kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Lỗi lầm...

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ kethu3's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Nơi Cư Ngụ
    trong ♥ kẻ thứ 4 ^^
    Bài gởi
    32

    Default Lỗi lầm...

    Có một thời biển và sóng yêu nhau
    Biển chính là mối tình đầu của sóng
    Bỗng 1 thời jian con sóng vắng
    Biển quên tình làm bạn với vầng trăng
    Nhưng trăng kia cũng đâu có thật lòng
    Nói yêu biển rồi cũng ra đi mãi
    Biển đau lòng giọt lệ nhòa đại dương
    Biển lặng câm để nỗi đau lặng mãi
    Chợt ngày kia con sóng lại trở về
    Tìm lại biển ko yêu...ko cười nói
    Sóng lặng im mãi ngỡ nỗi tại mình
    Để lại đây 1 chuyện tình dang dở
    Con sóng kia sao cứ mãi xô bờ???

  2. #2
    Friendship ♥ KNYT'HHT 10
    Giải Nhì - Khuyến Khích Thơ 20/11/09
    Witness Star's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài gởi
    910

    Default

    Và chuyện tình anh - em như biển - sóng
    Một người đi cho một kẻ khổ đau
    Một người về vẫn cúi đầu đau khổ
    Để tình yêu mãi mãi phải chia lìa

    Nhớ khi nào anh nói tiếng yêu em
    Và lời yêu em thì thầm như biển hát
    Để tình anh như sóng kia dào dạt
    Giờ tìm lại! Ôi! Biển ở đâu???

    (Thấy bài của bạn cũng hay mà hok có ai trả lời nên Sao nổi hứng làm chơi ^^)

    Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
    Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •