kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Thất tình có đau lắm h0k anh???

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ aliebella2910's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Nơi Cư Ngụ
    hà tây
    Bài gởi
    35

    Thumbs up Thất tình có đau lắm h0k anh???

    Cuối con đường đơn chiếc "

    Đừng giấu em

    Anh có một trái tim biết khóc

    Một trái tim khao khát vỗ về

    Trái tim non, trái tim mềm quá thể

    Trước em mà sao nỡ giấu che đi

    Anh giấu em

    Anh nhầm lẫn thì sao

    Anh chia sẻ khoảng trời riêng gió bão

    Anh yêu dấu khép làm chi cánh cửa

    Ngõ đời anh em đứng đợi lâu rồi

    Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi

    Em đứng đợi bao mùa ko dám nhặt

    Lá xanh cho người ,về với em lá úa

    Lá bây giờ ,ôi lá của em chưa?!?

    Của em chưa nỗi buồn sâu đáy mắt ?

    Câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn

    Của em chưa ngọt ngào anh đánh mất

    Những chiều hoang lạnh lắm cô đơn

    Anh của em chưa?Câu hỏi bằng tâm hồn

    Em đơn chiếc vỗ về anh mấy bận

    Ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa biển

    Cuối con đường đơn chiếc vẫn là em!

    .................................................. .............

    " Thất tình có đau lắm không anh? "

    Hăy ngồi yên để em băng cho nhé

    Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ

    Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau

    Vết thương này rồi sẽ qua mau

    Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa

    Bôi cho anh thêm “thuốc thời gian” nữa

    Ngủ ngoan nào, ôi dĩ vãng thưở xưa

    Đừng nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ

    Anh còn đau, lòng em còn đau đớn

    Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn

    Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau

    Quên nhé anh, những gì là đớn đau

    Quên nhé anh, những gì là dĩ văng

    Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng

    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.

    .............Khóc đôi khi không phải là buồn........
    ..........Cười đôi khi không phải là vui................

    :™†-----(¯`_Stupit angels it's me_´¯)-----†™
    :hum:

  2. #2
    Tiểu học - Đại học chữ to ngangtangcongtu's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Nơi Cư Ngụ
    hỏng bít
    Bài gởi
    246

    Default

    Anh gói nỗi buồn, nhặt những đêm cô đơn
    Gửi trả lại em người đàn bà phụ bạc
    Mặt hồ biếc xanh... con phố buồn ngơ ngác
    Xin gửi lại người hơi ấm bàn tay quen.


    Thành phố rất buồn từ ngày anh không em
    Chiều ngoài phố… nắng chông chênh niềm nhớ
    Những ngọn gió cũng thở dài trăn trở
    Phố vỡ rồi nên ôm trọn niềm đau.


    Cảm ơn em người con gái đến sau
    Biết xoa dịu nỗi đau của người đến trước
    Rồi từ đây trên con đường anh bước
    Hạnh phúc là những ký ức không màu.


    Nắm chặt tay nhau ta làm lại từ đầu
    Đừng giận anh khi anh nghĩ về người ấy
    Chỉ lần này nữa thôi - anh hứa đấy
    Chẳng bao giờ anh buồn vì người ấy nữa đâu.
    Ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối
    Úp mặt xuống gối vô đối thật sao?:hiepsi:

    Đã bao lần tự nhủ phải quên em
    Đã bao lần tôi nhắc mình đừng nhớ
    Tôi gạt em ra khỏi niềm trăn trở
    Nỗi nhớ chẳng vâng lời nỗi nhớ cứ tìm em

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •