kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Tuổi 15

  1. #1
    Bé còn quấn tã bebe.o0o's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ***Thiên +)ường~~****
    Bài gởi
    13

    Wink Tuổi 15

    Có ai chưa qua tuổi 15
    Tuổi mộng mơ.....thơ dại 1 thời
    Rất ngây thơ nhưng hồn nhiên...trong sáng
    Nghĩ vu vơ trong thế giới nhung huyền.
    Tuổi 15 sáng như ánh trăng rằm
    Chiếu dịu dàng toả ánh sáng thế gian
    Liếc mắt nhìn bao a chàng say đắm
    Ôm bóng hình chìm sâu trong dĩ vãn.
    Em 15 không còn pe' đâu anh
    Nhưng chưa lớn để hiểu thế giới này........
    Bao rối ren thay đổi thăng trầm đấy...
    Có 1 điều em phải công nhận rằng:
    Tuổi 15 đẹp nhất ỡ trên đời
    .
    Học đi anh mai làm bác sĩ
    Khám thử tim mình chung thủy với ai




    Nắng ban mai lung linh chờ pe' thức
    Nếm sương tan ngọt lịm đọng trong tim
    Biết hôm nay em vui trời hé nắng
    Hoa mỉm cười gió cũng hoà khúc ca...........
    YÊU LÀ KHỔ ------------KHÔNG YÊU LÀ LỖ

  2. #2
    Bé còn quấn tã cauvong_khuyet's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài gởi
    3

    Default

    uhm...
    tuổi mười lăm đẹp tựa ánh trăng rằm..
    đầy mơ mộng đưa tâm hồn bay bổng....
    nếu thời gian..có tìm ra lỗ hổng...
    a sẽ quay về...sống mãi tuổi mười lăm...:)
    p/s: oh..chữ ký của e...a đang là sv y đây..:)
    tiền là giấy...đốt là cháy....
    tình là bụi...thổi là bay..
    đời là phù du....
    nhưng..dê thì phù mỏ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •