Chúc mừng sinh nhật HHT, chúc mừng TLH![]()
Chúc mừng sinh nhật HHT, chúc mừng TLH![]()
Happy Birthday HoaHocTro, happy birthday Tờ Lờ Hờ :timup: :tlh:![]()
Thèng nhóc mãi không thấy tăm hơi rồi đến đúng ngày thì lại xuất hiện :cr: nhóc ngoan![]()
![]()
= ) )
Đang đau tay nên phải chịu khó hoạt động nhiều một tívà thực sự là mình đang mắc cười quá đi mất
sợ cười khiến bụng còn đau hơn cả tay nên không dám cười
chết mớt
cười chết mớt
Ờm, thì vẫn còn cách mà ...nhưng họa may thôi chứ làm sao mà dámdám không tay :think: hên xui
À quên, có đâu mà dám hay không![]()
Dữ dội và dịu êm,Ồn ào và lặng lẽ...
Chưa bao giờ mình care 'bout football và cũng chưa bao giờ thực sự ngồi xem với cả nhà một trận nào cho ra hồn ...vậy mà hôm nay sau khi đi lễ về đã ngồi xếp bằng trước TV theo dõi trận đấu ngay với N và cô H ...rồi L cũng về và join vào khi Riders lead 10 - 3 ...được nửa trận thì ba và lão T về ...thề là chắc mình là người hét to nhất trong nhà :") và hét cho tới giây cuối cùng ...choy ạ, đúng là giây cuối cùng thì mới chấp nhận là Roughrider thuaRiders Lose Heartbreaker
Blow 27-11 4th quarter lead
Reported By Brendan Wagner
Posted November 29, 2009 - 9:13pm
The Saskatchewan Roughriders now have a new heartbreaking Grey Cup loss to replace the 1976 defeat at the hands of Tony Gabriel and the Ottawa Rough Riders.
Leading by 16 points with seven minutes left in regulation, the Riders suffered a monumental collapse, falling 28-27 to Montreal on a last-second field goal.
The Montreal Alouettes got a touchdown run from Avon Cobourne and a two-point convert to trim the deficit to 27-19. With less than two minutes to play, Anthony Calvillo tossed a major to slotback Ben Cahoon. A controversial non-call on the two-point attempt left the Riders with a 27-25 lead.
After a Saskatchewan two-and-out, a long punt by Louie Sakoda backed the Als up to their 30-yard line. Montreal marched downfield to set up a 38-yard field goal attempt with no time left on the clock.
Damon Duval's kick went wide right and it appeared that Saskatchewan had won its second Grey Cup in three years. But an illegal substitution penalty was called because the Riders had 13 men on the field.
With the ball moved five yards closer, Duval made no mistake, drilling the 33-yard attempt straight through the uprights.
Alouettes running back Avon Cobourne was named the MVP of the game with 85 yards rushing, 64 yards receiving and one touchdown.
It's Montreal's sixth Grey Cup championship and the second time Calvillo has won it.by one point
...hay không bằng hên
cả nhà [except lão T, i guess] đều tiu nghỉu ...thậm chí N còn bỏ xuống phòng trước khi cú đá cuối cùng của Montreal được "redo" nữa cơ :bto: ...tức thì có tức nhưng nhìn thấy the Riders khóc mình cũng muốn khóc theo
![]()
![]()
It was so sad ...too sad![]()
i guess there's always Next year
![]()
p/s: ......like how cô H used to say đau như chó cắn![]()
Dữ dội và dịu êm,Ồn ào và lặng lẽ...
Cứ mỗi tuần lại có một ngày...
Cái friendlist của mình ngoài Yahoo có đến 50% số friend sáng nick, 50% còn lại thì có tới 33.3% là online nhưng để ẩn...
Ẩn nhưng lại nhảy vào gọi mình cơ = ) ) ...bị cái mình cũng thuộc loại ẩn nên có người được trả lời lại, có người không :-" = ) )
Nói túm lại là, tuy không chat nhưng mình vẫn thấy thích hơn khi nhìn thấy nick trong list của mình sáng ;))
À ...có người đánh giá mình quá cao rồi thì phải :") thiệt là ngại quá đi ...nhưng mà thôi, mình chẳng giải thích làm gì ...cứ để như vậy cho vui = ) ) vì thực sự là idk :")
Cũng giống cái kiểu cố gắng làm vài thứ không perfect một cách perfect vậy :-" = ) ) đúng là nếu nghe mình thì rất là dễ điên so_funny
Chẳng biết có nên đem khoe cái thứ hôm qua được share không ta 8-> share thì chắc cái kẻ đã share sẽ sướng mà cười rú lên mất = ) )
Ừm ...thì đại khái mình nhớ mang máng là 56636.51.53.2511.25 ...rồi cái gì cộng cộng cộng để có cái gì đó so_funny
Biết dặn lòng cố quên thì sẽ nhớ ...thôi để save lại cho chắc ăn![]()
Hihi, thế là sắp sang tháng 12 rùi , Hờ HN có off vào giáng sinh không? Lúc nãy vào YH đọc những entries của Ú , vẫn thế Ú nhỉ - em vẫn như ngày xưa...!
Thấy avatar của Tep - thế là 2 cậu chàng này cũng yên 1 bề rồi, cố gắng nuôi dưỡng bé ty nhé.
Mọi hôm onl vitak đt, có nhắn cho planet 1 tẹo nhưng ko thấy reply, thấy buồn buồn 1 tẹo và không biết thế nào nữa....
Mây ơi, Mây tình hình bây giờ sao rồi ạ? Có gì gì mới chưa Mây?
Mẹt, Mầu, Sờ , Kiên thì thế nào?
Thanh và Tím héo thì sao?
Thỉnh thoảng vẫn lôi cái tin nhắn " Ai vẽ được đường bay của chim...." ra đọc, mọi hôm đoán là Thanh nhưng ko có phản hồi nên giờ cứ thắc mắc là của ai , hehe ^^
Chúc cả Hờ buổi tối thật vui nhé![]()
![]()
trời đất ạh Pink ơi là Pink, đến h vẫn chưa biết nó là của ai cơ áh =) T thì ngay lúc đó đã đoán ra là ai rồi nhưng ko chắc, sau đó thì mới khẳng định đc là ai, sản phẩm của ku D hâm :-" đấy Pink ạh =))
Trắng tận khi
úa tàn.
Khoe :vui: khoe :3nhay: khoe :moood:
Vừa đi check cái OMG =)) xong, lại một lẫn nữa bị lừa :")
Mà nó có "theo dõi" thật á ...vào bên Album thấy được báovậy là từ nay bỏ cái OMG =)) đi rồi vào Album thôi là xong mà :cr: :") nhưng mà như vậy thì lại dễ bị share lắm :plz: [ý mình là càng share nhiều càng tốt á
] đang muốn đem lên share đây
Hờ ơi, share khôngshare nhá
![]()
:3nhay:
Đang hùng hùng hổ hổ, tự nhiên đọc xong mấy cái tn là ỉu xìu lại liền :") dễ mủi lòng dễ sợ
Biết vậy đã không bỏ công ngồi lòng và lòng vòng rồi cuối cùng khám phá ra là cái thứ mình đang định hỏi đã already trong tiến trình được thực hiện rồi :meo:
Cắn Môi Tình Còn Đau...
Là 1 bài hát của anh Bo, đang nghe [lần đầu] nhưng không hề có ý định thích ...nhưng rất có thể là sẽ replay![]()
p/s: đang kiếm nhạc chứ chẳng vì lý do gì đâu :-"
Dữ dội và dịu êm,Ồn ào và lặng lẽ...
Hiện đang có 5 tv xem bài này. (0 thành viên và 5 khách)