Trang 7/13 đầuđầu 12345678910111213 cuốicuối
kết quả từ 49 tới 56 trên 101

Ðề tài: [NK115] Sau lưng một cô gái

  1. #49
    Shadow of the wind
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    215

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Kienfa View Post
    Diet kiểu này có hại cho sức khỏe ghê lắm, sẽ mau thành siêu mõng .

    Chú xem cô này ăn một nữa là tự nhiên thấy sợ, không biết người thì ốm tong mà ăn vô nó chạy đi đâu? Nhìn cô ta dớt nguyên thau mì có cảm giác sẽ bể bụng
    Cháu không biết có nên tin không ạ. Dù là quay video thật đó nhưng cắt xén đi chỗ nào thì mình đâu có biết đâu chú. Chứ mấy ngày mà ăn chỗ đó là bội thực chứ chả chơi Cháu sợ là cô ấy ăn xong sẽ vào ôm toilette cho ra sạch


    ----------

    Sống tới 20 mươi mấy năm rồi - tuổi đời dù vẫn chưa nhiều nhưng được gặp nhiều người, tiếp xúc cũng không phải ít nhưng mình chưa gặp thể loại người nào như vậy hết. Không biết anh ta ở vn là nhà báo nổi tiếng như thế nào chứ, nhưng với cái tính cách của anh ấy thì mình không thể đỡ được. Mới tới trường chưa được nửa năm nhưng gặp ai thì đều có chuyện để nói về anh ta hết - nhưng toàn về chiều hướng âm vô tận. Mình gặp anh ấy 3 lần ( còn đâu toàn soi fb ) và kết luận là anh ấy có thể mắc bệnh tâm lý - hơi ảo tưởng.

    HHT nhà mình có ai ngoài chị Mây là nhà báo không nhỉ

  2. #50
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,425
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Giọt Sương View Post
    Cháu không biết có nên tin không ạ. Dù là quay video thật đó nhưng cắt xén đi chỗ nào thì mình đâu có biết đâu chú. Chứ mấy ngày mà ăn chỗ đó là bội thực chứ chả chơi Cháu sợ là cô ấy ăn xong sẽ vào ôm toilette cho ra sạch


    ----------

    Sống tới 20 mươi mấy năm rồi - tuổi đời dù vẫn chưa nhiều nhưng được gặp nhiều người, tiếp xúc cũng không phải ít nhưng mình chưa gặp thể loại người nào như vậy hết. Không biết anh ta ở vn là nhà báo nổi tiếng như thế nào chứ, nhưng với cái tính cách của anh ấy thì mình không thể đỡ được. Mới tới trường chưa được nửa năm nhưng gặp ai thì đều có chuyện để nói về anh ta hết - nhưng toàn về chiều hướng âm vô tận. Mình gặp anh ấy 3 lần ( còn đâu toàn soi fb ) và kết luận là anh ấy có thể mắc bệnh tâm lý - hơi ảo tưởng.

    HHT nhà mình có ai ngoài chị Mây là nhà báo không nhỉ
    Ăn 52 cái hambuger trong 5 tiếng , tính ra cũng có thể được, chỉ là chú cũng nghĩ là bụng đâu chứa được nhiều như vậy và không biết có cắt xén gian lận chi không còn chú ăn 1 cái hambuger buổi trưa là có thể no tới ngày hôm sau , mỗi năm chắc ăn một lần là ngán rồi


    Ngoài Mây làm báo hình như Nelly Doanh cũng làm báo. Chú cũng làm báo nhưng báo hại và báo đời , trong HHT có tài tử, nhạc sĩ, thi sĩ, dược sĩ, xướng ngôn viên, nhà báo, Thầy cô giáo, khoa học gia chú biết nhiêu đó

  3. #51
    Shadow of the wind
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    215

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Kienfa View Post
    Ăn 52 cái hambuger trong 5 tiếng , tính ra cũng có thể được, chỉ là chú cũng nghĩ là bụng đâu chứa được nhiều như vậy và không biết có cắt xén gian lận chi không còn chú ăn 1 cái hambuger buổi trưa là có thể no tới ngày hôm sau , mỗi năm chắc ăn một lần là ngán rồi


    Ngoài Mây làm báo hình như Nelly Doanh cũng làm báo. Chú cũng làm báo nhưng báo hại và báo đời , trong HHT có tài tử, nhạc sĩ, thi sĩ, dược sĩ, xướng ngôn viên, nhà báo, Thầy cô giáo, khoa học gia chú biết nhiêu đó
    Cháu ăn một cái pizza cho trẻ em còn không hết á chú Nhưng bù lại thì cháu ăn được nhiều đồ việt.

    HHT nhà mình toàn người nổi tiếng [MENTION=280309]Nelly. Doanh[/MENTION] cũng là nhà báo hả chú ? Anh nhà báo kia bảo anh ấy nổi tiếng lắm, nên chắc Nelly biết Có khi mò được thông tin - anh ta đã nổ những gì ở vn mà nổi tiếng vậy

  4. #52
    V.I.P Adrenaline's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhí Nhố city
    Bài gởi
    222

    Default

    Còn có báo cô nữa đây [MENTION=251988]Giọt Sương[/MENTION] :rang: :rang:

  5. #53
    Học sinh trung học Đại hiệp mỏ nhọn's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ở nơi đâu đó
    Bài gởi
    566

    Default

    thấy cô này ăn trứng mà giống như ăn kẹo ấy nhỉ? cô này mà đi ăn buffet hằng ngày là nhà hàng lỗ vốn.
    "Một kiếp phù sinh một kịch trường
    Đồng sàng dị mộng kịch thê lương
    Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh
    Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tàn."

  6. #54
    Shadow of the wind
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    215

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Adrenaline View Post
    Còn có báo cô nữa đây [MENTION=251988]Giọt Sương[/MENTION] :rang: :rang:
    Anh có quen ai làm nhà báo không =)) Mà anh bảo "báo cô" là gì, em không hiểu

  7. #55
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,425
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Giọt Sương View Post
    Cháu ăn một cái pizza cho trẻ em còn không hết á chú Nhưng bù lại thì cháu ăn được nhiều đồ việt.

    HHT nhà mình toàn người nổi tiếng [MENTION=280309]Nelly. Doanh[/MENTION] cũng là nhà báo hả chú ? Anh nhà báo kia bảo anh ấy nổi tiếng lắm, nên chắc Nelly biết Có khi mò được thông tin - anh ta đã nổ những gì ở vn mà nổi tiếng vậy
    Pizza chú ăn cái trung bình lúc đói có thể ăn nữa cái, chắc do khoái khẩu, chú thích Pizza Hut loại dày. biết ăn đồ Việt đỡ tốn tiền

    Trích Nguyên văn bởi Đại hiệp mỏ nhọn View Post
    thấy cô này ăn trứng mà giống như ăn kẹo ấy nhỉ? cô này mà đi ăn buffet hằng ngày là nhà hàng lỗ vốn.
    Cô này vô buffet chắc khoảng 3 lần họ từ chối cho vào luôn


    Chữ báo cô chú cũng không hiểu, mới đây đọc báo VN thấy chữ hình "kỷ yếu" cũng không hiểu là kỷ yếu là ý gì , bởi vậy về VN nhiểu khi nói chuyện nhờ biết nói về cái gì thì hiểu chứ có nhiều chữ bên VN nói không biết nghĩa là gì

  8. #56
    V.I.P Adrenaline's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhí Nhố city
    Bài gởi
    222

    Default

    Giống anh Phá nói báo đời, báo hại đó [MENTION=251988]Giọt Sương[/MENTION]. Ăn tàn phá hại = báo cô, hehee. Anh không có bạn nào làm nhà báo cả, nhưng nếu em quen được người nổi tiếng thế thì coi là vinh hạnh đi. Hơi đâu đi hỏi, mất thời gian quý báu của mình ))

    Định viết nhật ký vài dòng mà chả biết viết gì, định khoe chuyện này nọ kia nhưng thôi, chuyện tốt ta để dành riêng mình. Còn chuyện xấu thì ỉm đi. Nên thôi, ta viết há há há :rang: :rang:

Trang 7/13 đầuđầu 12345678910111213 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •