kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Người đó có phải là a?????

  1. #1
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gởi
    11

    Default Người đó có phải là a?????

    E không thể xác định được tình cảm của mình nữa rồi a à.

    Đã từng là a e, e chỉ nghĩ rằng a đối với e là một đứa e gái, chia sẻ những niềm vui nổi buồn cho nhau........ E không nghĩ tới một ngày nào đó a sẽ....

    Ngày mà e biết sự thật về người bạn thân của e, e giận a nhiều lắm, e cũng không biết vì sao nữa, hình như là niềm tin về một tình bạn, về một người a của e đã mất. May mà e nói cho a biết suy nghĩ của mình nhi. A giỏi thật đó, e thì không tài nào tìm ra được nguyên nhân vấn đề.hì.


    4 đêm a thức trắng để giải quyết chuyện 2 đứa e, nhìn a mà e thương và cảm động vô cùng _ tình a e. E chỉ biết dựa vào a mà ngủ, dựa vào a mà bám víu,...nói thật là lúc đó e chẳng tin được bất kì ai ngoài a. E cảm ơn a đã cho e một điểm tựa khi mọi thứ đối với e đã quá xa la...

    Sao ha, e không thích khóc trước mặt ai, nhất là con trai. A đã thấy e khóc 2 lần khi chuyện đó xảy ra nhỉ? Lần đầu thì e không thể kiềm nén cảm xúc của mình, e thật sự sốc về những gì e nghe được. Lần thứ hai, e đã trốn mà khóc một mình, a tới mà vỗ về, mà ôm e vào lòng, e đã bật khóc thật nhiều,.... E không biết vì sao lúc đó a lại hôn e, hix, hôn vào môi nữa chứ, một cách vội vã và mạnh làm e đau lắm.... hix. Lúc đó e sợ kinh khủng, e lẫn lộn giữa mớ cảm xúc hỗn độn, vừa mệt mỏi, vừa hụ hẫng về tình bạn, vừa sợ, vừa lo vì a. Mà a nghĩ gì lúc ấy nhỉ, không phải một lần mà lại đến 2 lần. E sợ thật sự đấy.

    Thời gian qua, e nghĩ là mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo của nó _ tình a e.
    Nhưng a lại làm e bực mình rất nhiều, như một sự đùa giỡn, vui không a, tình cảm có thể đem ra làm trò đùa vậy sao a?
    Rồi một buổi nói chuyện nghiêm túc giữa a và e cũng đến.
    E cứ tìm cách mà trốn tránh những câu hỏi của a, e phải làm sao khi chưa xác định được tình cảm của mình hả a?
    A nói rằng không muốn ai nhận lời yêu mình vì làm quá nhiều vì người ấy. Đúng! A đã làm quá nhiều vì e,.... Khi suy nghĩ lại, hình như e chỉ biết nhận mọi thứ tình a, chưa bao giờ cho a một điều gì ngoài những thứ phiền phức e mang tới cho a........... Và e đã nhận lời quen nhau từ a, a đã hỏi e đã suy nghĩ kĩ chưa, thật sự e đã suy nghĩ kĩ lắm a à , vì nếu là xuất phát từ tình yêu thì e sẵng sàng nhận lời a ngay, vì e biết tình cảm với a là nghiêm túc...... E đồng ý yêu a tất cả vì e không biết phải làm gì để có thể đền đáp những gì a đã làm cho e_ nó quá nhiều a à, và cũng từ sự ích kỉ từ e_trốn chạy hiện tại......

    Mối tình đầu của e đã trãi qua hơn 5 tháng rồi a nhỉ , cả a cũng vậy. Cả e và a đều không thể quên đi tình cảm đầu đời của mình được. Nhưng thật sự là e và a hiểu nhiều về nhau. Cả hai đều chôn chặt tình cảm ấy vào nơi tận cùng của con tim để bắt đầu cuộc sống mơi. Mặc dù, nhiều lúc cũng thoáng buồn vì điều ấy khi nó thoáng qua..........
    Ngốc lắm không khi e hỏi a rằng a biết a thương e từ khi nào, hi Khi a hỏi lại e chẳng thể nói được vì e chưa khi nào có cảm giác yêu a......... E không biết a có nhận ra điều đó hay không nữa, hình như là không a nhỉ?

    Thời gian quen nhau, a cõng e đi dạo, kể chuyện e nghe,.... ánh mắt nhìn e ấm áp lắm. E cảm giác trái tim mình như thắt lại, e xin lỗi, đáng lẽ e không nên lừa dối a như vậy..... xin lỗi a.
    Khi a chuẩn bị về, a hỏi có nhớ a không? Không là câu trả lời của e ! a thoáng buồn, e biêt.
    Tình cảm của e đối với a là gì? E luôn tự hỏi bản thân mình như vậy >?
    Từ lúc a gối đầu lên chân e, ngắm nhìn khuôn mặt a, đùa tóc a,... a nhắm mắt lại một cách yên bình...... Đặt bàn tay lên mắt a, chân mày a, lần đầu tiên bên a trái tim e đập sai nhịp...... A mở mắt kéo e hôn lên môi a ( chưa lần nào e chủ động hôn môi ai, kể cả a), hix, không biết a thấy hay không, e đã đỏ mặt..........
    Và rồi tới một ngày mà e không tài nào tin đươc...... Người con gái ấy đến, cái gì đó lo sợ , cảm giác có lỗi. Người ấy cũng là bạn e mà, tuy không thân. A biết không, e chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt ây. Và điều quan trọng hơn hết, sợ mất a.

    Lúc tắm biển, nhìn a bên người ấy, e đã bật khóc, nước mắt cứ rơi, may mà lúc ấy trời tối, đang dưới nước nữa nếu không.........
    Hình như e ghen a nhi? E đã yêu mất rồi !
    Mà e buồn a lắm, a ích kỉ lắm! Không quan tâm tới cảm giác của e ntn hết, a chỉ nghĩ người ta đang buồn phải làm người ta vui, bắt e phải đi chơi cùng với cả 2. E mệt lắm, cả buổi sáng phải vận động, rồi chiều đi tắm biển cùng a và người ta.... Tối a lại bắt e đi nữa, e không đi thì a lại giận, nói e hẹp hòi. A ích kỉ lặm. Nhìn a bên người ta e cũng buồn chứ , nhưng cái gì là của mình thì là của mình, không phải thi không bao giờ là của mình ca...
    E quyết định nhanh lắm, a cũng biết mà.
    A xin lỗi , a giài thích , e ngang bướng chọc a với người ta ,.......
    E đã yêu a rồi sao?
    Nhận ra tình cảm hiện giờ cùa a là e, vui lắm...... như một đứa bé được kẹo.........
    A tin vào tình yêu là tuyệt đối, e sợ rằng mình làm a thất vọng, vì hiện giờ e vẫn đang đi tìm và lấy lại niềm tin của mình. E cũng đã từng tôn thờ sự tuyệt đối nhưng qua nhiều việc xảy ra e................
    A nói chờ a, e sẽ chờ nhưng khi a........... e sẽ đứng một bên ( e nói rồi ma.......)
    Mong là người ấy sẽ là..............
    ........
    Anh

    [/CENTER
    thay đổi nội dung bởi: kun kon, 15-05-2011 lúc 10:25 PM
    Đừng chờ đợi nơi cánh cửa đã khép kín, hãy tìm và mở những cánh cửa đang chờ ban.......!!?
    Biêt tât ca da mai xa r0i, chi c0 ~ kj uc 0 laj nhung du0ng nhu chang the na0 quen...
    Muon nhin thay cau vong truoc het phaj chju dung du0c c0n mua....

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •