Có ai dám tin một sự thật phủ phàn và đầy oan trái đã xảy ra với một người con gái hiền dịu dễ thương. Câu chuyện như thế này:
Trong xóm tôi có một người con gái vừa tròn 18 tuổi , tên là Đào.Thời gian qua cô quen được một anh chàng, nhìn anh ta cũng không đẹp trai và không giàu lắm. Vậy là Đào đem lòng yêu mến, bất chấp sự ngăn cảng của gia đình, Đào đã trốn nhà theo anh ta. Vậy là thời gian cũng trôi thật nhanh, đến một ngày kia bỗng nhiên gia đình của Đào nhận được một cú điện thoại với nội dung là Đào đã chết và gia đình hãy lên rướt Đào về. Một cú điện thoại như sét đánh đã làm cho cha của Đào phải ngã quỵ xuống đất. Lúc này Đào chỉ còn cha mà thôi. một sinh mạng , một cái chết đau thương đã tràn vào nhà Đào. Khi lên nhận xát Đào về mọi nhười thấy những vết bầm tím trên người Đào , xung quanh là mùi thuốc rầy nồng nặc. Chồng của Đào cho biết là do buồn nên Đào uống thuốc rầy tự tử. Ai có ngờ đâu sự thật đắng cay đến như vậy. Khi chôn cất xong Đào đã hiện về nhập vào chị 10 của Đào và cho biết: " Đào bị chồng đánh dã man, không những vậy Đào còn bị chồng đổ thuốc rầy cho chết" trong khi Đào đã mang thai 2 tháng.Một sự thật đáng buồn.Chuyện nhập hồn không chỉ một lần mà là thường xuyên. khi tôi chứng kiến cảnh tượng ấy mà tim tôi như nín lăng.:wish::wish: