mình cũng thik AVP lắm nên ko thik GHT đâu
nhưng thôi tgia cho AVP đến vs BTC rồi nên cũng có phần nào an ủi
nghĩ lại cũng thấy khổ thân GHT lắm
mình cũng thik AVP lắm nên ko thik GHT đâu
nhưng thôi tgia cho AVP đến vs BTC rồi nên cũng có phần nào an ủi
nghĩ lại cũng thấy khổ thân GHT lắm
Nhưng mà nói thật nha, suy đi nghĩ lại thì TL ko hợp vs cả GHT lẫn AVP. Thật ra lúc đầu mình cũng thấy AVP và TL đẹp đôi, nhưng trong truyện TL nói về mình nghe có vẻ... quá nên lại thấy AVP hợp vs BTC.( Thay đổi xoành xoạch:wishing:) Dù gì thì mình vẫn sẽ ủng hộ tgiả fic, nhưng có vẻ còn phải đợi dài dài:silence1:
Em còn nhớ giấc mơ thời bé
Như đóa mộc lan trong trắng dịu dàng
Giữa mênh mang đất trời huyền diệu
Trái tim còn e ấp một tình yêu...
by Girlne Ya
Hờ hờ, bà này là chuyên môn thế đấy à!!! Thôi em chuyển sang đọc Bí mật Angle cho nó lành, kiểu j thì kiểu Tô Hựu Tuệ cũng được ghép vs Kim Nguyệt Dạ, đỡ đau lòng biết bao. Có điều bây giờ thì xót tiền thôi (12 tập lận). Mà con bạn còn nói cái kết chán lắm => NẢN RỒI!!!!!! Vậy nên bà mập cứ cố tiếp nha, mình lại trở lại bên tình yêu cũ. Khửa khửa khửa!!!
Bí mật tình yêu phố Angel mới chỉ là phần 1 thui, nên kết mở cũng đúng. Còn phần 2nữa cơ mà, lo gì. Nghe đâu là Nhất vương cửu soái thập nhị cung hay sao ý. Chắc là chọn Kim Nguyệt Dạ thân iu rồi. Mà vẫn thắc mắc tại sao Lý Triết Vũ lại rơi xuống biển nhi?
Em còn nhớ giấc mơ thời bé
Như đóa mộc lan trong trắng dịu dàng
Giữa mênh mang đất trời huyền diệu
Trái tim còn e ấp một tình yêu...
by Girlne Ya
hihi mình đọc hết bộ truyện này rùi, nhưng giờ đọc lại vẫn thấy hay, nhưng mình thấy có vẻ như bạn chọn ảnh nhân vật vẫn chưa hợp lắm với hình tượng Girlne Ya miêu tả thì phải, chẳng hạn như An Vũ Phong : nụ cười lúc nào cũng ra vẻ đắc thắng, mái tóc dài [ nghe sao giống trong Fantasi qá], nhưng mình thấy "Anh ý" lại cười hơi hiền thì phải [ Cho dù nhìn hơi đểu, nhưng trông anh vẫn hiền và đẹp trai ♥]
Kì Dực : Mái tóc hung đỏ, con người ngạo mạn nhưng rất tốt bụng [ Chọn Chang Min có vẻ...]
Nhân vật Thái Linh và Anna có vẻ bạn đã chọn đúng, nhưng mình băn khoan liệu Yoon Ah tỉ tỉ có hiền quá kô?
....
Chúc bạn lun vui vẻ, đông khách nhé!!!
P/S: mình rất thích truyện của Girlne Ya, bạn cố gắng kím nhìu truyện nhé!!!
♥Chúng ta đang đi tìm lý do ta tồn tại♥
♥Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta sẽ không bao giờ ly khai ngươi, ngươi cũng không được rời xa ta!♥
------------Kẻ luôn mang tư tưởng căm hận------------
Hix... Có vẻ như là mình là người com hăng nhất trong fic này thì phải:light: Hôm nay là vừa tròn 1 tháng so vs hẹn của tác giả rùi đó
Em còn nhớ giấc mơ thời bé
Như đóa mộc lan trong trắng dịu dàng
Giữa mênh mang đất trời huyền diệu
Trái tim còn e ấp một tình yêu...
by Girlne Ya
Hồi trước nghe mọi ng nói tác giả chuyên lỡ hẹn, bây giờ mới thực sự hiểu cảm giác chờ đợi ngày ra chap mới. Hix...
We're face to face
But we don't see eyes to eyes
Chắc thất tình nên tự tử thôi. Nhưng 3 phần thì chết tiền à??? Bạn mập ơi, cố lên nhé, mình chuyển sang toàn tâm toàn ý ủng hộ bạn rồi!!!! =))
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)