.......
Mùa mưa tới xin qua mau nặng hạt
Để lòng anh thôi lạnh nỗi đau riêng
Khoác thêm áo, anh ơi mưa tàn nhẫn!
Những mộng đời khắc khổ trải triền miên...
.......
Mùa mưa tới xin qua mau nặng hạt
Để lòng anh thôi lạnh nỗi đau riêng
Khoác thêm áo, anh ơi mưa tàn nhẫn!
Những mộng đời khắc khổ trải triền miên...
Người đã ngang qua đời tôi đấy
Chỉ muốn yêu thôi, chẳng muốn gì...!
Lòng thương gói lại ngày mai đếm
Bạc tóc nhìn nhau chẳng hận gì...!
Lâu rồi mới ghé lại thăm mưa
Vườn thơ vẫn đó người chưa có về
Sao mưa vẫn nặng lời thề
Đợi chờ ai đó không về đâu mưa
Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
Tuơng lai phải tìm trong quá khứ
Tình yêu phải tìm trong hai chữ
Hai chữ yêu thuơng một chữ chờ
Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)