ba thương ! con viết mấy lời thơ
nhưng lòng con không nỡ
tình thương ấy vô bờ
mới ngỡ ngàng thấy lỗi

ba thương ! con gái ba nhiều tội
biếng học , nhác việc nhà
để một tối ba la
trong kòng con buồn bực

ba thương! tình yêu ấy chuẩn mực
giờ con mới nhận ra
tình thương ấy bao la
con vô tình không hiểu

nhưng ba ơi con gặp nhiều rắc rối
như tơ vò ai gỡ vội dùm con?
việc hoc con suốt tháng năm vẫn còn
đành việc nhà để mẹ cha gánh vác

ba thương ! ngày nhìn ba mái đầu tóc bạc
mắt mẹ hiền sâu thẳm lo trong ngoài
lòng con xót nhưng biết nói cùng ai?...
ngày mai đây con quyết lên giảng đường
như mong ước của con , niềm tin của mẹ
ba thương ! từ ngày con còn bé
đến bây giờ con có lỗi nhiều lắm ba ơi.............!!!!!!!!!