Trang 44/70 đầuđầu ... 14343839404142434445464748495054 ... cuốicuối
kết quả từ 345 tới 352 trên 555

Ðề tài: Hành trình

  1. #345
    muathutim
    Khách

    Default

    Giải mã Song Ngư

    (Zing) - Khá dễ tính và thích ứng nhanh với môi trường, Song Ngư có thể giao tiếp được với rất nhiều mẫu khác nhau.

    Những người có ngày sinh từ 20/02 – 20/03 thuộc cung Song Ngư. Đây là cung cuối cùng của vòng hoàng đạo.

    “Tôi hiểu…” là câu thường gặp ở người cung này. Khá dễ tính và thích ứng nhanh với môi trường, Song Ngư có thể giao tiếp được với rất nhiều mẫu khác nhau. Họ biết cách nhún nhường trong những trường hợp cần thiết và cũng biết cảm thông cho những hoàn cảnh khó hơn mình. Người cung này thường mang lại không khí dễ chịu cho những người xung quanh. Nhưng người thuộc cung cuối cùng của vòng hoàng đạo không có khả năng lãnh đạo.

    Song Ngư thích có nhiều thời gian để ngủ, thích sự lãng mạn và nghe nhạc một mình. Người cung này cũng thích sự tế nhị, nhẹ nhàng, không thích nói to.
    Song Ngư ghét nhất là mẫu người luôn tỏ ra biết mọi điều. Nếu muốn chỉ lỗi sai cho Song Ngư, người khác cũng cần nhẹ nhàng và biết cách. Nếu không sẽ làm họ tự ái.

    Gia đình và bạn bè

    Song Ngư là những người bạn rất tuyệt vời. Trên thực tế, họ thường coi nhu cầu và ước muốn của những người họ coi là bạn giống như của chính họ. Trung thành, tận tâm và nhiệt huyết, người cung này sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng để giúp bạn bè và người thân. Họ cũng rất ít khi hứa trước khi làm.

    Người cung Song Ngư nói khá nhiều và không ngần ngại thể hiện cảm xúc và những gì họ nghĩ. Hoàn toàn không lấy gì làm ngạc nhiên khi Song Ngư viết thơ tặng người mà họ yêu quý hoặc mua món quà tặng có ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người khác. Họ cũng mong muốn người khác sẽ thể hiện tình cảm theo cách của họ. Với Song Ngư, giao tiếp được với người mà họ quý mến là điều hết sức quan trọng.

    Tiền bạc và sự nghiệp

    Trực giác và khá hoài bão, Song Ngư phù hợp nhất với các nghề như luật sư, kiến trúc sư, bác sĩ, nhạc sĩ và nhà thiết kế game. Câu nói người cung này hay sử dụng nhất đó là “Tôi tin rằng…”

    Song Ngư muốn tạo ra sự khác biệt trong cách ứng xử của họ với người thân. Không phải để khoe trương mà xuất phát tự đáy lòng. Họ rất nhân hậu và luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, đặc biệt là với cha mẹ. Nhạy cảm, chăm chỉ, tận tâm và đáng tin cậy, Song Ngư sẽ đi đến tận cùng của vấn đề cần giải quyết. Vì vậy, đây là mẫu người có khả năng giải quyết vấn đề rất tốt.

    Đa số người Song Ngư không tiêu tiền theo kiểu vung tay quá trán.
    Họ thường dành số tiền kiếm được cho người thân mà ít khi lo cho bản thân mình. Điều này có nghĩa là họ rất hào phóng với người thân nhưng lại tiết kiệm các chi tiêu cho riêng mình. Nhưng đảm bảo, khi có việc cần, họ luôn chuẩn bị đầy đủ tiền.

    Tình yêu

    Trong tình yêu, Song Ngư nồng thắm, dịu dàng, hết mình và thường cho nhiều hơn nhận. Khi đã yêu, Song Ngư luôn có ý tưởng gắn bó với con người đó đến trọn đời và mong muốn mang lại niềm hạnh phúc cho cả những người thân của người bạn đời. Họ rất thích tặng quà và muốn cả thế giới biết rằng người yêu hoặc người bạn đời có vai trò quan trọng với Song Ngư như thế nào.

    Sức khỏe: Chân là bộ phận dễ bị thương nhất trên cơ thể Song Ngư.

    Chòm sao: Song Ngư được chòm sao Hải Vương bảo vệ. Chòm sao này được coi là biểu tượng của những giấc mơ, sự ảo tưởng, âm nhạc, sự bí ẩn và yêu thơ ca.

    Nhà cửa: Song Ngư thích trang trí ngôi nhà làm nổi bật cho sức mạnh tiềm ẩn, lòng nhân ái vị tha.

    Cung hợp với Song Ngư là Cự Giải và Bò Cạp

    Cung khắc với Song Ngư là Xử Nữ.

    Màu sắc: Màu hợp với Song Ngư nhất là màu xanh nước biển.

    Đá quý: Loại đá mang lại may mắn cho Song Ngư là đá hình mặt trăng.


    Con số may mắn: số 1, 3, 4 và số 9.

    Món quà yêu thích: Song Ngư thích nhận các món quà có liên quan đến âm nhạc hoặc thơ ca.

    Danh nhân sinh cung Song Ngư: Michael Bolton, Michelangelo Buonarroti, Enrico Caruso, Coco Chanel, Frédéric Chopin, Albert Einstein, Mikhail Gorbachev, Victor Hugo, Modest Mussorgsky, Marius Petipa, Auguste Renoir, Nicolai Rimsky-Korsakov, Gioacchino Rossini, Trịnh Công Sơn, John Steinback, Elizabeth Taylor, George Washington, Bruce Willis…

    Hầu như đều đúng cả , màu đỏ là đặc biệt đúng.
    Còn màu xanh là...sai bet s. Mình nằm trong phần thiểu số

  2. #346
    Giải Nhất Cảm Nhận Bài Hát HHT'09
    Xỏ Có Đẳng Cấp
    Bè Xỏ Lá's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Xỏ Lá Company
    Bài gởi
    561

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Giấc Mơ Xinh View Post
    Sưu tầm

    Mỗi người có một hoa tay riêng biệt và chẳng ai giống ai cả. Bạn có bao nhiêu hoa tay nhỉ, cùng xòe tay đếm nào, tính cách của bạn sẽ được bật mí đấy!


    Không có cái nào


    Chữ viết của bạn cũng bình thường tóm lại là có thể đọc được. Bạn là một người khá ít nói, trầm tính nhưng đấy chỉ là trong cuộc sống bình thường thôi. Mỗi khi bạn online là bạn nói khá nhiều nhiều đến nỗi chẳng ai ngờ đó là bạn. Bạn là một người có ngoại hình khá ổn, có vài tài lẻ cộng thêm sự lạnh lùng vốn có bạn trở thành “tâm điểm” của khá nhiều người. Bạn được khá nhiều người theo đuổi đấy nhé. Bạn thường không chủ động trong tình iu cho lắm nên phần lớn là người ấy chủ động thôi.





    Một hoa tay



    Thực tế bạn không phải là người viết đẹp hay vẽ đẹp cho lắm nhưng bù lại bạn nấu ăn cực ổn. Bất cứ món ăn nào mới bạn chỉ cần học một lúc là có thể làm ngon như đã biết làm từ lâu rồi. Thêm vào đó bạn là một người khá ân cần chu đáo, phần lớn những người quen bạn đều nhận thấy ở bạn một sự tốt bụng đến chân thành. Chính bởi thế mà bạn luôn được mọi người tin tưởng để chia sẻ mọi điều. Tuy nhiên bạn lại là người hơi cả tin, nên đôi khi bị “lừa” mà không biết. Bạn là một khuôn mẫu hoàn hảo cho con người của gia đình.






    Hai hoa tay




    Bạn vẽ cũng tàm tạm, tóm lại là nếu nhìn một hình để vẽ lại thì chính xác khoảng 70%. Trên thực tế bạn là một người khá cầu toàn trong mọi chuyện. Bất cứ thứ gì hay bất cứ điều gì nếu không làm thì thôi nhưng một khi đã đụng tay vào thì bạn muốn hoàn thành thật xuất sắc. Bạn là người khá vui tính bởi thế luôn là tâm điểm của những cuộc vui. Tuy nhiên bạn không phải là người kiên định mà buồn vui thất thường. Và thực tế cho thấy mỗi khi buồn thì bạn thường có khuynh hướng suy nghĩ hơi tiêu cực. Bạn khá được lòng người khác giới.




    Ba hoa tay


    Có vẻ bạn là một người luôn được thầy cô chú ý về cái khoản chữ viết vì thực tế là khá khó đọc. Bạn là một người khá năng động, nhiệt tình hoạt bát nhưng đôi khi cũng hơi lanh chanh. Bạn được khá nhiều người yêu quý đặc biệt là những người lớn tuổi bởi cách cư xử thông minh và đúng mực của mình. Tuy nhiên bạn là một điểm yếu là nói năng không suy nghĩ, bởi thế bạn thường đưa ra những nhận xét hay lời nói làm mất lòng bạn bè. Tất nhiên là cũng có người không để bụng vì biết tính bạn nhưng cũng có nhiều người không thích chút nào.






    Bốn hoa tay


    Bạn là một người vẽ hem có đẹp gì cả. Trong mắt mọi người bạn là một người bạn là một người sống khá độc lập và suy nghĩ khá ổn. Bạn có vẻ là chỗ dựa vững chắc cho khá nhiều người. Bạn cũng là người sống hòa đồng và hết mình vì người khác, một ưu điểm khá hoàn hảo. Tuy nhiên bạn lại là người không biết cách kiềm chế cảm xúc, bạn dễ nổi giận và đôi khi là vô cớ với người khác. Chính bạn đôi khi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Điều này làm bạn mất điểm kha khá trong mắt người khác đấy.






    Năm hoa tay



    Bạn là người ở giữa tức là vẽ và chữ viết không quá đẹp cũng không quá xấu, bạn giống một hòn ngọc thô chưa được mài dũa vậy. Bạn là một người có thể nói là khá thẳng thắn và có chính kiến. Bạn luôn quan tâm tới bạn bè và người thân, có thể nói bạn là chỗ dựa tinh thần cho khá nhiều người. Bên cạnh đó bạn còn luôn nhận được sự tin tưởng của bạn bè. Tuy nhiên bạn chưa biết cách cư xử thực sự đúng mực, điều này có nghĩa là bạn hành động hơi thái quá trong nhiều việc, điều này khiến cho nhiều người không thích bạn.





    Sáu hoa tay



    Bạn là một người có khả năng vẽ. Trong cuộc sống của mình bạn là một người cực kì thân thiện, bạn cũng là một người khá lạc quan trong cuộc sống. Nếu như những người khác chỉ biết ngồi than thở thì bạn thực hiện bằng hành động. Đơn giản vì theo bạn hành động thực tế sẽ chứng minh cho khả năng của bạn. Bạn nói chuyện khá có duyên vì thế có thể vẻ ngoài của bạn không nổi bật nhưng lại được khá nhiều người theo đuổi. Bạn có ước mơ xong bạn chưa thực sự tin vào khả năng của mình, vào những điều bạn có thể làm được.





    Bảy hoa tay



    Trong những bức tranh của mình bạn thể hiện sự thông minh và khéo léo trong cách vẽ. Và trong thực tế thì bạn là người khá thông minh và am hiểu nhiều vấn đề. Tuy nhiên bạn lại là một người dễ bị “lôi kéo” nên chơi nhiều hơn là học. Mọi việc bạn làm khá logic và hiệu quả tuy là không nhiều vì bạn khó có thể tập trung vào một vấn đề quá lâu. Nói nhiều không biết có phải khả năng của bạn không vì nó không chỉ giúp bạn thành công trong nhiều vấn đề mà còn “giúp” bạn gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười.






    Tám hoa tay




    Bạn có tám hoa tay nhưng mức độ vẽ đẹp của bạn chỉ ở 50-50 thôi nhưng chữ viết thì thật tuyệt vời, kể cả khi bạn là con trai. Trong mắt mọi người bạn là một người khá hoàn hảo, từ vẻ ngoài cho đến con người bên trong. Bạn luôn tỏ ra là một người am hiểu và cực kì cứng rắn. Tuy nhiên con người bên trong bạn lại không được như thế, bạn am hiểu nhưng tâm lí không vững vàng nên dễ bị dao động, khi kiểm tra chẳng hạn. Con người bạn thực sự sống khá tình cảm và ngọt ngào. Tuy nhiên cũng vì tỏ ra am hiểu quá nên chỉ có người thực sự hiểu bạn mới có thể đi cùng bạn suốt đời được.






    Chín hoa tay




    Một con người sáng tạo mang đầy những phong cách mới lạ chính là bạn. Trong bất cứ điều gì bạn đều tìm ra được sự thú vị và mới mẻ. Dù việc đó có nhàm chán đến đâu chỉ cần bạn thổi bùng ngọn lửa khí thế là ai cũng muốn làm. Bạn khá mạnh mẽ và đứng đắn. Bạn có tố chất của một người lãnh đạo và chỉ huy người khác. Tuy nhiên đôi khi bạn hơi lạm dụng quyền hành và tự cao vì thế gây không ít hiểu nhầm cho bạn bè và người thân.






    Mười hoa tay



    Chữ bạn không đẹp nhưng khá rõ ràng và dễ nhìn, và bạn vẽ cực đẹp, bạn có tài vẽ thiên bẩm đấy nhé. Bạn là một người vui tính, chin chắn và nhạy cảm. Bề ngoài bạn có vẻ hơi giống đứa bất cần đời nghịch ngợm nhưng bên trong bạn cực sâu sắc. Bạn biết khi nào nến vui hết mình nhưng cũng biết đâu là điểm dừng đúng lúc. Có những lúc bạn cười thoải mái, trêu bạn bè nhưng cũng có lúc bạn đưa ra những lời khuyên đúng đắn và chân thành. Bạn học hành khá ổn và thêm một điều nữa là bạn rất thích cây cối.
    xem Bè mình ai nhiều hoa tay nhất Xỏ có 3 Nói chung là đúng cả, nhìn chung chung là thế - người thik người ghét, người cảm thông người khắt khe Riêng cái khoản chữ nghĩa thì chữ mình đâu đến mức khó nhìn chứ :xao: Xưa nay vẫn dc cho là viết đẹp và dễ nhìn mà Bị túm cổ lên bảng giải bài thường xuyên cũng vì viết đẹp quá

  3. #347

  4. #348
    Giải Nhất Cảm Nhận Bài Hát HHT'09
    Xỏ Có Đẳng Cấp
    Bè Xỏ Lá's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Xỏ Lá Company
    Bài gởi
    561

    Default

    Chỉ thấy trong lớp Tím có 1 anh chàng duy nhất làm thơ , cũng là người duy nhất chả ai dám...yêu
    Mấy cái anh học Văn thì nói làm gì, có phải là con trai đâu . Với cả mấy người học văn chỉ được cái viết hay thôi, chứ sống thì dở ẹc <thể nào cũng có đứa akay >

    thế một kỹ sư mà tỏ tình bằng thơ thì có nên yêu hông :xao:

  5. #349
    Giải Nhất Cảm Nhận Bài Hát HHT'09
    Xỏ Có Đẳng Cấp
    Bè Xỏ Lá's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Xỏ Lá Company
    Bài gởi
    561

    Default

    Trở về,...

    ừ - chắc chắn phải trở về rồi. Dù biết sẽ có lúc mình ngu ngơ lắm đây.
    Sẽ có lúc lạc lõng ngay trên những gì quen thuộc.
    Sẽ thấy cô độc khi chung quanh đầy rẫy tiếng nói cười của mọi người.
    Sẽ... có thể sẽ khóc! - Nước mắt thôi mà, kỉ niệm thôi mà, rồi sẽ phôi phai...

    Hụt hẫng,..

    không biết nói gì


    Đau,...

    nỗi đau không nhìn thấy.
    Nỗi đau chìm khuất rất sâu và tận trong trái tim.
    Bởi đi đến tận cùng của yêu thương chỉ còn lại là những mãnh vỡ trái tim.

    Nói theo cách mình hay mơ mộng thì những người yêu nhau rồi sẽ lại về với nhau thôi. Mình luôn tin anh là của mình và dù trong hoàn cảnh nào thì 2 đứa cũng sẽ có nhau.
    Anh là người kỳ cục: - người kỳ cục yêu em!
    Anh là người khó hiểu: - người khó hiểu yêu em!
    Anh là người khô khan: - người khô khan biết yêu em!
    Chính những điều này làm mình tin rằng mình là người duy nhất của anh. Anh sẽ đứng đó chờ đợi mình, bao lâu cũng chờ, dù cho mình sẽ bên ai, dù cho mình ở đâu và cả... dù cho mình đã hết yêu anh.
    Anh làm mình lo - mình sợ. Mình không muốn như thế chút nào!!!
    Làm thế nào để cả hai đừng đau như thế này nữa anh?
    Ừ thì từ ngày yêu nhau đến giờ, xen lẫn những tiếng cười vẫn luôn là những lo lắng và trăn trở về tương lai. Vẫn giằng xé giữa đi tiếp hay từ bỏ. Vẫn tự hỏi có đủ can đảm vượt qua nỗi đau này không? chông chênh lắm - nơi tâm hồn!

    Ra đi rồi quay lại, quay lại để rồi sẽ ra đi mãi mãi phải không nhỉ?
    Sẽ không gục ngã như lần đầu ra đi đâu anh.
    Lần này em không khóc, em không yếu mềm, em cần bình tĩnh, cần cứng rắn và cần... dứt khoát với chính những tâm tư suy nghĩ của mình.

    Đừng chờ em nơi cuối con đường. Rất có thể ngày mai không như anh nghĩ.
    Vì... ngày mai em sẽ khác!
    Sẽ khác...

    ... để một ngày nào đó nụ cười sẽ tươi, ánh mắt sẽ vui chào anh như người anh trai, bên mẹ anh như đứa con gái út trong nhà.

    Sẽ thế... một ngày nào đó sẽ thế...!

    Mạnh mẽ nên nào trái tim. Đừng khóc!

  6. #350
    Bé đi nhà trẻ Luyến Vô Thường's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài gởi
    45

    Default

    "Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ
    Có giống như mình lưu luyến chăng !"


    Lần đầu tiên hắn nói thích em, em nói rằng cho em thời gian để tìm hiểu. Và hắn đợi ...

    Lần thứ hai hắn nói thích em, em nói em đã thích một người khác. Hắn tiếp tục đợi chờ ...

    Lần thứ ba hắn nói thích em, em nói em đã thuộc về người khác. Hắn tiếp tục đợi chờ ...

    Lần thứ tư hắn nói thích em, em lại nói cho em thêm thời gian.

    Em à, đứng bắt hắn phải chơi trò chơi đuổi bắt chứ ! Và rồi... hắn cũng sẽ tiếp tục chờ em thôi, vì hắn cần em.

    Có bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của hắn sau những câu trả lời của em không ?

    Trò chơi cũng đã đến lúc kết thúc rồi, chúng mình cùng lật bài tẩy đi em, đừng như thế nữa !
    thay đổi nội dung bởi: Luyến Vô Thường, 15-10-2009 lúc 08:07 AM

    Tặng nhau khúc hát vô thanh

    Trái tim vô ngã, lời tình vô ngôn

  7. #351
    Bé đi nhà trẻ Luyến Vô Thường's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài gởi
    45

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Bè Xỏ Lá View Post
    Có ai biết vì sao không nên yêu người làm thơ không? :think:
    Vì như thế này đây :


    Người Thơ
    Tác Giả: Hồ Dzếnh

    Có những người thơ rất giỏi thơ,
    Óc thường đi vắng, mắt theo mơ,
    Chân đi ắt hẳn không cần đất,
    Giữa cõi trần gian, bước hững hờ.

    Chàng ta làm toán để mơ duyên,
    Dấu sắc thường hay đánh dấu huyền,
    Lắm lúc thơ về không kịp viết,
    Vần "e" bỗng hạ xuống ... vần "uyên".

    Bốn khóa thi liền hỏng mất năm,
    Cuộc đời khó quá, tình đời thâm .
    Ra về mẹ hỏi :" Con thi đậu ?"
    - " Thưa dạ! Vì con trót ... viết nhầm! "

    Thầy giáo thường khen tự buổi đầu :
    "Anh này không khéo hỏng về sau! "
    Nhưng chàng trai ấy tin mình lắm,
    Thầm nhủ :" Đời ai thiết sự giàu ."

    Chàng trai năm trước vẫn như nay,
    Vì vẫn lơ mơ suốt cả ngày,
    Có lẽ tên mình không nhớ nữa,
    Vẫn tìm khăn mặt vắt trên ... tay

    Tặng nhau khúc hát vô thanh

    Trái tim vô ngã, lời tình vô ngôn

  8. #352
    Giải Nhất Cảm Nhận Bài Hát HHT'09
    Xỏ Có Đẳng Cấp
    Bè Xỏ Lá's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Xỏ Lá Company
    Bài gởi
    561

    Default

    Trích Nguyên văn bởi :-* View Post
    14 tháng 10 -> 23 tháng 10

    Màu Bạc. Bạn giàu trí tưởng tượng và có đôi phần nhút nhát, nhưng luôn muốn thử nghiệm những điều mới. Bạn thích thách thức chính mình và tiếp thu cái mới cực nhanh. Đời sống tình cảm của bạn, tuy nhiên, lại gặp rất nhiều khó khăn.
    Mình vốn coi bói toán chỉ là vui thôi, nhưng sao cái này đúng quá

    Mùa Thu - Tuyết rơi lạnh thấu xương :meo: Thèm chút rượu, uống để say, để qua cái ngày 16/10 đi... hic...

Trang 44/70 đầuđầu ... 14343839404142434445464748495054 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 23 tv xem bài này. (0 thành viên và 23 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •