Uhm sắp rồi, xem hết phim "hãy đợi đấy" thì sẽ có. Tự nhiên thấy thoáng vui rồi lại vào HHT, rồi lại viết mấy câu thôi. Cuộc sống bây giờ của mình chỉ có ăn và học, nên chuyện vui cũng chỉ đến từ hai chuyện này thôi.
I´m a poor lonesome cowboy and a long far way from home
Cuộc sống nhiều khi phải giữ một chút bí mật gì đó cho riêng mình... Nhưng mà chuyện này chả phải là bí mật, nhưng mà không biết nói làm sao nữa, nói rồi lại hiểu nhầm thành chuyện khác, nên tốt nhất chả nói nữa
. Mà ai đó có cái avatar đẹp nhở, ai vẽ tay hay làm PTS mà khéo thế nhở
.
I´m a poor lonesome cowboy and a long far way from home
Spam trong đây nãy giờ không biết có gọi là spam không nhởchỉ biết một điều là bây giờ đã hết sợ chị U sắc bóp ...1 số thứ rồi
Nó nói một hồi thì cái không được gọi là bí mật của nó cuối cùng cũng vẫn chẳng được bật míchị chỉ hỏi vậy thôi chứ ép dầu ép mỡ ai nỡ ép Kiên ...chị không bắt nhóc khai đâu
chỉ yêu cầu nhẹ nhàng thôi: "có khai không thì bẩu
"
Không kể thì chị cũng chẳng nói đâu :phu: đừng hòng dùng chiêu đánh trống lảng, chuyển đề tài :le: :ahah: =))
27.03
Tớ điểm danh vì đã có nick mới. Tự dưng cứ dùng cái nick này là lại lạnh hết cả một số thứ. Kỷ niệm, hoài bão, lợi danh bắt đầu từ cái nick này. Bây giờ đi được gần nửa con đường rồi, quay lại mới thấy ôi sao nhớ ngày xưa quá.
Sặc ...nghe nó viết tâm sự mà mình không thể nào ...nhịn cười được
đừng buồn đừng khóc nha ...nhóc
![]()
mạng là ảo nhưng mắc võng là thật <~ có mất hết thì vẫn còn lại cái võng mà đúng không nè
=))
![]()
27.03
Hiện đang có 5 tv xem bài này. (0 thành viên và 5 khách)