Trang 430/750 đầuđầu ... 380400420424425426427428429430431432433434435436440460480 ... cuốicuối
kết quả từ 3,433 tới 3,440 trên 5996

Ðề tài: 1,434/ 187/ Thơ Balon

  1. #3433
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default

    Các bạn chỉ cần ghép lại một số links trên sẽ suy đoán ra đáp án.

  2. #3434
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default

    Đã qua thời hạn tặng thưởng 210/.

  3. #3435
    Đang học vỡ lòng Nắng Xuân's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    127

    Default

    Bến xưa xơ xác
    Lòng người xác xơ

  4. #3436
    Đang học vỡ lòng Nắng Xuân's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    127

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Hoaibao View Post
    Rùa đực vất vả suốt ngày đi kiếm ăn để nuôi rùa cái.
    Rùa cái ở nhà một mình buồn nên ngoại tình với con khác.
    Rùa đực về bắt quả tang. Đã thế, nó còn bị rùa cái hắt hủi đuổi ra khỏi hang.
    Lòng đau như cắt nhưng nó chỉ khóc thầm và lặng lẽ bỏ đi.
    TBL ?

    Sáng tác: 202 - NC TBL 389 + HB 1,691 - 719 - 11-22-10

    T/T: 5 đô
    Công nặng nhọc bị xem nhẹ

  5. #3437
    Đang học vỡ lòng Nắng Xuân's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    127

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Hoaibao View Post
    Thơ Balon kết hợp biện chứng vào cảm hứng.
    Phiêu du ở một cõi riêng nhưng cũng có khi TBL bất chợt hiện diện trong các thể loại thi pháp khác.
    Bạn đã thấy lục bát có bóng dáng Balon. Nay nó sang thể song thất.
    Thí dụ:

    Nguyễn Trãi vĩnh biệt phụ thân.
    Mời bạn sáng tác TBL theo chiều hướng trên.

    Sáng tác: 201 - NC TBL 388 + HB 1,690 - 717 - 11-21-10

    T/T: 5 đô

    Cám cảnh cha già còn bịn rịn
    Thương tình non nước mãi phân vân


    =>

    Bái biệt cha già
    Nặng thù nhà, nợ nước

  6. #3438
    Đang học vỡ lòng Nắng Xuân's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    127

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Hoaibao View Post
    048/ Bạn chọn 6 con sao cho có thể chia làm hai nhóm.
    Mỗi nhóm là một hàng thơ Balon.

    Ngoài ra, bạn có thể đưa ra bất cứ giải pháp nào miễn sao thuyết phục được độc giả.
    Như bạn đã rõ, thơ Balon không bị chi phối bởi quy luật và chính bạn là người tạo thời thế.

    Cào-cào cào
    Tê-tê tê

  7. #3439
    Đang học vỡ lòng Nắng Xuân's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    127

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Hoaibao View Post
    048/ Bạn chọn 6 con sao cho có thể chia làm hai nhóm.
    Mỗi nhóm là một hàng thơ Balon.

    Ngoài ra, bạn có thể đưa ra bất cứ giải pháp nào miễn sao thuyết phục được độc giả.
    Như bạn đã rõ, thơ Balon không bị chi phối bởi quy luật và chính bạn là người tạo thời thế.

    Tinh-tinh tinh
    Le-le le

  8. #3440
    Đang học vỡ lòng Nắng Xuân's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    127

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nắng Xuân View Post

    Cào-cào cào
    Tê-tê tê
    Cào-cào: tên một loài côn trùng hại lúa
    Cào: động từ, dùng móng vuốt làm thương tổn đối phương (mèo cào)
    Tê-tê: Một loài bò sát bốn chân có vẩy cựng
    Tê: đau (tê buốt, tái tê)
    Vì bị con cào-cào cào nên con tê-tê bị tê
    thay đổi nội dung bởi: Nắng Xuân, 03-12-2010 lúc 06:50 AM

Trang 430/750 đầuđầu ... 380400420424425426427428429430431432433434435436440460480 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 15 tv xem bài này. (0 thành viên và 15 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •