Trang 698/750 đầuđầu ... 648668688692693694695696697698699700701702703704708728748 ... cuốicuối
kết quả từ 5,577 tới 5,584 trên 5996

Ðề tài: 1,434/ 187/ Thơ Balon

  1. #5577
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default Đột Xuất 20,000 USD Đêm Nay

    Đột Xuất 20,000 USD 391/.

    Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 20,000 đô trong 3 tiếng đầu, 5,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 1,000 đô 6 tiếng cuối cùng.
    Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
    Thời hạn: 12 tiếng, tới 10:30 AM 6-2-11.

  2. #5578
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Bài gởi
    179

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Hoaibao View Post
    Khi tới nơi, Kim Trọng ra đề:

    VẬT THỰC - THỰC VẬT (*)

    Biết chàng Kim làm khó mình để thử tài nhưng Kiều còn xuất chiêu độc hơn cả chủ đề.
    TBL ?

    Sáng tác: 391 - NC TBL 575 + HB 1,906 + DT 116 - 953 - 6-1-11

    T/T: 5 đô
    Kiều xuất chiêu:

    NHÂN THẾ - THẾ NHÂN (1).

    Nhân: người, con người, người ta.
    Thế: một tổng thể có quan hệ về vị trí để tạo điều kiện chung có lợi hay không có lợi...
    Thế: thay thế.
    Thế nhân: cõi nhân sinh (cũng được viết là nhân thế).

    (1): Người ta (sinh ra) trong đời cũng là trong cái thế phải sống trong cõi nhân sinh.
    (1): Người ta có thể thay cho cõi nhân sinh.
    (*): Chắc không mang ý nghĩa... cá ăn kiến, kiến ăn cá.

  3. #5579
    Đang học vỡ lòng whitecat's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bắc Hải Băng Cung
    Bài gởi
    129

    Default

    Mã nhân- Nhân Mã
    hay Người ngựa- Ngựa Người.


    Chắc không cần giải thích đâu nhỉ???
    Hix, mai em thi tốt nghiệp tiếp rồi, mệt quá
    nắng thắm vương trên từng tóc cỏ
    mây buồn đứng lại, gió không đi
    lá vàng rụng mãi, chim thôi hót
    thôi kể cho người nỗi biệt li

    người đi, ừ nhỉ, người đi thật
    đâu rồi thu ấy khúc tình si
    còn ai đứng lặng bên hiên vắng
    im lìm chẳng biết nói năng chi

  4. #5580
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default

    Cách giải 391/:

    Trước hết bạn tìm một thực vật nào đó tên là AB sao cho nó cũng là động vật và có thêm giá trị ngữ pháp khác.
    Một trong các giá trị này là BA.
    Trên cơ sở đó, bạn sáng tác thành TBL từ 6 đến 8 từ.
    Các từ trên xoay quanh chủ ngữ AB.

    Các bạn còn 2 tiếng 17 phút với tặng thưởng 20,000 đô.
    thay đổi nội dung bởi: Hoaibao, 02-06-2011 lúc 09:53 PM

  5. #5581
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default

    Trong #5568 và #5569, chúng ta nhận thấy Đức Khổng Tử rất thâm thúy khi nhận định về nhân và trí. Vì thế tìm được điểm "Khổng Tử ngu" không phải dễ.

  6. #5582
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Hoaibao View Post
    379/ Nhà Giáo Dạy Kiều 145 - Sao Không Làm Linh Mục ?

    Kiều kể cho khách nghe:
    Có hai anh em nhà kia cùng là tu sĩ.
    Người anh hỏi cậu em:
    _ Sao em không có ý hướng làm linh mục như anh ?
    Cậu em vui tính, đáp:
    _ ...................................
    Câu bát TBL ?

    Sáng tác: 379 - NC TBL 563 + HB 1,893 + DT 105 - 938 - 5-20-11

    T/T: 5 đô

    379/ tuy đề cập đến tôn giáo nhưng đáp án thuộc loại "thông thoáng" và không làm mất lòng ai cả vì đó là sự thật hiển nhiên, không ai chối cãi được.
    Vả lại chữ nghĩa vô tình được dùng để diễn đạt hữu tình.

    Theo lời yêu cầu của triệu phú Lưu Lữ Lan, HB sẽ post đáp án vào 11:00 PM 6-6-11.
    Mời các bạn đón đọc.
    Bạn có thể giải bằng cách loại suy.
    Chúng ta đã giả định cậu em làm thượng tọa ở trang trước nhưng chưa tìm được ý nào vui.
    Nay mời bạn qua nhân vật thứ hai là mục sư.

  7. #5583
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default 392/ Nhà Giáo Dạy Kiều 158 - Nguyễn Trãi - Thị Lộ

    Kim Trọng thử tài Kiều:
    Nguyễn Trãi hỏi:
    _ Đã có chồng chưa được mấy con ?
    Nếu là Thị Lộ, em trả lời ra sao cho Nguyễn Trãi trước phải giật mình, sau mới ngưỡng mộ ?
    Câu bát TBL ?

    Sáng tác: 392 - NC TBL 576 + HB 1,907 + DT 117 - 954 - 6-2-11

    T/T: 5 đô

  8. #5584
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default Đột Xuất 20,000 USD Đêm Nay

    Đột Xuất 20,000 USD 392/.

    Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 20,000 đô trong 3 tiếng đầu, 5,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 1,000 đô 6 tiếng cuối cùng.
    Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
    Thời hạn: 12 tiếng, tới 10:45 AM 6-3-11.

Trang 698/750 đầuđầu ... 648668688692693694695696697698699700701702703704708728748 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 5 tv xem bài này. (0 thành viên và 5 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •