lại kệ bố các cậu

    Gia đình hai bên cũng giục, thi thoảng đem chuyện ra nói nếu ko có sớm thì đứa này bỏ đứa kia, đứa kia đi cặp bồ abc. Tại sao lại cứ phải nhìn vào điểm yếu của người khác để nói. Nghe nói vậy chỉ ừ hử ừ hử, cũng nghĩ chuyện gia đình mình mình tự phải lo, người khác ko lo được tại sao phải tham hia vào. Nói chung là lại kệ :rang: :rang:

Trang 8/13 đầuđầu ... 2345678910111213 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 4 tv xem bài này. (0 thành viên và 4 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •