Ý định viết bài dành cho NN thật sự đã được mình ấp ủ từ lâu, nhưng mãi tới hôm nay mới có thể bắt tay vào viết. Mình văn không hay, chữ như gà bới, viết theo cảm xúc thôi, các bạn yên tâm, hôm qua mình mới thua con đề nên tình cảm dạt dào chứa chan lắm.
Mình vẫn nhớ bài đầu tiên post tại Nhí Nhố đã bị chính tay Admin xóa chỉ sau 1 ngày tồn tại với lý do "liên quan tới vấn đề nhạy cảm" ( ). Thật tình lúc đó ức lắm, đang spam ngon lại mất hứng, làu bàu chửi "đồ dở hơi" ( đố biết Admin nào ), vì bài đầu tiên post trên NN, mình đã đổ bao công sức tìm kiếm, mãi mới thấy được 1 bài ưng ý. Bài bắt đầu với 4 câu thơ sau:
Đêm nay Bác không ngủ
Ngày mai Bác ngủ bù
Anh đội viên gật gù
Ô sao bác tài thế
Vâng, vấn đề nhạy cảm ở đây là Chính Trị ạ, đành ngậm ngùi chia xa với lần đầu tiên chưa trọn vẹn của mình ở đó =))
Bài post thứ 2, khi đó vẫn nhớ mình chỉ là người mới vào, chẳng biết ai với ai, nhưng đã rất anh hùng lấy Gà của xóm liều ra làm nhân vật chính ( không nhớ là có anh SP hay không nữa, nhưng Gà thì chắc chắn ). Câu truyện như thế này ( mình chỉ nhớ đại loại )
Nhí Nhố mở cuộc họp báo, chị Gà nhà ta đã đẻ được 1 quả trứng nặng 4kg. Phóng viên phỏng vấn anh gà trống bí quyết làm chị gà đẻ ra quả trứng 4kg. Anh gà trống mặt hầm hầm vác gậy trả lời, "để tao kiếm thằng đà điểu tính sổ đã"
Đó là 2 bài đầu tiên gửi trên NN mà mình còn nhớ đến tận bây giờ, cũng từ đó biết thêm SP, Thiên Long, Bóng Đen, Gà, anh Lo nữa. Ban đầu chỉ vỏn vẹn 5 người, sau thì Anny, Akite. Đó là những người mình quen đầu tiên và thân thiết trong NN cũng như HHT ( hồi đó )
Còn có Hí, thiên tài trụ lại trong NN lâu nhất, có tâm huyết nhất, ăn chơi nhất ( làm mẹ trẻ con rồi mà vẫn máu lửa ). Bái phục cô nương này.
Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ, tính từ năm đầu tiên mình biết mọi người, nhớ khi đó anh Bóng Đen và Lo mới ra trường bắt đầu đi làm, ngày nào cũng online spam cùng mấy đứa là bọn mình đây.
Anh SP lúc đó còn học Bách Khoa, Gà thì thi trượt DH ( ), Akite và mình năm đó là sinh viên năm nhất, năm hai. Anh Thiên Long hình như hồi đó cũng mới đi làm, còn riêng cái An, mày năm đấy mới 13 -14, trẻ con lắt nhắt =))
Còn bây giờ,
Anh Bóng Đen và Lo đã lập gia đình, chả biết có con hay chưa nữa, lâu lắm rồi không gặp không nói chuyện.
Thiên Long sau mấy năm mất tích, hôm trước có nick y như vậy xuất hiện trên NN, mình vào hỏi, có nhớ FX không ông anh, lão trả lời tỉnh bơ, anh không nhớ FX nào cả, chỉ nhớ em tên Mai thôi, vãi tinh ông anh
Lão SP mình vẫn liên lạc đều đểu, mới hôm qua hay hôm kia, gọi lão trên Yahoo mà bạn lão trả lời, bảo lão đi mua thuốc rồi. Mình chat lại bảo, "anh ý hẹn mình tối đi chơi mà chả thấy liên lạc gì, nhờ bạn nhắn dùm có mình là người yêu tìm nhé" 1 hồi sau lão nhảy vào chửi "cái đ.éo gì thế" =))
Nói chung SP nhà mình không thay đổi mấy, chỉ già đi là nhiều thôi.
Gà, Akite hồi đó sắc nước hương trời, tươi xuân man mát, mười tám đôi mươi, giờ gặp nhau lúc nào cũng hỏi "sắp lấy chồng chưa? Ế mie nó rồi" =))
Còn mình khi tham gia HHT mới 18 gần 19 tuổi, giờ đã 26. May mà là con trai nên chưa bị gọi là ế như 2 vị đại nương ở trên :rang: Thời gian thật khắc nghiệt =))
Yehh, các em bé nào tò mò đọc bài này đừng ngạc nhiên, đây được gọi là Nhí Nhố's 1st Generation, người trẻ nhất là gà và Hí, sinh năm 86 đến anh Lo, anh Bóng Đen sinh năm 77, 76. Những người muôn năm cũ.
Mặc dù bây giờ bộn bề với trăm lo tính toán cuộc sống, nhưng mình hy vọng khi đọc bài viết này, mọi người sẽ cười mỉm khi nhớ lại một thời oanh tạc của tuổi đôi mươi chúng ta.
Dù không thân thiết như xưa nhưng kỷ niệm mãi còn, những ngày spam hàng trăm comments, những lần viết đơn kiện rủ nhau đánh hội đồng HHT =)) mặc dù viết xong chưa được bao lâu đã bị xóa, nhưng NN chúng ta vẫn tiếp tục trơ lì đánh tiếp
Là những khi buồn bã lo âu khi NN nằm trong danh sách đen có nguy cơ gạt bỏ khỏi HHT, là những scandal khi NN chúng ta "bị" mang tiếng là room bậy bạ nhất HHT nhưng vẫn vênh mặt tự hào, đó mới là chất riêng của NN.
Yehhhh, thôi đi tè rồi ngủ đây, muộn quá rồi.