Tát cho thèng Tép cái giờ
Chê là chuyện của chê, còn mặc lại là chuyện khác :phu: , 2 phạm trù này chả liên quan gì đến nhau :phu:.
Người đẹp dzồi, áo có xấu nữa mặc nó cũng vẫn đẹp :phu:
Tát cho thèng Tép cái giờ
Chê là chuyện của chê, còn mặc lại là chuyện khác :phu: , 2 phạm trù này chả liên quan gì đến nhau :phu:.
Người đẹp dzồi, áo có xấu nữa mặc nó cũng vẫn đẹp :phu:
thay đổi nội dung bởi: .March, 02-07-2009 lúc 06:17 PM
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!
Ô hô có đứa nhận vơ. Xem lại mặt hàng trước khi fát biểu nhá, ko trẻ con nó cười cho
Ờ, để xem đứa nào tát đứa nào biết ngay :phu:
p/s: bạn mới viết được 2 dòng nhật kí![]()
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!
Này, có 2 cái áo màu tím nhá... :phu:
Tình hình là không có nick thế này thì bà con nhìn kỹ kẻo hug nhầm nhá...
Tớ đang rất rất là run...
Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo...![]()
![]()
tớ đã mua vé máy bay gòi, đúng tối 10 là có mặt ở Đà Nẵng, và sáng hôm sau sẽ bắt xe đi Vinh như dự định, mọi người ơi, mong gặp quá đi...
![]()
p/s: Áo đằng trước nhìn cũng đẹp đấy chứ, Mir đã vất vả nhiều rồi...![]()
Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....
Với :tlh: Không Gì Là Khó Tưởng Tượng!!
Bế quan. Lên núi tu luyện nội công!
(Có người hỏi rằng: Nếu thay từ Quan bằng từ Mây ở chữ ký thì điều gì sẽ xảy ra?!!...)
Bất ngờ không thể tưởng tượng... :cr:
Tình hình là tớ và Uyên đã ổn...
Ngày mai lên đường... :tlh:
Thông báo thế thui, giờ thì đi ngủ...![]()
Chúc 2 người lên đường may mắn nhớ ^^"
kaka ở Đà Nẵng 1 đêm hưh? Kaka ở nhà nghỉ hả? tụi nghịp kaka nhờ![]()
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!
Ho ngo oi Uo ne vua moi doc lai 1 luot NK Ho tu sau hom minh ve nho Ho ma hoh co co hoh online hien h thi Uo voi Let dang tren tau ra HN ngay mai
P/s: ao Ho nhin hay hay mah U :cr:
Hiện đang có 5 tv xem bài này. (0 thành viên và 5 khách)