thank bà nhiều lắm
I love you too
thank bà nhiều lắm
I love you too
yeap , biết , anh biết mà , thì ra anh là cục mắm yêu thương của em , đã quá
Na niếm, nừa chình, tà lưa đong đưa dzô đối
Yup ^^ ko ngờ là có tên mình nữa đó,thiệt sự bất ngờ dữ lắm Vợ ạ :">
Cảm ơn vợ vì đã cho chồng 1 chút yêu thương trong trái tim Vợ :x
Tay em không đủ rộng để che hết trái tim đang đau... Vì thế, em luôn cần yêu thương... Nhưng, ai sẽ đủ kiên nhẫn để dành một tình yêu tròn cho một con-người-bình-thường như em? :)
hok có miềng ........
tuy ss k biết nói những lời an ũi e...nhưng ss luôn bên cạnh...luôn lắng nghe e mỗi khi e cần chỉ dzậy thoy cũng đũ ròy ss :)...
ss vs ss Chép là 2 ng` bạn rất rất thật của e :)... e i* và quí 2 ss như chị của e dù k có thời gian như xưa :)..nhưng mãi là dzậy...mãi mãi ta vẫn i* thương nhau
i love u so much
Biết đii về đâu giữa dòng đời ???..
Thật sự là hôm nay mới đọc được bài này của bé Minh - muộn lắm rồi nhỉ
Cám ơn em - chưa bao giờ chị nói gì về những chuyện xưa kia , với chị mặc dù họ có nói như thế nào chị cũng chẳng biết nên chị chưa bao giờ chị giải thích bất cứ gì cả. Chị như trong nhật kí đã nói - mình vẫn luôn là mình - là chị của em.
Đối với chị - box Hình Ảnh là box mà ngay từ đầu làm Mod chị đã xin vô box vì thật sự yêu mến nó. Bây giờ thì kô nữa. Chị cũng như em - yêu box hình ảnh hết mình. Chị luôn đi bên cạnh những pic của em. Cố gắng lên em. Chị vẫn đang đi sưu tầm ảnh đây
Một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người
Sẽ tốt hơn là đến khi bàng hoàng chia hai lối đi
Tháng năm ấy,sẽ khắc ghi vào đáy sâu lòng này
Người hỡi hãy cứ xem em như một cơn say nắng
Trong đời anh...!!!
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)